1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó hay hay . pót lên cho anh em nghía
    Đừng giận và đừng ghen tị để cuộc sống tốt đẹp hơn
    1. Hiểu được cảm xúc đó. Ghen tị là sự kết hợp của nỗi sợ và giận dữ; nỗi sợ bị mất đi thứ gì đó, và giận dữ vì người nào đó có cái mà bạn muốn. Cảm xúc đó có thể khiến bạn tự co rút bản thân để lẩn tránh nỗi đau.
    2. Nhìn lại quá khứ của bạn để hiểu tại sao bạn cảm thấy bấp bênh như thế và những sự kiện gì đã khiến bạn có những cảm xúc giận dữ và ghen tị đang dày vò, phá hủy bạn. Khi xác định được gốc rễ của nó, bạn có thể bắt đầu tách bản thân ra khỏi chúng.
    Việc chối bỏ sự thật có xu hướng thổi phồng những xúc cảm không có lợi và trở thành không thể chịu đựng được. Đối mặt với quá khứ có thể sẽ không dễ chịu gì nhưng bạn sẽ có được một tương lai hạnh phúc.
    3. Cho phép bản thân thực sự ?ocảm nhận? xúc cảm đó một cách tích cực. Bạn không thể kiểm soát những gì bạn đang cảm thấy; bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn đang làm từ cảm nhận đó.
    Khi bắt đầu cảm thấy ghen tị, hãy tự hỏi bản thân: đó là vì sợ nhiều hơn hay vì giận nhiều hơn? Nếu có sự co thắt ở bụng, nhiều khả năng là sợ hãi. Nếu vai và hàm như lửa đốt, bạn đúng là đang giận dữ rồi.
    4. Hãy thổ lộ về những cảm xúc của bạn với người mà bạn ghen tị. Nếu bạn bị làm ngơ, hãy nói điều gì đó. Giải thích rằng bạn quan tâm, bạn đang bị dằn vặt vì lòng ghen tị và không thể nào thoát khỏi ý nghĩ đó.
    Tuy vậy, đừng có đưa ra bất kỳ lời kết tội hay yêu cầu gì hết. Chia sẻ những cảm xúc thực của bạn với ai đó nhưng không trách họ sẽ có thể tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa 2 bạn.
    5. Hãy xem sự ghen tị của bạn đang dạy bạn những gì. Sự ghen tị có thể cho bạn biết cái bạn muốn. Nếu bạn ghen tị với ai đó vì họ có nhiều tiền hơn, hãy tự hỏi bản thân, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn thế trong cuộc đời bạn? Nếu bạn ghen tị với ai đó vì họ đẹp, hãy tự hỏi bạn có thể đẹp hơn ở những điểm nào?
    Khi bạn bắt đầu hành động để có được cái bạn muốn, bạn sẽ không còn cảm thấy ghen tị với người khác nữa. Thay vì đó, bạn sẽ cảm thấy hứng thú, kích thích bởi bạn đang trên con đường tới cái bạn mong đợi.
    6. Cần thay đổi những niềm tin sai lệch là gốc rễ của sự ghen tị như: ?oTôi không đủ tốt, không đủ xinh xắn hay không đủ giàu? hoặc ?oHọ xinh hơn, thông minh hơn hay tốt hơn tôi?. Niềm tin có thể thay đổi. Nếu làm được, bạn sẽ thay đổi được cách bạn cảm nhận.
    Hãy dành cho bản thân một niềm tin mang tính khuyến khích và bạn sẽ dễ chịu, dễ thở hơn nhiều. Tiếp xúc với những người lạc quan, tự tin và hạn chế giao lưu với những ai hay ?othan vắn thở dài? bởi họ chỉ càng lôi bạn xuống sâu hơn thôi.
    Khi bạn chủ động tạo một cuộc sống hạnh phúc cho mình, bạn sẽ thấy sự giận dữ, lòng ghen tị và những đau khổ dằn vặt tự nhiên tan biến.
    Gợi ý
    - Cần phải biết rằng ghen tị không đồng nghĩa với tình yêu. Đôi lúc, người ta nghĩ rằng, khi cảm thấy ghen tị về ai đó tức là đang yêu người ấy. Ghen tị không phải là yêu, mà là nỗi sợ và giận dữ vì mất tình yêu. Lòng ghen tị mất đi khi bạn thực sự yêu chính bản thân mình và người khác dù cho bất cứ chuyện gì bạn đang phải trải qua.
    Cảnh báo
    - Nếu sự ghen tị trong mối quan hệ của bạn đang dẫn tới tranh giành quyền lực hay sự kiểm soát, đó là dấu hiệu cho thấy đằng sau đó là một vấn đề mang tính gốc rễ cần phải được giải quyết.
    - Không được cho phép người khác ?okiểm soát? bạn. Thà sống một mình còn hơn là phải sống với những người cảm thấy họ đang ?osở hữu? bạn. Một người ưa kiểm soát cũng dễ sinh lòng ghen tị, đi cùng với rất nhiều những cảm xúc mà chẳng cái nào trong đó là đáng hoan nghênh cả.
  2. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp nào .
    Khi người ta trẻ
    Khi nguoi` ta tre , em biet khong ?
    Cam giac'''' hy vong luon duoc bat dau sau moi lan tuyet vong
    Chi khi nguoi`ta tre ,em se thay''''
    Cam nhan ve noi co don vua moi duoc bat dau sau mot cuoc
    noi chuyen ngan ngui voi nguoi minh` yeu thuong
    Khong co'''' ai ben canh de hieu ta dang nghi gi`...
    Noi co don chi la` su don gian den'''' the'''' !
    Niem` tin khi nguoi` ta tre that mong manh nhung manh liet vo cung`
    Em co biet'''' , doi khi no duoc khoi day tu` nhung cam xuc that nho be'''' va khong the goi ten
    Niem tin khi nguoi ta con tre giup'''' ta dung cam di tiep con duong` moi''''
    Gia'''' tri cuoc song khong con la` dieu co nghia neu ta thieu di tat ca cam xuc'''' thoang qua
    nhung lai manh me den'''' the''''
    Chi la` mot con mua khong mua` roi xuong bat'''' chot cung du de lam ta boi roi''''
    Mot ban nhac tha thiet vang len trong tam hon` cung giup'''' ta tim` thay niem tin
    Tinh yeu khi nguoi ta tre cung that gian don .
    Chi la` yeu ,rat yeu va chia se , chia se ngay ca nhung dieu khong the noi ra
    Niem` tin khogn co'''' nhieu` va cung khong de dang tim thay nhieu hon mot nguoi co the cat giu niem tin do giup ta
    Em biet khong se co nhung khoanh khac di qua cuoc song lam` em tiec nuoi va nho moi den tan mai sau
    Van biet the , nhung khoanh khac dep vut qua , khong the nao niu'''' keo''''
    Nhung lam cuoc song nhe nhang` va` y'''' nghia hon rat nhieu`
    Cung se den mot ngay` em thay minh co cam giac du voi tat ca moi dieu` vui buon` dang dien ra trong cuoc song''''
    Khi do , co nghia la ta khong con` tre nua, khi do cung co nghia la ta da di qua mot chang duong rat dai`
    Bo lai dang sau rat nhieu nhung gia'''' tri khac'''' cua cuoc doi` .
    Co'''' the em con` tre nhung neu emdang buoc di voi long` kieu hanh , em chac chan se tim thay chinh'''' minh` khi mot ngay` khac dang bat dau`
    Do'''' cung chinh'''' la thoi` diem ma` noi tuyet vong trong em da tro thanh` niem` hy vong moi'''' .
    Được jon_oliva sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 13/09/2006
  3. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề chuyện cười
    Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà : - Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé. Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Lac Trung nhé" 6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " sao bà không ra" Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : " má không cho em đi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừa liếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời: Mông Cổ sơ hở - Cu Ba căng thẳng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong 1 cuộc thi nhịn đói, cơ bản là ai nhịn đói lâu hơn người đó thắng, có 3 đại diện của 3 quốc gia là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam tham gia.
    3 người sẽ bị nhốt vào 3 căn phòng và khóa lại, sau đó nhịn đói đến khi nào chịu hết xiết thì bấm chuông, BGK sẽ mở cửa cho ra.
    Mới một tuần đầu, ông người Mỹ đã bấm chuông xin ra. Hết luôn tuần thứ 2 thì ông người TQ bấm chuông. Chỉ còn lại ông người VN.
    Mọi người hồi hộp chờ đợi. Hết tuần thứ 3 vẫn chưa thấy ông ấy ra, mọi người bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ 5 của tuần thứ 4 thì BGK chịu hết nổi, quyết định người VN thắng cuộc. Khi mở cửa ra thì thấy anh chàng người VN đang thoi thóp sắp chết, tay còn vươn về phía cái chuông. Miệng chàng ta ngáp ngáp: "Mẹ nó... Chuông hư!"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái. Sau đây là nội dung của lá thư:
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
  4. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    1. Con chim nho nhỏ!!
    Vào 1 buổi sáng đẹp trời, chính vì đẹp trời nên có anh chàng nọ đã không kìm được cảm xúc thăng hoa...và...đã giải quyết ngay cột điện! Bỗng có cô gái xinh đẹp đi ngang qua và hát "Có chú chim non nho nhỏ" - Anh chàng quay lại và nói "Thế này mà nhỏ à?". Cô gái đỏ mặt và mắng lại "Khốn nạn" - Anh chàng cố gắng nói theo mặc dù "cửa sổ" vẫn mở "Thế này mà là 4 lạng à? Ít nhất nó phải nửa cân"!!! oi^ oi^.
    2.Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết răng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng: - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không?
    Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói: - Xin lỗi, tôi đang học
    làm Cha cố.
    Thực lòng, cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ: "Con hãy cố lên! Sắp đến thiên đường rồi đấy".
    Chỉ thấy đàn muỗi bay tứ tung. Có lẽ vì 1 tiếng vỗ đét vào đùi của Cha
    cố!
    3.Hai phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
    - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...
    - Vâng! - người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.
    - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - nguoi kia phật ý.
    - Bà là mẹ nó ư?
    - Không, tôi là bố nó!
    4.Tựa đề câu chuyện: Con két thực thà!
    Sơ trình Cha:
    - Thưa Cha, con có vấn đề với hai con két mới mua về...
    Cha:
    -Sao thế chị? Chuyện làm sao?

    -Thưa Cha, cả hai đều là két mái và đều biết nói.Khổ nỗi, chúng nó chỉ nói được một một câu:" Đi đâu cũng vậy, đi giùm em đi thầy hai!"
    Cha tặc lưỡi
    - Hư nhỉ! Nghe nói chỉ có gái đứng đường mới chào như vậy!
    Sơ:
    - Thưa Cha, bây giờ con phải làm sao đây Cha? Chẳng lẽ mang đi bán lại, người ta sẽ cười rằng con là người tu-hành mà dạy con két nói bậy như thế. Còn cho nó vào nồi thì tội nghiệp và uổng mấy trăm đô la quá!
    Cha gục gặc đầu:
    - Thôi được rồi.Tôi sẽ bỏ chúng vào chung ***g với hai con két trống mà tôi đã khổ công tập cho chúng biết đọc kinh cầu nguyện mỗi buổi sáng.
    Sơ mừng rỡ, mang hai con két mái giao cho Cha, rồi tò tò đi theo xem Cha làm sao.
    Vừa đi đường vừa kể chuyện...Két, Cha bảo:
    -Các anh này ngoan đạo và thánh thiện lắm nhé.Ngày nào cũng vậy, ngoài các bài kinh chính, hai cậu lầm-thầm cầu nguyện thêm cái gì đó mà tôi chưa nghe kịp.
    Sơ suýt xoa khen dồi. Hai vị tu hành đến trước ***g két. Hai nàng ke''t vừa trông thấy hai chàng trẻ tuổi đẹp trai liền xán lại::" Đi đâu cũng vậy, đi giùm em đi thầy hai!"
    Hai con két trống nhìn nhau cười tít mắt.Một cậu bảo:
    - Thấy chưa, tao đã bảo mà.Muốn gì thì cứ cầu bừa đi, đừng ngại, rồi thế nào Chúa cũng cho!
    5.Tựa đề câu chuyện là "Người hoá thạch"
    Hai nhóc con bì bốm đi ngược dòng một con suối nhỏ, tìm nhặt những mẫu đá hoá thách. Một nhóc cảm thấy cần làm " bổn-phận thiên-nhiên" , bèn trèo lên một mỏm đá.
    Thấy thằng bạn của mình ngồi đó lâu quá không leo xuống, nhóc thứ hai lò-đò trèo lên hỏi:
    -Táo bón lâu ngày hả? Sao lâu vậy?
    Nhóc thứ nhất đưa tay lên miệng "suỵt" khẽ rồi hất hàm xuống bên dưới. Nhóc thứ hai nhìn theo, há hốc mồm ra không khép lại được. Bên dưới gộp đá không xa lắm, ba bồn cô gái ở tuổi xuân thì phơi phới đang tắm táp thoải- mái trong bộ y-phục của bà Eva.
    Nhóc thứ hai đứng nhìn được một lúc chưa lâu, chợt mặt mày tái ngắt, loạng choạng leo xuống, chạy ngược về nhà.
    Nhóc thứ nhất thấy bộ tịch vội-vàng tụt xuống chạy theo, nắm nó lại, hỏi:
    -Trời ơi! Quang-cảnh tuyệt vời như vậy sao không ngắm cho đã, chạy đi đâu vậy?
    Nhóc thứ hai trỏ tay xuống phía dưới bụng, run giọng giải-thích:
    -Mẹ tao nói, con nít mà trông thấy đàn bà ở truồng thì sẽ biến thành tượng đá...
    Giọng nó nấc lên, nghẹn-ngào, tiếp:
    -Mầy coi nè, tao bắt đầu...chỗ này cứng rồi đây này ...
    6.ngoai ngu
    Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có hơn !".
    7.Đứa con hỏi ông bố:
    - Bố ơi, đính hôn là gì hả bố?
    Ông bố sau một hồi suy nghĩ liền trả lời:
    - Con cứ tưởng tượng thế này. Bây giờ bố mua cho con một chiếc xe máy, nhưng con chưa đủ tuổi để được lái xe. Vậy con phải chờ đến khi nào đủ tuổi mới được đem ra sử dụng. Đính hôn cũng như thế!
    Đứa con gật gù ra chiều đồng ý, nhưng chỉ một lát sau nó liền hỏi lại:
    - Nhưng con vẫn được sờ nắn bóp còi xe chứ?!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!
    8.Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin:
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
    9.Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
    - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
    - Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
    Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
    - Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
    Người đàn ông thanh minh:
    - Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
    Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
    - Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
    - Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
    10.Mật mã đêm tân hôn
    Hai ông bà nọ có ba cô con gái... Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao... Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...
    Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò: "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...".
    Thế là cô con cả đi tuần trăng mật... Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu: To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân ái. Hai ông bà hài lòng lắm.
    Đến là thư của cô kế... Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc. Trong đó có ghi: NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng".
    Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng Hàng không Cathay Pacific là "bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ".
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với anh em mẩu chuyện này nhé
    Bài văn tủ
    Cô giáo [nick]Phùthủyvẫnmếu[/nick] bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Duy tony về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt Duy tony làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
    Duy tony làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận
    Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Duy tony làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
    Hôm sau Duy tony nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:...."
    Nếu ko có gì thay đổi đây chính là nhà văn tương lai hoành tá tráng của Vn ta đấy há há há
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    hahaha.Câu chuyện này vừa chân thực, vừa sáng tạo, hợp lý mà rất sâu sắc. 10 điểm anh ui.
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có vẻ ko đc tôn trọng cô giáo cho lắm, hay là muốn gây sự chú ý của cô giáo về mình nhỉ .
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Thật là có lý đấy ạ.
  9. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Oạch sao có vụ này thế nhỉ???Hờ hờ tóm lại là con rận nằm trong đống lông.Nhạt
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    oái. Lâu ko vào. Sao ko thấy có thêm cái rì mới nhỉ??? K đâu roài . Post típ đi bạn.

Chia sẻ trang này