1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi ngày 1 điều mơ ước.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi EAGLE218, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    haaa đúng là tôi có sơ xuất khi nói mà không mơ ước đúng không nào nhưng liệu có thể được không khi mà mơ ước mà tôi nói là mỗi ngày 1 mơ ước mà tui lại mơ ước bên hụi cún rùi thì làm sao mà mơ ước bên này được chứ cái gì cũng phải đúng luật với bản thân mình chứ hii.
    Nhưng hôm nay chưa ước thì hôm nay được ước bên này với qui định của bản thân rùi hii.
    Ước gì tui được làm bạn với các cô cậu chuột bên này nhỉ.....


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    CHUỘT CHÚNG TUI RẤT HIẾU KHÁCH , VẬY LÀ ĐIỀU ƯỚC CỦA BÁC THÀNH SỰ THẬT RÙI ĐẤY
    HIC HIC. NHƯNG MUH TUI THẤY CON CÚN NHÀ TUI NÓ HAY BẮT CHUỘT LÉM, HAY CẮN CHUỘT LÉM, BÁC ĐỪNG CÓ GIỐNG NHƯ NÓ NHÁ
    A5B my love
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ước mơ thì có nhiều ước mơ lắm...nhưng bây giờ đi học xa nhà rồi tôi mơ ước mình có thể hoàn thành chương trình học trong khoảng thời gian ngắn nhất với kết quả cao nhất để bố mẹ tôi được vui lòng, mọi người tự hào về tôi.....tôi ước mình có thể làm nhiều hơn cho người ấy dù tôi đang ở cách xa người ấy gần ngàn cây số...( chưa xa lắm so với những bạn đi du học đúng không..:P..)...

Chia sẻ trang này