1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước chỉ 1 thôi nhớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Tối có ai rủ em cafe kh.....thèm quá
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình đã quên
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    sẽ có nhũng ngày về nhà tuyệt vời
  4. treconhamchoi

    treconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cũng ước nhiều nhưng hình như ông trời đang đi chơi
    Ước gì ...
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko ước. Ước cái nhỉ.
    Ước gì bây giờ có ai rủ đi uống cafe. Đang lạnh lạnh, thích 1 ly nâu nóng quá!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ----> ước j treo được cí ảnh kia lên làm avar trong TTVN.
  7. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể quên!
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình nhìn thấy sách vở thì thích hơn là nhìn thấy cái tivi nhỉ, được như thế thì có phải là đã tốt hơn biết bao nhiêu lần không. hichic
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ước gì quay lại mùa đông của 2 năm về trước, một chút thôi, muốn sống ích kỉ cho mình dù chỉ là trong khoảnh khắc.
    Vừa ngồi đọc lại bài viết về trẻ con cách đây 1 năm và 340 ngày, rồi nhớ nó cồn cào, nhấc máy gọi cho nó ngay, may sao lại gặp được, chỉ để nói một câu " thấy nhớ trẻ con nên gọi điện, thế thôi và cúp máy". Ngồi đọc lại những suy nghĩ ngày trước, tự dưng thấy ***g ngực mình nhói đau và thổn thức, ko phải là cái cảm giác " trái tim mình rung lên và đau xót" như xưa, nhưng thấy nhớ đến quay quắt một con người.
    Trẻ con biết không, ước gì, thời gian đó ngừng lại, ước gì trẻ con và người lới mãi hạnh phúc như thế, ước gì không có chia tay.... Trái tim mình rồi biết khóc, rồi đã có một phần chông chênh để mỗi lần nhớ đến nó là thèm được lấp đầy....
    Nhớ mắt ướt, cái gì mà ngày trước người lớn đã từng sợ phải đối diện vào.
    Nhớ cái cách nói chuyện = status của bọn mình ngày xưa, nhớ lắm lắm........
    "dòng sông đã đi qua phố vắng" và chẳng có khi nào " ghềnh thác lại nổi" nữa đâu, biết thế mà nên sống thật bình yên, trẻ con nhé! Yêu trẻ con nhiều, thương trẻ con nhiều, nhớ trẻ con nhiều.........................................................biết không?
    Muốn gần trẻ con, muốn bên cạnh trẻ con như điều bình thường, nhưng sợ, mỗi sự gần gũi nảy sinh tình cảm, khiến trái tim mình giờ đây lại nhói lên. Cố tình tránh xa để lại muốn níu kéo thật gần. Cảm giác mông lung giữa không và có, giữa xa và gần, thấy mình ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì một bóng hình, vì ánh mắt, vì tất cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên khao khát lạ thường!
  10. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không còn nhớ đến anh nữa!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này