1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước chỉ 1 thôi nhớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...có cái chảo chống dính dán bánh ăn
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được măm xịt xiên nướng bi rờ... hu hu....
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.....có bát cơm nóng...ăn với đống ruốc khô này
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.....quả trứng đây rang với đông cơm nguội nhở
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Gặm hết wả cam roài vẫn không kha'' khẩm hơn. Thèm bim bim, thèm bánh mì chả nướng, thèm tất cả những gì bỏ bụng được. huu.... ước gì được măm chân gà nướng, nem chua rán nữa!
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    đi ăn nem nướng trên nhà Thờ đi.....đói quá
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Giá có hàng bánh mì nóng đi rao h này nhi!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Ước cái con khỉ gì mà lém thế . Chỉ cho phép ước 1 điều/ngày thui mờ . Hết cả thiêng cái Tóp píc .
    Ước giề bụng đỡ no đi tí thì đi ngủ mới ngon được , no quá ấm ách không ngủ được
    Thèm chưa ?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... khoe mình fè fỡn kìa! Bác Cà hồn nhiên nằm khoe bụng rùi hỏi các cháu "Thèm chưa" là í lèm seo? Í bác là cháu thèm bụng bác chưa hay là thèm các thứ trong cí bụng đó chưa???
    Thui túm lại là chúc bác típ tục cí công cuộc fơi bụng ấy zui zẻ, cháu thì cháu chui vô chăn, đè 1 cí gối to bịch lên bụng mà khò, cho nó wa cí tao đoạn này. hứt hứt...
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn sáng về xong, thấy mọi người ước được ăn no mà mình đã chuyển sang giai đoạn mặc đẹp rồi. Ước gì hôm nay cửa hàng may xong bộ vét cho mình.

Chia sẻ trang này