1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước chỉ 1 thôi nhớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ HÔM SINH NHẬT BOX,NẾU CÓ PHẢI NẤU ĂN,RỬA BÁT,QUÉT DỌN NHÀ CỬA.THÌ CON ZAI BOX MÌNH XUNG PHONG LÀM TẤT!!!
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vậy hôm đó nhân thể tổ chức 20/10 cho chị em trong Box luôn nhớ , 1 công đôi việc, đến đúng 20/10 chị em không được "đòi" nữa
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì ai ở đây giờ này..." giúp mình sửa cái máy tý. Bực mình quá, nghịch lung tung hết cả lên.
  4. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây, hehhe, máy tính à, bị làm sao. Nhà ở đâu. Call 0918501111
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bực mình.... cả ngày đen đủi... ước có 1 cí j đó rơi trúng đầu cho đơ lun, đỡ phải xui xẻo nữa!
    Mà thôi, ước được măm no căng bụng trước rùi hãy ước đơ nhỉ!
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng mai đi học không bị trễ xe bus, không bị tắc đường như hôm nay (mặc dù đã đi học từ rất, rất sớm nhưng...hết tiết 1 mới mò được đến trường!!! Khủng khiếp, chưa bao giờ tồi tệ như vậy!!!).
    --------------------
    To "Ruồi": Cám ơn em đã lập nên topic này. Thú vị!!!
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 20/09/2006
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu bà chị...phìng phường ấy mà, chẳng qua cũng học hỏi bên box cuộc sống thui.
    Nhưng cũng đắt khách phết. mới lập mà đã sắp lên trang 3.Quan trọng cả nhà có chỗ xả stress thui ...Bây h ai cũng bon chen mà
  8. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    zz vẫn thường hỏi bạn mình :''''Nếu có 1 điều ước, ấy sẽ ước gì?" mỗi người đều có một điều ước riêng của mình, chẳng ai giống ai. Nhưng, đó là niềm hp, niềm mong ước của mỗi người.
    Đêm nay HN đẹp lạ lùng, khá lâu rồi mình chẳng cảm nhận ra điều đó. ngồi 1 mình bên bờ hồ Ngọc Khánh. cảm giác thật thích khi từng cơn gió thoảng qua. ngồi đọc tin nhắn của đứa bạn. vậy là cảm thấy vui và hạnh phúc.
    Ước gì giờ này, giờ này năm trc mình đc như ... lúc này nhỉ ? ôi, điều ước mới "chuối "làm sao.

  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ước gì buồn ngủ để đi ngủ đây , mai còn đi làm sớm . Và ước luôn
    từ sau cứ uống bia vào là buồn ngủ , khỏi phải thức trong trong như thế này .
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi chẳng biết mình đang muốn gì cả, kỳ quặc, chẳng lẽ đời hết vui rồi sao, đời hết mục đích, con người mình cũng hết niềm đam mê, hết muốn cố gắng, hết cảm xúc với đời rồi?
    Ước mà làm gì, rồi 1 ngày vẫn thế, như mọi ngày...

Chia sẻ trang này