1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước chỉ 1 thôi nhớ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Trật tự. Đầu óc tớ vẫn ổn định nhá, và tớ chưa qua Thái nhá
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Mình ước gì em hiểu những gì mình đang nghĩ và em sẽ không làm phiền mình nữa
    Ước gì
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi chỉ có một mơ ước tột cùng, là mọi nguời trong Box mình đều được ăn no mặc ấm, được học hành đầy đủ!
    Ruồi học bài đi nhé! Sinh viên mà cứ ngồi tơ tưởng chuyện "giày nọ dép kia" thì giáo dục Đất Tổ đi về đâu?
    Hả? hả? hả?
  4. qtrungnghi

    qtrungnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tui ước .. nhỏ nhoi hơn anh sole [​IMG]

    Được qtrungnghi sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 22/11/2007
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ước may mắn cho ngày hôm nay! Dù gì trc khi ra đi đã kịp ăn chay!
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...mình kh phải yêu lần nữa
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sang tháng rồi, ước cho Anh những ngày cuối năm này an bình hơn một chút, vậy thôi ạ!
    Bé Yêu Anh!
    -----------------------------------------
    : bé không phải là trẻ con, nhưng với anh, bé luôn là bé, chẳng phải đương nhiên anh gọi em là bé
    : bé trong anh là một cô gái đang tuổi sinh viên, đang đi con đường mà anh đã từng đi qua, dù điều đó có thể khác đi một chút nhưng cũng chỉ là bước đầu tiên của cuộc đời
    : bé là người duy nhất, em gái cũng được, bạn của anh cũng được, là người anh nghĩ tới nhiều nhất
    : trong con mắt của anh, bé luôn là cô bé đáng yêu, nhí nhảnh, yêu đời, có chính kiến, có nghị lực và rất tình cảm
    : anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bé sẽ có thể là bạn gái của anh, vì anh biết anh không bao giờ mơ tới được điều đó
    : chỉ có điều
    : trong thâm tâm của anh, trong tận trái tim anh, anh luôn mong muốn điều tốt cho bé
    : nhiều khi anh nói to với em, nói nặng với em, nói nọ kia với em cũng chỉ mong một điều duy nhất, TẤT CẢ ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT đến với bé
    : tất cả những điều tốt đẹp nhất
    : anh mong bé có người yêu, vì người đó có thể chia sẻ với bé, mong bé học giỏi vì đó là cơ hội cho bé, mong bé vui vẻ vì biết bé buồn, mong bé mạnh khỏe vì sợ bé ốm
    : mong bé về nhà sớm, mong bé đi ngủ sớm vì giữ sức khỏe cho bé
    : anh mắng bé, bảo bé thế này thế nọ, mong điều tốt cho bé thôi, CHỈ MONG ĐIỀU TỐT CHO BÉ THÔI
    : anh chẳng yêu bé, nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối điều đó vì chính anh cũng chẳng biết yêu là gì cả
    ....................................................
    Còn vô vàn điều khác nữa, nhưng bé biết, gặp được Anh, được Anh yêu thương là điều hạnh phúc vô cùng mà bé đang có..
    Yêu Anh - một vạn năm Yêu Anh!
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/12/2007
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ước có ôtô riêng đi về Việt Trì cho đỡ bụi .
  9. hopeman

    hopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hôm lay , em chỉ xin ước là được trở thành một thành viên của box phú thọ thôi .
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ước mơ nhỏ bé và quá đỗi.........yêu
    Hí hí, không ngờ quê mình lại...............
    Chào bạn nhá

Chia sẻ trang này