1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi venus_pisces, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là quá hợp lý rồi còn gì!
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mong một ngày trở lại SG quen thuộc.
    Thấy mọi người vui quá nhỉ.
    Trời Nha Trang buồn quá.
    Bản thân gốc Nha Trang, vẫn thấy xa lạ, từ suy nghĩ đến ... mọi vấn đề, cả về thói quen ăn uống, khẩu vị.
    Đêm qua lang thang bị dính mưa. Khó chịu. Không đẹp như mưa SG.
    Mưa Nha Trang cho cảm giác lạnh lẽo, cô độc.
    Nhớ cảm giác lang thang dưới mưa SG. Nhớ SG quá.
    Nghe bài "Đêm nhớ về SG" buồn quá.
    Sau mỗi cuộc vui, ra về lại một mình với TG riêng của mình, chỉ có một mình.
    Mong một ngày nào trở lại SG. Chắc còn lâu. "Nhiệm vụ" dài quá.
    Cám ơn NTC! Vì tất cả. Vui.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    là do tình yêu quê hương nên ông nói vậy, chớ ông phán mưa Sài Gòn đẹp thì tui bó tay, đẹp cái nỗi gì khi ngập lụt tè le, hay cái gì khi mưa rào buổi trưa rồi nắng khiến người ngợm ngứa ngáy, sướng chỗ nào nếu đang kẹt xe mà ào ào
    trước giờ chỉ một lần thấy mưa Sài Gòn thi vị, đó là mưa phùn lất phất, khi đang ngồi công viên góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, trong bài cảm xúc mùa Thu tui có nhắc
    tóm lại, mưa Sài Gòn đẹp khi và chỉ khi nó là mưa phùn và ta đang ở khu vực Nguyễn Du - Lý Tự Trọng, khu có tán lá me, lá li ti và giọt mưa cũng be bé
    khi nào rãnh anh em ta ngồi lai rai nhớ về Sài Gòn cái nhỉ
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 16/10/2007
  4. chunxiang

    chunxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có tàu điện ngầm đi từ Sài Gòn ra Nha Trang, chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ.
    Ước gì thành phố Nha Trang rộng lớn gấp đôi bây giờ.
    Ước gì được làm dâu ở Nha Trang
    Hơ hơ..., nhưng mà em hổng phải NTC thì có được vào đây ước hông dzợ?
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    lạy trời thương vụ này thành công -
    nếu đầu xuôi đuôi lọt - con xin nguyện xây tặng 20 căn nhà tình thương cho đồng bào bão lũ tổng trị giá 200triệu.
    Có NTC chứng giám cho lòng thành
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    được chứ sao lại không NTC sẵn sàng đón nhận tất cả mọi người, miễn sao đi theo...con đường của NTC (nghe ghê wá )
    rảnh thì ra Nha Trang chơi, mọi người dân NT sẽ .........bắt tay em cho mà xem !!!!!!!!!!!!
  7. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ước gì trời tạnh mưa trong mấy ngày này ! amen!
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Ước gì điều này thành sự thật, chúc bác Tuấn thành công.
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ước cho thương vụ của bác tranvietanhtuan thành công trót lọt để có thêm 20 mái nhà cho 20 gia đình nghèo.
    Ước gì tuần này sếp ko bắt đi làm full time để được ngủ cho đã .
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.......thương vụ đó có tính 2 mặt ko ta???? khó hiểu quá.

Chia sẻ trang này