1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước .

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ... có chổ cho chúng ta ước nữa đấy... tưởng chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng có ước thì củng thử vậy....
    ƯỚC GÌ ĐANG THẢ MÌNH BÊN BIỂN NHA TRANG NHỈ... THẬT TUYỆT.
    Có ai dân Nt đang ở Hanội không???

  2. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ... có chổ cho chúng ta ước nữa đấy... tưởng chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng có ước thì củng thử vậy....
    ƯỚC GÌ ĐANG THẢ MÌNH BÊN BIỂN NHA TRANG NHỈ... THẬT TUYỆT.
    Có ai dân Nt đang ở Hanội không???

  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ... năm
    Mình chạy như bay xuống nhà Vi để khoe với nó một chuyện vui. Gặp chị Len ở cổng, mắt chị đỏ hoe :" Vi về ngoài Qn rồi em ạ!" , "sao nó lại về quê mà không nói gì với em?", ''''L mất rồi em không biết sao? Đi ĐL bị tung xe"
    Không tin vào tai mình nữa, tại sao những người tốt lại luôn gặp những điều không may? tương lai mới chỉ mở ra trước mắt L mà,mới bảo vệ TNĐH?!
    Mình hoảng loạn thực sự, và không hiểu sao người đầu tiên mình nghĩ đến và muốn gọi ĐT nhắc nhở lại là anh, mình bấm số phone mấy lần mà không dám, có còn cái quyền quan tâm đến anh đâu?! giờ này anh đang ngoài Huế cùng công ty, cuối cùng mình cũng đã nhắn tin và nói anh đi xe cẩn thận, anh nhắn lại hỏi y như mình bị ấm đầu vậy. Anh sao có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra?
    Ước gì mình có thể không nghĩ đến anh nhiều như thế, ước gì lúc đó người đầu tiên mình muốn gị ĐT là một ai đó không phải anh?!!!!
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ... năm
    Mình chạy như bay xuống nhà Vi để khoe với nó một chuyện vui. Gặp chị Len ở cổng, mắt chị đỏ hoe :" Vi về ngoài Qn rồi em ạ!" , "sao nó lại về quê mà không nói gì với em?", ''''L mất rồi em không biết sao? Đi ĐL bị tung xe"
    Không tin vào tai mình nữa, tại sao những người tốt lại luôn gặp những điều không may? tương lai mới chỉ mở ra trước mắt L mà,mới bảo vệ TNĐH?!
    Mình hoảng loạn thực sự, và không hiểu sao người đầu tiên mình nghĩ đến và muốn gọi ĐT nhắc nhở lại là anh, mình bấm số phone mấy lần mà không dám, có còn cái quyền quan tâm đến anh đâu?! giờ này anh đang ngoài Huế cùng công ty, cuối cùng mình cũng đã nhắn tin và nói anh đi xe cẩn thận, anh nhắn lại hỏi y như mình bị ấm đầu vậy. Anh sao có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra?
    Ước gì mình có thể không nghĩ đến anh nhiều như thế, ước gì lúc đó người đầu tiên mình muốn gị ĐT là một ai đó không phải anh?!!!!
  5. derryandderry

    derryandderry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ...CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI...
    ƯỚC GÌ ...EM Ở ĐÂY GIỜ NÀY...
    CÒN TÔI CHỈ ƯƠC GÌ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC
    VÀ TÔI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU TÔI... ƯƠC
  6. derryandderry

    derryandderry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ...CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI...
    ƯỚC GÌ ...EM Ở ĐÂY GIỜ NÀY...
    CÒN TÔI CHỈ ƯƠC GÌ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC
    VÀ TÔI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU TÔI... ƯƠC
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng hay dzô cái topic này, bây giờ nhìn lại sao thấy nó nhảm wé. Mỗi ngày mà cứ ngồi đó ước hả trời...ước gì mà ước lắm thế....đứng dậy mà làm đi, đừng có mơ với chả ước nữa. Lâu lâu ước còn nghe được, ước hằng ngày người ta tưởng mình hâm....
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng hay dzô cái topic này, bây giờ nhìn lại sao thấy nó nhảm wé. Mỗi ngày mà cứ ngồi đó ước hả trời...ước gì mà ước lắm thế....đứng dậy mà làm đi, đừng có mơ với chả ước nữa. Lâu lâu ước còn nghe được, ước hằng ngày người ta tưởng mình hâm....
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cô Xì Trum héo này phát rồ rồi à. Cuộc sống căng thằng quá hả. Hay là sắp hết tiền rồi, đói quá, lại bắt đâu quậy linh tinh lên. Ai bảo rằng những người ở đây chỉ có biết ước ao mà không làm gì. Họ vẫn sống, học tập, và làm việc hết mình đấy chứ. Tất nhiên là có những chuyện họ không thể làm, vì hoàn cảnh, hay vì bất cứ một lí do nào đấy. Họ vào đây như muốn hét lên với mọi người rằng tôi cần điều đó, ước ao điều đó. Có thể đối với em, điều họ nói là vô nghĩa (và với anh đến 99,99% cũng là vô nghĩa). Nhưng đối với họ lại khác. Được nói ra, thế là tốt lắm rồi.
    Dạo này sao rồi, kiếm được việc làm mới chưa. Anh thì chỉ có thể giới thiệu cho em mất chỗ làm cực kì trí óc hoặc cực kì chân tay thôi (giờ thì anh lao động chân tay là chính ). Thử vận dụng các mối quan hệ của mình xem, nhờ qua đại ca của anh (anh Th.) có khi được đấy. Quan hệ của ổng rộng. Rãnh rỗi thì đi uống cà phê, anh khao. Nhưng lần này không đi lung tung tìm chỗ nữa đâu nhé. Mỏi chân chết mẹ.
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cô Xì Trum héo này phát rồ rồi à. Cuộc sống căng thằng quá hả. Hay là sắp hết tiền rồi, đói quá, lại bắt đâu quậy linh tinh lên. Ai bảo rằng những người ở đây chỉ có biết ước ao mà không làm gì. Họ vẫn sống, học tập, và làm việc hết mình đấy chứ. Tất nhiên là có những chuyện họ không thể làm, vì hoàn cảnh, hay vì bất cứ một lí do nào đấy. Họ vào đây như muốn hét lên với mọi người rằng tôi cần điều đó, ước ao điều đó. Có thể đối với em, điều họ nói là vô nghĩa (và với anh đến 99,99% cũng là vô nghĩa). Nhưng đối với họ lại khác. Được nói ra, thế là tốt lắm rồi.
    Dạo này sao rồi, kiếm được việc làm mới chưa. Anh thì chỉ có thể giới thiệu cho em mất chỗ làm cực kì trí óc hoặc cực kì chân tay thôi (giờ thì anh lao động chân tay là chính ). Thử vận dụng các mối quan hệ của mình xem, nhờ qua đại ca của anh (anh Th.) có khi được đấy. Quan hệ của ổng rộng. Rãnh rỗi thì đi uống cà phê, anh khao. Nhưng lần này không đi lung tung tìm chỗ nữa đâu nhé. Mỏi chân chết mẹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này