1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước .

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0


    Hừ...bổn cô nương chẳng có giè là phát rồ cả, tự nhiên thấy nó nhảm wé. Baito thì đang chờ đợi thôi. Chắc baito của em ở Akasuka bác ạ...em tự tìm được, chẳng fải nhờ anh thờ anh thiếc giè của bác cả, nghe đến cái tên đó mòn cả tai rùi
    Bác còn nợ em chầu Cafe đấy.Hôm đó đi mỏi chân thấy bà nội trong ga mà chỗ nào cũng đầy ắp...chán...report chưa viết nữa...má ơi...
    Sozzi, spam bài gùi...nếu được chuyển qua topic khác cho em, làm sao cho nó ăn nhập đấy nhá, chứ ko người ta đọc tưởng em đây bị hâm...
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0


    Hừ...bổn cô nương chẳng có giè là phát rồ cả, tự nhiên thấy nó nhảm wé. Baito thì đang chờ đợi thôi. Chắc baito của em ở Akasuka bác ạ...em tự tìm được, chẳng fải nhờ anh thờ anh thiếc giè của bác cả, nghe đến cái tên đó mòn cả tai rùi
    Bác còn nợ em chầu Cafe đấy.Hôm đó đi mỏi chân thấy bà nội trong ga mà chỗ nào cũng đầy ắp...chán...report chưa viết nữa...má ơi...
    Sozzi, spam bài gùi...nếu được chuyển qua topic khác cho em, làm sao cho nó ăn nhập đấy nhá, chứ ko người ta đọc tưởng em đây bị hâm...
  3. maihan235

    maihan235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những ngày xưa trở lại ! Ước gì mọi chuyện đều đã không xảy ra ! ƯỚc gì tôi còn vô tư như ngày nào đó ! ƯỚc gì ai đó đừng xuất hiện !
  4. maihan235

    maihan235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những ngày xưa trở lại ! Ước gì mọi chuyện đều đã không xảy ra ! ƯỚc gì tôi còn vô tư như ngày nào đó ! ƯỚc gì ai đó đừng xuất hiện !
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể tựa vai Ahaft mà khóc như ngày xưa ấy, có người bảo kẻ hay than thở là những kẻ não bé, chẳng biết não người ta to cỡ nào nhưng mình thấy than thở như thế này rất là hiệu nghiệm, mình thấy thanh thản hơn sau mỗi lần mình nói ra được, và như vậy ahaft cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình, sẽ hiểu được mình cần ahaft biết bao nhiêu...Đến tháng mười hai mình sẽ ra ngoài đó làm việc mình sẽ lại cùng đi ăn kem vào những ngày mùa đông, cùng chui vào vườn táo ăn no nê, cùng nức nở về một anh chàng đẹp trai nào đó vô tình hai đứa thấy và... cùng ngồi im trong "Chung" để cảm nhận nỗi buồn qua đi. Nhóc ơi! nhớ quá.
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có thể tựa vai Ahaft mà khóc như ngày xưa ấy, có người bảo kẻ hay than thở là những kẻ não bé, chẳng biết não người ta to cỡ nào nhưng mình thấy than thở như thế này rất là hiệu nghiệm, mình thấy thanh thản hơn sau mỗi lần mình nói ra được, và như vậy ahaft cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình, sẽ hiểu được mình cần ahaft biết bao nhiêu...Đến tháng mười hai mình sẽ ra ngoài đó làm việc mình sẽ lại cùng đi ăn kem vào những ngày mùa đông, cùng chui vào vườn táo ăn no nê, cùng nức nở về một anh chàng đẹp trai nào đó vô tình hai đứa thấy và... cùng ngồi im trong "Chung" để cảm nhận nỗi buồn qua đi. Nhóc ơi! nhớ quá.
  7. maihan235

    maihan235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đang ở 1 nơi trời thanh gió mát, trăng sáng , biển rộng. Thời gian ơi trả lại cho tôi khung trời ngày xưa đi ! Bên 1 ai đó được nói những gì mình đang nghĩ !
    Mọi việc chỉ là ước ! Chán !
  8. maihan235

    maihan235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đang ở 1 nơi trời thanh gió mát, trăng sáng , biển rộng. Thời gian ơi trả lại cho tôi khung trời ngày xưa đi ! Bên 1 ai đó được nói những gì mình đang nghĩ !
    Mọi việc chỉ là ước ! Chán !
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngủ được, tự dưng cả đêm trằn trọc mãi ko ngủ được thế này, thảm quá
  10. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mỗi sáng có người chở tôi đi làm để tôi có thể dựa trên vai người ấy và ngủ nướng thêm ít phút. Lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này