1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước .

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    ghét cái kiểu ở đâu ra mà 5 rưỡi gọi dậy đi bơi 6h ăn sáng 6 rưỡi đi uống cafe 7 giờ đã phải ngồi trong phòng rồi.......híc..đêm hôm thì bắt thức..ức ứ chịu được ..ra đường cứ nhìn thấy biển 29 là soi ..là lườm..hừ...có ai làm quái gì đâu mà lườm.......
  2. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đang đứng trưóc biển để được hét thật to.
  4. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này không phải lo nghĩ nhiều như thế, chán, mệt mỏi, ước gì có thể tựa vào vai Gấu để khóc cho bớt mệt mỏi, Gấu à có biết giờ này ahafl mệt mỏi như thế nào không?!
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm qua đừng hứng lên đi dạo bất tử như thế ... Ước gì mình đừng ngủ quên vùi trong quá khứ ...Ước gì ngày mai trời ko mưa .. Ước gì ... sáng nay bà chị ngố đừng đánh thức mình sớm .. ước gì mỗi ngày qua đi thật êm đềm .. Ước gì đừng bao giờ bất chợt nhớ đến ... người ta
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ước gì lại được ra Nha Trang như thời gian vừa rồi được lần nữa.... Đã bị vào nồi rồi, khổ thân mình quá.... Đành ước thôi
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm qua không phải là sinh nhật anh để em không phải muốn tạo cho anh món quà bất ngờ và để anh không phải gặp rắc rối với sếp vì món quà của em, ước gì em sáng suốt hơn trong tình cảm để không phải dại khờ ngốc nghếch gây cho anh bao nhiêu điều phiền toái, ước gì anh hiểu được tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào, ước gì em hiểu được những nỗi khổ mà anh đang gánh, ước gì em có thể gánh vác bớt giúp anh những nỗi khổ ấy, ước cho tất cả mọi công việc của anh tốt hơn, và ước gì anh sớm trở về với em," ước gì cho thời gian trở lại, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây.......ước gì....".........
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Hà Nội ko còn lạnh nữa.
    Ước gì mình đc về Nha Trang thăm mẹ vạ gia đình.
    Ước gì người ta của mình thi cử suôn sẻ.
    Ước gì........ngày mai mình lại ước tiếp.
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mau khỏi bệnh, cổ họng đau thế này thì hát hò gì được nữa trời....
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nha đọc bài ước này thì lại muốn:
    ước gì được về HN giờ này để được hưởng HN chuyển mùa, hưởng từng con gió cuối thu ùa về, cảm nhận cái lạnh hiu hiu của đầu đông, được ngắm là rụng bay theo gió trên con đường buổi chiều se se lạnh. Đ trong làn sương trắng toát vào buổi sáng mà cứ ngỡ mình đi trong mây..... Hn ơi! Nhớ quá... Sao tết về lâu quá lại được trở về HN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này