1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước .

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì ko có ngày 14/2 nhỉ
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ước gì có được 1 ổ bánh mì chả lụa Tuyết Hươngb giờ này. đói quá
  3. bomnhausaigon

    bomnhausaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Say rồi, mệt wá!!!!!!!!!!! Ước gì 5h chiều hằng ngày đừng có thằng khách nào rủ nhậu (bạn rủ thì ok).
  4. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ước gì , em ko biết anh , ko quen anh , ko làm những điều dại dột , ko theo anh như 1 con nhóc chỉ biết bám anh ,.... Và ước gì em ko thích anh . 3 năm là khoảng thời gian dai khi biết anh , va` them 2 năm nứa anh đi nghĩa vụ . Ưóc gì anh có thời gian để quên hết , và cố gắng làm lại từ đầu .và em cũng ước cho em sẽ quên anh , em sẽ chỉ sống theo thực tai , ko mơ mộng , ko ham muốn , sẽ cố gắng ...
    Listen to your heart ! ----rottxet
  5. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai nấu cho mình một bữa cơm ngon ngon, ước gì giá cơm bụi đừng tăng lên 5k, mình đã ngán cơm ngoài quán lắm rồi.
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ lại không thèm ước nữa
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 02/03/2006
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên đỉnh Phù Vân lộng gió, em ước người đứng bên cạnh em là anh... Chẳng hiểu trong thâm tâm em mong muốn điều gì, có lẽ muôn đời em vẫn làm những điều trái ngược với lòng mình như vậy... Anh có hiểu những gì em suy nghĩ hay ko?
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nói chuyện online với một người xong , àh không ! có tới 3 người, nhưng sao nói xong tự dưng thấy buồn buồn, hình như có một cái gì đó nghèn nghẹn, có cái gì đó mằn mặn nơi đầu lưỡi, có cài gì đó đăng đắng nơi đầu môi, và có một cái gì đó vỡ ra trong lòng, lại chẳng muốn về nhà, .............
    ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sô ghềnh đá, ngàn câu hát yên bình, ........
    Lập lại câu hát cũ, ước gì ,...... ước gì có một phép lạ biến điều ước của mình thành hiện thực.............. cơ mà mình có ước gì đâu, mình chỉ hát vu vơ mà thôi.....................
  9. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn mong em sẽ hạnh phúc.Dù mình không còn ở bên nhau.Dù bây giờ anh không thể chăm sóc cho em được nữa.Nhưng anh sẽ luôn luôn bên cạnh em,san sẻ với em bất cứ khi nào em gặp khó khăn
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ước chi ngày mai được nghỉ học để ngủ một giấc thật thoải mái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này