1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước .

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ước j đc đi Sapa và cái nhận đc kiss lên trán!
  2. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ước thêm điều nữa! ja'' ji` có người đi cafe 8 với mình!
  3. nguyenthanhtung80

    nguyenthanhtung80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Rủ tui đi nè.....
  4. skidrowNT

    skidrowNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hihi
    E là thành viên mới,rất hân hạnh được làm wen với các a chị member ở Nha Trang.e cũng xin nói lên uớc nguyện của e là công ty e hôm nay bán được nhiều hàng để có tiền đi nhậu.Ah quên , e làm bên công ty Kỷ Nguyên bán máy vi tính.Pro nào có nhu cầu mua bán hoặc ăn nhậu vui chơi ofline thì liên hệ e nhamấy cái khoản này thì e khoái lém đó.Nick chat của e là skidrowNT chỉ online 8/24.cảm ơn các pro đã xem tin.
  5. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ước gì noel mình được trở lại 2006 năm trước ,được đến vùng đất xa xôi lạnh giá nơi hang đá bêlem khi Chúa giáng sinh
    Đêm noel bé bi sẽ ghi những điều ước của mình vào 1 tờ giấy và thả lên trời .Có ai làm như vậy không nhỉ?
  6. voldermort28

    voldermort28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em ước bây giờ được về nha trang thăm girlfriend, nhớ quá rồi, còn điều nữa, ước thi qua kì thi TOEFL cuối kì để được học chuyên ngành, chứ học tiếng anh cả học kì rồi, lần này mà thi rớt học lại chắc chết quá
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới bít vẫn chỉ có một mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, bây giờ mới hiểu, khi bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ mới phát hiện buồn nhất là lúc không thể nào khóc được, trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả nụ cười. Lúc bé tưởng tình yêu là tất cả, giừo mới biết, sau yêu còn có cả chia tay....
  8. namhung

    namhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho dân Bắc Hàn, người dân ở Plestine, Somalia và những nơi còn chiến tranh, nghèo đói... đưọc hưởng 1 năm mới bình an
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ước gì giải quyết được popcapnet, biết bao dự định đang chờ phía trước.
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có công việc gì làm trước mắt để giải quyết một số nợ Trời ơi,....đau đầu quá.Uớc gì con bán xong lô hàng máy lần này,,,ước gì con thi đợt này tốt đẹp,ước gì......Tham quá!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này