1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tôi muốn làm người lớn, kô phải học ở school, kô phải học làm người
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    meo meo
  3. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    %$^%!@#%$#^%!@
  4. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh có em nghe thấy em nói gì không
    -***
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    -***

  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Tác giả mà nghe được thì iem đúng là CHÓ CON(hehhehe)
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ko muốn thì thôi, ko ai ép đâu.
  7. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điều ước thì vẫn là ước. Thế này nhé, có ai ép cậu học rặn đẻ kô? Đến lúc đấy nhớ đuổi hết bác sĩ đi nhá, bảo là tôi thích bị đau, tôi thích đẻ khó, tôi đek cần biết rặn thế nào, thở ra sao...
    Hix đùa tý thôi, tui nói lung tung đừng để ý. Có điều khi nói chuyện với xếp trên, hay đám bạn mới, tui nói kô được tự nhiên, nên tui biết tui còn phải học. Khi có chuyện gì xảy ra, tôi dù không muốn nhưng vẫn có ý nghĩ xấu về người khác hiện ra trong đầu, nên tui biết tui còn phải học... sao học mấy cái thứ này còn khó chịu hơn đi school nhiều...
    Anyway, hôm nay thì ước là mình đô con chút .. đi bơi đỡ xấu hổ.
    Được narutodc sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 18/07/2005
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi người bớt trầm trọng hoá vấn đề đi Life is beautiful
    Thêm dăm lời, vu vơ thôi Tớ nói những gì tớ nghĩ, tớ làm những gì tớ thích và tớ học những gì tớ thích Mặc dù cuộc đời ko fải bao giờ cũng là màu hồng. Nhưng thế mới là cuộc đời chứ nhỉ
  9. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    If all the kings and all the leaders, could see you here... this way
    I wish I could find a way out, and I wish your happiness, buddy.
  10. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi !
    Nghe Lưu Việt Hùng hát bài " Ko yêu thà em nói 1 câu" :
    Lưu Việt Hùng: Thà rằng em cứ nói 1 câu
    ....................... : Cút ngay !

Chia sẻ trang này