1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bụt là bụt thế thôi chứ nó làm gì có cái gì được gọi là con trai đâu, bupbêngố iên tâm đê ........ Thằng Bụt này tham thật .... hờ hờ

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  2. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Này này bạn hơi bị gì đấy.
    Bạn ko tin mình là con trai hả?
    Sờ thử xem........
    Bupbengo yên tâm hàng xịn.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  3. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Này này bạn hơi bị gì đấy.
    Bạn ko tin mình là con trai hả?
    Sờ thử xem........
    Bupbengo yên tâm hàng xịn.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thế mà mình cứ tưởng lởm ..
    đùa chứ chú ăn nói kiểu giè đấy !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thế mà mình cứ tưởng lởm ..
    đùa chứ chú ăn nói kiểu giè đấy !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  6. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khi mà bạn bước vào 1 căn phòng mà bạn vào lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn chỗ nào trước tiên? Hầu hết mọi gnười đều nhìn sàn, nhìn bàn ghế, nhìn....lối ra...Mà không có ai nhìn lên.
    Nếu bạn treo 1 vật gì đó thật đẹp phía trêncao và khi bạn mời 1 ai đó vào nhà hãy giới thiệu cho họ về vật đó.Chắc chắn họ sẽ nhìn lên.Và trong cuộc sống cũng vậy.
    Chúng ta không bao giờ dám đặt cho mình một ước mơ quá lớn vì ai cũng sợ giấc mơ như 1 quả bóng bay, thổi quá to thì nổ và làm đau người thổi, bay cao quá thì khó nắm bắt và dễ bị mất nữa. Nhưng sự thật là những quả bóng bay thổi to thì sẽ bay cao và xa hơn những quả bóng non hơi khác.
    Hãy nhìn lên và nếu có ước mơ thì hãy ước mơ cho thoả sức

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  7. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khi mà bạn bước vào 1 căn phòng mà bạn vào lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn chỗ nào trước tiên? Hầu hết mọi gnười đều nhìn sàn, nhìn bàn ghế, nhìn....lối ra...Mà không có ai nhìn lên.
    Nếu bạn treo 1 vật gì đó thật đẹp phía trêncao và khi bạn mời 1 ai đó vào nhà hãy giới thiệu cho họ về vật đó.Chắc chắn họ sẽ nhìn lên.Và trong cuộc sống cũng vậy.
    Chúng ta không bao giờ dám đặt cho mình một ước mơ quá lớn vì ai cũng sợ giấc mơ như 1 quả bóng bay, thổi quá to thì nổ và làm đau người thổi, bay cao quá thì khó nắm bắt và dễ bị mất nữa. Nhưng sự thật là những quả bóng bay thổi to thì sẽ bay cao và xa hơn những quả bóng non hơi khác.
    Hãy nhìn lên và nếu có ước mơ thì hãy ước mơ cho thoả sức

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này lần đầu tiên post được 1 bài nên hồn .....
    Nói như bạn chắc mai mình mơ mình là triệu phú ( kể cũng chả cao lắm đúng không ???) Ước gì ước mơ đấy nó không bay mất .....
    P/S : Quên chưa cảm ơn topic này nhớ, 1 ước mơ của mình đã thành sự thật rồi, thực hiên nốt mấy cái cuối đê bụt ơi !!!!

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này lần đầu tiên post được 1 bài nên hồn .....
    Nói như bạn chắc mai mình mơ mình là triệu phú ( kể cũng chả cao lắm đúng không ???) Ước gì ước mơ đấy nó không bay mất .....
    P/S : Quên chưa cảm ơn topic này nhớ, 1 ước mơ của mình đã thành sự thật rồi, thực hiên nốt mấy cái cuối đê bụt ơi !!!!

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sao dạo này trời càng ngày càng rét thế nhỉ, rét wá đi mất cơ, sáng ngủ chả buồn dậy nữa. Hic, rét wá, có khi đi học phải mang theo cái chăn đắp cho nó ấm. Ôi, giá gì trời đừng rét kinh khủng thế này nữa, Bụt ơi, bụt làm cho trời ấm đi.......Rét thế này.......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever

Chia sẻ trang này