1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sao dạo này trời càng ngày càng rét thế nhỉ, rét wá đi mất cơ, sáng ngủ chả buồn dậy nữa. Hic, rét wá, có khi đi học phải mang theo cái chăn đắp cho nó ấm. Ôi, giá gì trời đừng rét kinh khủng thế này nữa, Bụt ơi, bụt làm cho trời ấm đi.......Rét thế này.......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nay trời rét thật, nhưng mà chả hiểu sao tớ vẫn thích mùa đông, thích cái lạnh thấu xương thấu tuỷ. He, mà ăn kem vào mùa đông mới gọi là tuyệt chứ. Ước gì cả bốn mùa đều là mùa đông, ước gì ngày mai ở Hà Nội có tuyết rơi...(ước gì nhiệt độ quá thấp -10 độ để học sinh chúng mình được ngủ cho sướng)
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nay trời rét thật, nhưng mà chả hiểu sao tớ vẫn thích mùa đông, thích cái lạnh thấu xương thấu tuỷ. He, mà ăn kem vào mùa đông mới gọi là tuyệt chứ. Ước gì cả bốn mùa đều là mùa đông, ước gì ngày mai ở Hà Nội có tuyết rơi...(ước gì nhiệt độ quá thấp -10 độ để học sinh chúng mình được ngủ cho sướng)
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian gần đây, em chả mong ước gì ngoài ước gì giờ này năm sau mình ngồi trong giảng đường KTQD, thế cho nó thiết thực!
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian gần đây, em chả mong ước gì ngoài ước gì giờ này năm sau mình ngồi trong giảng đường KTQD, thế cho nó thiết thực!
  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì lúc thầy Lý chấm bài em bị giựt mắt liên tục nên không nhìn thấy mấy cái lỗi sai trong bài ....
    Ước gì trời chỉ lạnh thôi chứ đừng mưa .... Em ghét mưa khủng khiếp, vừa buốt mà lại không nhìn thấy rõ đường -- >>> Nguy hiểm ...
    Bụt chết đâu rồi, hiện lên mà thực hiện đi chứ

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì lúc thầy Lý chấm bài em bị giựt mắt liên tục nên không nhìn thấy mấy cái lỗi sai trong bài ....
    Ước gì trời chỉ lạnh thôi chứ đừng mưa .... Em ghét mưa khủng khiếp, vừa buốt mà lại không nhìn thấy rõ đường -- >>> Nguy hiểm ...
    Bụt chết đâu rồi, hiện lên mà thực hiện đi chứ

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  8. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bụt đây
    Khổ quá trời lạnh vãi.Em ở nhà ngủ sướng hơn.
    Mà nói thật bụt cũng mong trời hết lạnh lắm chứ( Bụt sợ lạnh)
    To Kaka Anh em mình cùng chí hướng.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  9. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bụt đây
    Khổ quá trời lạnh vãi.Em ở nhà ngủ sướng hơn.
    Mà nói thật bụt cũng mong trời hết lạnh lắm chứ( Bụt sợ lạnh)
    To Kaka Anh em mình cùng chí hướng.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hê hê có ai tin là trời lạnh đến -10 C, tuyết phủ đầy đưòng, mà em mặc phong phanh 1 cái áo phông nhảy ra ngoài chơi đến... hơn 1 phút không? hic ngày nào em cũng làm trò này mà vẫn chưa ốm mới giỏi! Có khi từ mai phải mặc thêm áo thôi!
    Bây giờ em đang ngồ post bài mà lạnh quá nè, vẫn chỉ 1 áo, mà có khi phải lạnh tới -2, -3 C ấy chứ chả đùa đâu, nhưng cứ 1 thời gian là quen thôi!
    Ái dà, ừ thì ước thiết thực nè: Ưóc gì 5 năm nữa em có ít nhất 1 cái bằng Master rồi đi làm lương cứ khoảng 50 000$/ năm là quá ngon rồi!
    Look, if you had one shot or one opportunity
    To seize everything you ever wanted in one moment
    Would you capture it or just let it slip?
    Master of All_Knights

Chia sẻ trang này