1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn cài gì để ước nữa rồi
    Thôi ước gì mình câu bài mà chúng nó ko biết.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  2. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ước gì có money , thật nhiều money và thật nhiều quà noen!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ước gì có money , thật nhiều money và thật nhiều quà noen!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không gọi điện cho Người chiều hôm ấy, ước gì ta không gọi cho ban tối hôm sau.Đau, quá đau, cuộc sống của ta sao phải thay đổi chỉ vì 2 cú điện thoại????????
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không gọi điện cho Người chiều hôm ấy, ước gì ta không gọi cho ban tối hôm sau.Đau, quá đau, cuộc sống của ta sao phải thay đổi chỉ vì 2 cú điện thoại????????
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Aki. Ước cho mày mau chóng ổn định yên bề gia thất.

    Temporal Traveller
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Aki. Ước cho mày mau chóng ổn định yên bề gia thất.

    Temporal Traveller
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây h, bao nhiêu điều muốn ước nhưng trong lòng cứ tự hỏi.. ước làm gì khi biết là nó sẽ không thành sự thật nhưng chả hiểu sao lại lên đây chỉ để ước , Ừh thì ước :
    Ước gì mình quên được người ấy ... Ước gì mình thoát khỏi mọi chuyện rắc rối này, ước gì những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ quay trỏ lại và kô bao h mất đi....
    Ước gì mình kô bao h fải chia xa nhau .... ** ơi .... !!!!
    I LOVE U SO MUCH !!!!!!!!
    NEVER SAY NEVER LOVE H.O.T 4EVER
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây h, bao nhiêu điều muốn ước nhưng trong lòng cứ tự hỏi.. ước làm gì khi biết là nó sẽ không thành sự thật nhưng chả hiểu sao lại lên đây chỉ để ước , Ừh thì ước :
    Ước gì mình quên được người ấy ... Ước gì mình thoát khỏi mọi chuyện rắc rối này, ước gì những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ quay trỏ lại và kô bao h mất đi....
    Ước gì mình kô bao h fải chia xa nhau .... ** ơi .... !!!!
    I LOVE U SO MUCH !!!!!!!!
    NEVER SAY NEVER LOVE H.O.T 4EVER
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cái topic này lại đc cho lên đầu thế này làm mình ko ước ko đc...
    ước gì thời gian trôi chậm chậm đi 1 chút thôi để mình đỡ phải thi cái BAC BLANC chết tiệt kia .... hicc
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...

Chia sẻ trang này