1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho lũ con trai đừng có tinh vi như thế nữa.Sao lại có những đứa như vậy nhỉ???Tinh vi ko chịu được ước gì cái mặt nó ở đây mình cho mấy đạp và một cú đấm vào mặt
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ước rì thèng ku đấy bớt bsy đi 1 tẹo, bớt kiêu đi 1 tẹo, thế có fải hay hơn ko nào??
    Everyday is 1st April
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ước rì thèng ku đấy bớt bsy đi 1 tẹo, bớt kiêu đi 1 tẹo, thế có fải hay hơn ko nào??
    Everyday is 1st April
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tui chăm chỉ học hơn một chút thì bây giờ đâu đến nỗi, hic
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tui chăm chỉ học hơn một chút thì bây giờ đâu đến nỗi, hic
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước tớ sẽ gặp một ông thần đèn cho tớ 3 điều ước ( hihih tớ hơi tham nên 1 thì ít wé )
    Điều thứ nhất tớ ước : ( đi từ to lớn đến nhỏ bé chứ nhỉ ? ) Tớ ước thể giời hoà bình
    Điều thứ hai : Tớ ước ( phạm vi thu hẹp lai 1 tí ) tớ là Bộ Trưởng bộ Giáo Dục ( tất nhiên là của Vn rùi ) để tớ có thể điều chỉnh lại thời khoá biểu cũng như các môn học của học sinh . ( tớ ghét việc cứ phải cày lí thuyết , một năm học may ra có 3-4 tiết thực hành ( mà chủ yếu là Lý + Hoá ) .
    Điều thứ ba : Tớ ước lại được gặp một ông thần đèn ( để tớ có thêm 3 điều ước nữa )
    --------------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước tớ sẽ gặp một ông thần đèn cho tớ 3 điều ước ( hihih tớ hơi tham nên 1 thì ít wé )
    Điều thứ nhất tớ ước : ( đi từ to lớn đến nhỏ bé chứ nhỉ ? ) Tớ ước thể giời hoà bình
    Điều thứ hai : Tớ ước ( phạm vi thu hẹp lai 1 tí ) tớ là Bộ Trưởng bộ Giáo Dục ( tất nhiên là của Vn rùi ) để tớ có thể điều chỉnh lại thời khoá biểu cũng như các môn học của học sinh . ( tớ ghét việc cứ phải cày lí thuyết , một năm học may ra có 3-4 tiết thực hành ( mà chủ yếu là Lý + Hoá ) .
    Điều thứ ba : Tớ ước lại được gặp một ông thần đèn ( để tớ có thêm 3 điều ước nữa )
    --------------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ ước mượn được mấy quyển vở của đứa bạn đi phô tô về học (thời đại này đành phải ước thực dụng 1 tí vậy)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ ước mượn được mấy quyển vở của đứa bạn đi phô tô về học (thời đại này đành phải ước thực dụng 1 tí vậy)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi, bạn có là bố của Bộ trưởng bộ Giáo dục bạn cũng chẳng thể sửa nổi cái chương trình học của Việt Nam được đâu.Đâm ra 1 nước đôi khi cũng cần có 1 lãnh tụ hay tên độc tài lắm lắm.
    Ước gì mình và tất cả các bạn bè (nhất là bạn thân) năm nay đều đỗ Đại Học.(Cái này bố của Bộ trưởng bộ Giáo dục chắc có thể làm được)

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này