1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ước gì điều các bác ước không trở thành sự thật, hê hê!
    This life is so hard:
    It gives us the test, then gives us lesson!
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em bây giờ em chăm hơn tý nữa.
    ước gì khi nào rét, đi ngoài đường mình được ôm người nào đấy cho đỡ rét, hè hè......
    ước gì .........nhiều wá
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em bây giờ em chăm hơn tý nữa.
    ước gì khi nào rét, đi ngoài đường mình được ôm người nào đấy cho đỡ rét, hè hè......
    ước gì .........nhiều wá
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  4. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    xì...xì...xì... (bụt hiện lên) "Được, làm người thì không được tham lam, ta cho con được toại nguyện điều ước cuối cùng".!!!
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!
    Ch@ien
  5. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    xì...xì...xì... (bụt hiện lên) "Được, làm người thì không được tham lam, ta cho con được toại nguyện điều ước cuối cùng".!!!
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!
    Ch@ien
  6. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơiiiii.. con cũng muốn ước khi trời rét có người để um cho ấm chứ um gấu mãi nóng wá..he he..... Bụt thực hiện điều ước của trangcva trước hay của con trước hả???
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  7. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơiiiii.. con cũng muốn ước khi trời rét có người để um cho ấm chứ um gấu mãi nóng wá..he he..... Bụt thực hiện điều ước của trangcva trước hay của con trước hả???
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Má mi ơi con ở đây sao ko nhờ, gọi bụt đến làm gì. Bụt còn bận nhiều chuyên bụt nhở. Mà bụt cho cái Trang toại nguyện bằng cách nào zậy, ban cho nó một con khỉ đột ạ?
    Còn đây là điều ước của mình: ước gì mình được sống mãi, hic, em sợ chết lắm.
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Má mi ơi con ở đây sao ko nhờ, gọi bụt đến làm gì. Bụt còn bận nhiều chuyên bụt nhở. Mà bụt cho cái Trang toại nguyện bằng cách nào zậy, ban cho nó một con khỉ đột ạ?
    Còn đây là điều ước của mình: ước gì mình được sống mãi, hic, em sợ chết lắm.
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Này, bụt trông mũm mĩm lắm nhớ, thế thì chúng mình chia Bụt ra làm đôi nhé, mỗi đứa một nửa, tha hồ mà ôm cho đỡ rét....hè hè, thế là mùa đông này mình ko bị rét nữa rồi
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower

Chia sẻ trang này