1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái gì cũng có thể mặn mà .. đừng nhạt như nước ốc !
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ước năm sau sẽ ổn định hơn năm nay , cái năm chuyển giao này trăm thứ lằng nhằng quá .
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ước năm sau sẽ ổn định hơn năm nay , cái năm chuyển giao này trăm thứ lằng nhằng quá .
  4. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối nay mình sẽ ngồi ở trên tàu để đi Sapa..
  5. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối nay mình sẽ ngồi ở trên tàu để đi Sapa..
  6. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ước Là con nuôi của vua dầu mỏ Trung Đông,Yêu một cô pé xinh thật la xinh,trắng thật là trắng,yêu mình hết cỡ,cao mét 6,đi 82,nhà công chức,chăm ngoan,học giỏi,hai đứa ợp nhau hết cỡ.Mình vẫn trung thành với An 150 mặc dù bỏ mấy triệu ra sưu tập mấy con thể tthao về là chuyện vớ vỉn!Hai đứa yêu nhau,trong sáng,đến ôm nhau còn không biết,chỉ biết cầm tay và đi pộ dọc Phan đình Phùng.Sáng dậy sớm đèo đi ăn sáng rồi đưa tới trường!Trưa đón :"Em có nóng không?Bobo cha cha nhé.Thế là hai đứa tâm huyết đi,mình cầm thìa đút thẳng vào mồm người yêu,người yêu cũng thế!Và chiều chiều đi học về lại lên Thang Long bơi.
    Thế nhưng làm con nuôi của ông vua dầu mỏ cũng khó,thấy sự danh giá của gia tộc bị tổn hại,ông ý đã ngăn cản, Bị giam giữ trong biệt thự rộng 1000m vuông,lính gác súng ống,chó bec giê,sống môt mình cô đơn và nghĩ tới người yêu
    Nàng khóc,như cảm nhận được điều ấy,mình đã trốn ngọan mục ra khỏi nhà và bắt xe buýt đi tới nhà nàng,không có tiền,nhưng mình đã nói khoé và được đi chui!Tới nơi nhà nàng đã dọn đi...
    Trời mưa,mình quay cuồng trong trời đất hét to lên :Viiiiìi saaooo
    Bước đi trong chiều mưa,mình gục xuống trên đường.Tình yêu của mình bị ngăn cản bàng mọi cách giwò nó thế này đây!Tiếng bước chân lại gần,nàng quỳ xuống khóc và ôm mình!Hai đứa nhìn và hôn nhau,cái hôn đầu tiên của một tình yêu trong sáng!Gọi điện thoại cho anh LỘC và Linh_Lak ,và mọi người trong SFC vay tiền mua vé máy bay sang Trung đông!
    Mình dắt thảng nàng tới hội nghị của các ông vua dầu mỏ!Nói lên đây là tất cả tình yêu của con!Ônng bố nuôi quí hoá bị mất mặt trước bạn bè mình,bắt hai đứa giam!Bạn bè ở nhà lo lắng báo cho gia đình nàng,gia đình nàg cũng chả phải vừa,kích động tới BỘ Ngoại Giao làm um lên chuyện,Trung Đông bắt giữ trái phép Người Viêt.
    Nhờ bà vú chăm sóc mình mà trốn được,minh cùng nguời giúp việc hợp nhau giải thoát nàng!Cả hai đứa chạy trốn nhưng bị dồn tới góc biển!Cảnh hoàng hôn,Bố nuôi mình rút súng ra và nói "con bé này có cái gì mà mày thích nó"-và bắn..
    Mình đỡ đạn cho nàng,gục xuống trước hoàng hôn!Bất ngờ ,choáng
    Mình tỉnh dậy trong bệnh viên,thấy nàng nằm bên cạnh,đã 3 tháng rồi cơ à"Mình đã ngủ suốt 3 tháng"
    Cảm động và khuất phục,ông bố nuôi đã tổ chức đám cưới
    Một đám cưới trên bãi biển ,quan chức,trùm khủng bố,Bush có mặt
    Mình hôn nàg trong ánh thái dương
    he he!Điều ước vãi lúa!MÌnh tâm huyết phết
    Được cmmd sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 29/06/2004
  7. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ước Là con nuôi của vua dầu mỏ Trung Đông,Yêu một cô pé xinh thật la xinh,trắng thật là trắng,yêu mình hết cỡ,cao mét 6,đi 82,nhà công chức,chăm ngoan,học giỏi,hai đứa ợp nhau hết cỡ.Mình vẫn trung thành với An 150 mặc dù bỏ mấy triệu ra sưu tập mấy con thể tthao về là chuyện vớ vỉn!Hai đứa yêu nhau,trong sáng,đến ôm nhau còn không biết,chỉ biết cầm tay và đi pộ dọc Phan đình Phùng.Sáng dậy sớm đèo đi ăn sáng rồi đưa tới trường!Trưa đón :"Em có nóng không?Bobo cha cha nhé.Thế là hai đứa tâm huyết đi,mình cầm thìa đút thẳng vào mồm người yêu,người yêu cũng thế!Và chiều chiều đi học về lại lên Thang Long bơi.
    Thế nhưng làm con nuôi của ông vua dầu mỏ cũng khó,thấy sự danh giá của gia tộc bị tổn hại,ông ý đã ngăn cản, Bị giam giữ trong biệt thự rộng 1000m vuông,lính gác súng ống,chó bec giê,sống môt mình cô đơn và nghĩ tới người yêu
    Nàng khóc,như cảm nhận được điều ấy,mình đã trốn ngọan mục ra khỏi nhà và bắt xe buýt đi tới nhà nàng,không có tiền,nhưng mình đã nói khoé và được đi chui!Tới nơi nhà nàng đã dọn đi...
    Trời mưa,mình quay cuồng trong trời đất hét to lên :Viiiiìi saaooo
    Bước đi trong chiều mưa,mình gục xuống trên đường.Tình yêu của mình bị ngăn cản bàng mọi cách giwò nó thế này đây!Tiếng bước chân lại gần,nàng quỳ xuống khóc và ôm mình!Hai đứa nhìn và hôn nhau,cái hôn đầu tiên của một tình yêu trong sáng!Gọi điện thoại cho anh LỘC và Linh_Lak ,và mọi người trong SFC vay tiền mua vé máy bay sang Trung đông!
    Mình dắt thảng nàng tới hội nghị của các ông vua dầu mỏ!Nói lên đây là tất cả tình yêu của con!Ônng bố nuôi quí hoá bị mất mặt trước bạn bè mình,bắt hai đứa giam!Bạn bè ở nhà lo lắng báo cho gia đình nàng,gia đình nàg cũng chả phải vừa,kích động tới BỘ Ngoại Giao làm um lên chuyện,Trung Đông bắt giữ trái phép Người Viêt.
    Nhờ bà vú chăm sóc mình mà trốn được,minh cùng nguời giúp việc hợp nhau giải thoát nàng!Cả hai đứa chạy trốn nhưng bị dồn tới góc biển!Cảnh hoàng hôn,Bố nuôi mình rút súng ra và nói "con bé này có cái gì mà mày thích nó"-và bắn..
    Mình đỡ đạn cho nàng,gục xuống trước hoàng hôn!Bất ngờ ,choáng
    Mình tỉnh dậy trong bệnh viên,thấy nàng nằm bên cạnh,đã 3 tháng rồi cơ à"Mình đã ngủ suốt 3 tháng"
    Cảm động và khuất phục,ông bố nuôi đã tổ chức đám cưới
    Một đám cưới trên bãi biển ,quan chức,trùm khủng bố,Bush có mặt
    Mình hôn nàg trong ánh thái dương
    he he!Điều ước vãi lúa!MÌnh tâm huyết phết
    Được cmmd sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 29/06/2004
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ước gì năm nay mình thi đỗ vào trường mình yêu thích !
    Ước gì mỗi sáng thức dậy có 500K ở trong túi
    Ước gì................
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ước gì năm nay mình thi đỗ vào trường mình yêu thích !
    Ước gì mỗi sáng thức dậy có 500K ở trong túi
    Ước gì................
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian quay trở lại, uớc gì hôm nay la ngày 1/1/2004 ............. Mọi chuyện sẽ khác ............... Tại sao lại có từng đấy chuyện xảy ra nhỉ,đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được ........... Buồn quá mày ơi ...........

Chia sẻ trang này