1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 điều ước

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Tết chị về nữa nhỉ
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được sang London chơi với thằng Mel .
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được sang London chơi với thằng Mel .
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...Nếu ko gặp em đời anh đã khác nhiều rồi
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...Nếu ko gặp em đời anh đã khác nhiều rồi
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Câu này của anh Lovelinh hay ghê
    Ước gì em ở đây giờ này nhỉ ? Anh sẽ có thể nói hết cho em nghe chứ ko fải ngồi đây viết những dòng chữ này
    Ước mãi mà chả được cái gì cả là sao chời ơi !
    Ước mơ vẫn mãi là mơ ước mà thôi
    Hãy cố gắng tự mình đem lại cái ước mơ của mình, thế thôi !
    Ước gì anh gặp em 1 lần, anh sẽ nói ANH LUÔN NHỚ EM
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Câu này của anh Lovelinh hay ghê
    Ước gì em ở đây giờ này nhỉ ? Anh sẽ có thể nói hết cho em nghe chứ ko fải ngồi đây viết những dòng chữ này
    Ước mãi mà chả được cái gì cả là sao chời ơi !
    Ước mơ vẫn mãi là mơ ước mà thôi
    Hãy cố gắng tự mình đem lại cái ước mơ của mình, thế thôi !
    Ước gì anh gặp em 1 lần, anh sẽ nói ANH LUÔN NHỚ EM
  8. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ước mọi người ai cũng có niềm vui nhỏ bé riêng của mình.Không phiền muộn
    Ước là thiên thần nhỏ bé (như trong phim Đường tới thiên đàng hay ) mang tới mọi người ước mơ,niềm tin cho một ngày mai.
    Ước điều ước cho riêng mình thành hiện thực.
    Ước cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với hai đứa còn chicken.
    Ước ngày nào cũng mãi như hôm nay,mặc cho tất cả trôi đi chỉ có trời đất,từng đợt sóng nhỏ lăn tăn,gió thổi mây trôi,mái tóc bay...Bầu trời là phía trước.Viển vông nhưng là niềm tin cho mai sau.
    Ước mình trắng trẻo như ngày xưa.Cái đợt hè khủng khiếp này đã biến da mình thành một miếng bánh mật đang khét
    Ước hôm nay không cắt tóc,vì đã lỡ quá mồm nên người ta cũng quá tay....
    Ước hôm nay đi nhìn đường,mải quay ra nhìn "ấy,đấy,còn ai vào đây nữa" đâm vào đứa đằng trước...
    Ước hai đứa chiken sẽ mãi ở bên nhau
    Ước để ước.Ước cho bản thân,để đôi khi đánh lừ chính bản thân mình mặc dù mọi việc hoàn toàn khác...
    Ước mọi người hiểu được cái tittle của Sẹc : Một lần gọi là bạn,mãi mãi là bạn.
    Share những gì minh đang có,tương lai,quá khứ,hiện tại để có an ủi chính bản thân mình.Em kém tuổi mọi người nhưng đề hiểu mọi người em luôn tưởng tưởng mình là người khác.Để có thể hiểu rõ hơn.Và tìm lại nụ cười riêng cho người đó.Đó thức sự là một niềm vui.
    Ước đỗ đại học để ngày ngày đưa đi đón về.Được nhìn từ đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy...cái MỤN ấy
    Được babygenie86 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 29/07/2004
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ước mọi người ai cũng có niềm vui nhỏ bé riêng của mình.Không phiền muộn
    Ước là thiên thần nhỏ bé (như trong phim Đường tới thiên đàng hay ) mang tới mọi người ước mơ,niềm tin cho một ngày mai.
    Ước điều ước cho riêng mình thành hiện thực.
    Ước cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với hai đứa còn chicken.
    Ước ngày nào cũng mãi như hôm nay,mặc cho tất cả trôi đi chỉ có trời đất,từng đợt sóng nhỏ lăn tăn,gió thổi mây trôi,mái tóc bay...Bầu trời là phía trước.Viển vông nhưng là niềm tin cho mai sau.
    Ước mình trắng trẻo như ngày xưa.Cái đợt hè khủng khiếp này đã biến da mình thành một miếng bánh mật đang khét
    Ước hôm nay không cắt tóc,vì đã lỡ quá mồm nên người ta cũng quá tay....
    Ước hôm nay đi nhìn đường,mải quay ra nhìn "ấy,đấy,còn ai vào đây nữa" đâm vào đứa đằng trước...
    Ước hai đứa chiken sẽ mãi ở bên nhau
    Ước để ước.Ước cho bản thân,để đôi khi đánh lừ chính bản thân mình mặc dù mọi việc hoàn toàn khác...
    Ước mọi người hiểu được cái tittle của Sẹc : Một lần gọi là bạn,mãi mãi là bạn.
    Share những gì minh đang có,tương lai,quá khứ,hiện tại để có an ủi chính bản thân mình.Em kém tuổi mọi người nhưng đề hiểu mọi người em luôn tưởng tưởng mình là người khác.Để có thể hiểu rõ hơn.Và tìm lại nụ cười riêng cho người đó.Đó thức sự là một niềm vui.
    Ước đỗ đại học để ngày ngày đưa đi đón về.Được nhìn từ đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy...cái MỤN ấy
    Được babygenie86 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 29/07/2004
  10. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình trả lời câu hỏi của Q hồi đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi!!! Nhưng đã qua nên ko hối tiếc! BRANDNEW ME!!!
    Được frozen_sea sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 29/07/2004

Chia sẻ trang này