1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 thứ hay hay ... Những lý do khiến bạn mỉm cười :-)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 12/08/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 thứ hay hay ... Những lý do khiến bạn mỉm cười :-)

    Ý tưởng này đến với tớ khi tớ ...bóc lịch . Bọn ấy có để ý trên lịch hay ghi những câu châm ngôn hay hay, những sự kiện đáng nhớ của thế giới như ngày sinh - mất của các danh nhân; ngày phát minh, chế tạo ra cái này, cái kia ... không? Tớ muốn post lên đây cho cả nhà cùng ngẫm nghĩ và chia sẻ những hiểu biết của mình về vấn đề nào đó nữa Hèm ... Trong vòng 1 tháng tới, tính từ ngày hôm nay, tớ sẽ post đều đặn mỗi ngày những gì ghi trên lịch nhà tớ, nhà nào khác thì cứ việc post bổ sung. Khuyến khích tham gia đóng góp , anti spam

    Xin hết ạ ! (hôm nay là ngày ăn phải bả nói )
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2005 (tức mùng 8 tháng 7 năm Ất Dậu)
    Khi yêu người ta có thể tha thứ cho sự phản bội, song không ai có thể quên nó được. La Fayette _ Pháp
    Theo dòng sự kiện :
    "Tôi thà nhìn nó vỡ còn hơn hàn gắn nó lại để rồi ngày nào cũng nhìn thấy những vết rạn nứt." ---> Trích ý anh nhân vật chính trong Cuốn theo chiều gió (tớ chịu k nhớ tên anh ý viết thế nào )
    Vụ này căng đây. Nhưng mà còn nước còn tát, ông bà mình bảo thế, bọn ấy nhờ
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 12/08/2005
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hình như có lịch con nghi mỗi hôm nay là thứ 6 thì phải
    Topic này cho các bác trong tù post thì đảm bảo ngày nào cũng có bài .
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Trong Profle của tớ là " Tôi ko phải là người kiên nhẫn để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ rồi ghép chúng lại và tuyên bố nó ko khác gì trước ( đại ý thế:D) . Cái gì vỡ là đã vỡ tôi thà nhớ đến nó khi nó còn đẹp nhất còn hơn sống mà suốt đời nhìn thấy những mảnh vỡ.."
    Câu này tớ thích nhất đấy . Hình như trước giờ cũng toàn quyết định theo tiêu chí đấy thì phải
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    "Xét cho cùng mai là một ngày mới"
    "Giờ đây, nàng đã biết cái bến nương náu nàng tìm trong những cơn mê, cái nơi yên ổn ấm áp luôn luôn bị chìm lấp trong sương mù. Đó không phải là Aslie. Ồ, không bao giờ là Asli. Ở anh ta, chẳng có hơi ấm gì hơn ở một vùng cát lầy. Đó là Ret-Ret, con người có đôi cánh tay mạnh mẽ để ôm ghì nàng, có bộ ngực rộng để nàng ngả cái đầu mệt mỏi vào, có cái cười giễu cợt để quy những lo âu của nàng về đúng tầm của chúng. Và hoàn toàn thông cảm,vì cũng như nàng, Ret nhìn sự thật nguyên si không tô vẽ, thoát khỏi những khái niệm không thực tế về danh dự, hy sinh hoặc lòng tin quá đáng ở bản chất con người. Và Chàng yêu nàng! Tại sao nàng không nhận ra là chàng yêu nàng, mặc dầu chàng thường buông những nhận xét trêu trọc ngược lại? ...
    Trong bao năm, nàng đã dựa vào bức tường đá kiên cố là tình yêu của Ret và coi đó là chuyện đương nhiên, tự phỉnh phờ rằng mình đã hoàn toàn tự lực tự cường... Lúc này, nàng hiểu rằng Ret đã đứng lặng lẽ sau lưng nàng làm hậu thuẫn, yêu nàng, hiểu nàng, sẵn sàng giúp đỡ. Ret tại cuộc bán hàng phúc thiện, đọc thấy nỗi thèm muốn nôn nóng trong mắt nàng và đã tìm cách đưa nàng tham gia vào điệu luân vũ. Ret giúp nàng rứt khỏi xiềng trói của thủ tục để tang chồng. Ret hộ tống nàng qua những phố bốc cháy, ầm ầm tiếng nổ, cái đêm Atlanta thất thủ, Ret cho nàng vay tiền để khởi sự gây dựng cơ nghiệp, Ret an ủi nàng những đêm nàng thức giấc, khóc cuồng lên vì nỗi kinh hoàng trong mộng - chao, không một người đàn ông nào có thể làm thế mà không yêu ta đến điên dại.."
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2005 (tức mùng 9 tháng 7 Ất dậu)
    Gặp nhau từ bến Phú Nhi,
    Chẳng đi thì nhớ, đi thì uổng công.
    Gặp nhau từ bến Đại Đồng,
    Quên nhau hay đã có chồng mà quên?
    Ca dao​
    Có ai biết bến Phú Nhi và Đại Đồng là bến j k nhi?
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hết sức tế nhị
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    E này hình như phu_thuỷ thất tình hay sao mà gõ mõ tụng kinh các điển tự của lịch ngày qua ngày thế..
    ok, không vấn đề gì : thế đã biết câu một trái tim vỡ nát là trái tim đẹp,vì nó biết tự hàn gắn lại vết thương,nó sẽ gần gũi,tỏa sáng và biết nói tiếng nói yêu thương hơn bất kỳ khi nào!Cái gì hoàn thiện wá có ngày chỉ là ảo ảnh hư vô,hehe..
    Được lovelyciaboy sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 14/08/2005
  9. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chậm không có nghĩa là trễ.
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh, hú hú, đang ốm đây, đừng có động vào
    Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2005
    Ngày chiến thắng phát xít Nhật (1945)
    Cha có cản ngăn con mới tránh được điều bất nghĩa. Đối với việc bất nghĩa, phận làm con không thể không ngăn cản cha.
    Khổng Tử (TQ)

Chia sẻ trang này