1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 thứ hay hay ... Những lý do khiến bạn mỉm cười :-)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ nội công thâm hâuk hoặc cái ấy quá dày nên rơi từ trên trời xuống mà ko saoTại hạ xin bái phục các hạ
  2. SLAMDUNKER

    SLAMDUNKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 3,ngày 8 tháng 11..( wên chưa nhìn xem trên lịch ghi kí rì hè hè ). Hôm nay có nhiều điều làm mình vui, vui đến nỗi wên cả ốm
    Buổi sáng ( chính xác là 7h kém 2''), cái xe thân yêu của mình có dấu hiệu bị xuống hơi, khổ thân cái xe cà tàng, fải chở 2 bao tải to bự, đó là mình và my big little sister . Thế là lại fải hì hục đẩy xe ra chỗ bơm xe, vừa đi vừa nghĩ là số mình thật đen, ít nhất cũng trong ngày hôm nay roài !! lúc bơm xe xong, mình đưa cho chú bơm xe 1000, có 2 tờ 500. Chú ấy chỉ lấy có1 tờ 500, rùi còn cười bảo mình là khuyến mại cho người mở hàng may mắn.. Trời ạ, khỏi fải nói mồm mình ngoác rộng đến mức nào, sướng dã man . Kiểu này fải chăm mang xe đi bơm lúc sáng sớm mới được hehheh
    Buổi chiều ( 3h27''), mình và đứa bạn thân vừa mang đơn xin việc đi nộp ở 1 nhà hàng trên phố Đinh Lễ. Trời vừa nóng vừa oi, 2 con nhìn nhau cười nhăn nhở ( ước gì chỉ có 2 đứa mình nộp đơn vào đây, thế là chắc chắn được nhận roài..xấu tính dã man ). Nộp đơn xong, thấy trời nóng quá, lại đang ở gần Tràng Tiền, thế là tự thưởng cho mỗi đứa 1 que kem, lại còn vào Tràng Tiền plaza thăm quan nữa chứ. ( mẹ ơi, đi xin việc mà sướng thế này thì con xin đi xin việc cả đời luôn ). 2 đứa tung ta tung tảy nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, đã lâu lắm rùi không tình cảm như thế này, hehe, vui thật . Thấy gần nhau hơn, wên hết cả mệt ! Đã thế lúc về nó còn đèo mình nữa chứ vì mình đang bị ốm mà ( chuyện hiếm hoi lắm đấy).
    Thế đấy có những chuyện tưởng như bình thường mà lại làm mình thấy phấn khởi hẳn lên! Cảm ơn chú bơm xe ( àh, tên chú ấy là Chuyên, ), cảm ơn mày, bạn thân ạ, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn mỉm cười với tui, để mỗi ngày của tui đều thật hạnh phúc !! Vậy thì tội gì không nhỉ, hehhehheh!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em này kể lể chi tiết thật, đến mệt !!!
    Vui vì có 2 đám ...
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mệt gì, cũng thú vị đấy chứ.
    À mày có 2 đám cho tao một đám đi, 2 thì dùng sao hết được, chia sẻ cho anh em, giúp nhau là chính tao ko tính công đâu.
    Áo dài chớ tưởng là sang
    Bởi không áo ngắn phải mang áo dài
    Đọc được câu này trên lịch, ngâm nghĩ vẫn ko hiểu được hết nghĩa.Ông cha ta ngày xưa sâu xa thật
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Đã dùng người thì phải tin. Đã không tin thì không dùng người."
    Hình như 1 số ng ko biết câu này. Phí phạm !
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đi trong nắng ....trời âm u..ko hiểu cái thời tiết này thế nào...2 ngày nữa thi rồi...ÔI đến chết...2 ngày nữa phải nộp báo cáo cho sếp...hic cuộc đời thế mới buồn cười..
    Sáng nay mở cái catalogue chon được nhiều đồ quá. Bao giờ có tiền phải đi mua ngay...hic nhưng mừ :((
    When money grows on trees, people live in peace everyone agree
    Sáng ngồi nghe When lấy lại hưng phấn nào...Giá mà giờ được đến Venice
    Được hth244 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 14/11/2005
  7. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đám cưới quá...
  8. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    anh biết ngày mai em lấy chồng
    anh về lấy vợ thế là xong
    đợi mài ngày con anh lớn
    láy lại con em trả thù lòng
    [/color]
    lời ru buồn.......... nghe em sắp ru con mà buồn quá vì vẫn chưa kiếm khoản nao để đám cưới emm dây
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu ra sau những đêm thao thức
    và biết mình phải tập lãng quên thôi ...

  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở ngay trong gia đình bạn
    Chớ đừng tìm nó nơi địa đàng của kẻ xa lạ

Chia sẻ trang này