1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( nhà 3 ) ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 22/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tối anh qua nhá
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nóng quá đi uống nc đi kưng
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn gặp...
  4. giamadu

    giamadu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán a nhắm.nếu không còn tình cảm thì nói ra rồi giải thoát cho nhau,a cứ lửng lơ thế này...a đúng là người khó hiểu,làm sao biết đc a đang thực sự nghĩ j??lúc nồng nhiệt, khi hững hờ.tại sao a luôn tạo cho e thế bị động??
    từ hôm nay đến 3 ngày nữa e sẽ không liên lạc trước,xem a phản ứng thế nào!
    chỉ tiếc là...e lỡ trao cho a nhiều tình cảm quá!:(
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Xoá số rồi,đõ phải nhắn
  6. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    xoá mất số rồi, tẩy não luôn số đó,,, giờ thì k thể nhắn đc nữa nhá
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi tất cả, thế là xong
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận bây jờ, em vẫn nghĩ mình chưa tỉnh khỏi cơn say nắng, anh sao cứ mãi là cơn jó đùa cợt với tình em? Xa nhau rồi như anh muốn, cứ thế thôi, nhớ về nhau như thế thôi mà k thể lại gần nhau 1 khoảnh khắc...
    Anh à, nỗi nhớ anh đong đầy mà anh có biết chăng? Em fải tập cho mình thói quen 1 mình, còn anh, có lẽ nào anh đang vui với người mới không anh? Những lúc em ốm, em mệt, em chán nản dù biết rằng vạn sự khởi đầu nan, em cần anh bên cạnh biết nhường nào, thì tại sao anh cứ cố tình đợi đến khi em đi ngủ, anh mới nhắn tin? Lúc đó, em nhớ anh nhiều lắm, mà nước mắt k thể rơi vì còn nc mắt để khóc đâu anh!
    Em là j jữa bề bộn đời anh?
    Ừ thì "Chuyện cuộc đời như biển khơi, tình có lúc như trò chơi..."
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hãy để gió cuốn đi tất cả....
    em đã từng nói thế,fải o?
    nhưng có lẽ chẳng đợi được đến lúc đó
    cơn mưa sáng nay đã cuốn sạch tất cả rồi.......
    dù chỉ là 1 chút mơ màng...
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đã đi học về...đi chơi đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này