1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( nhà 3 ) ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 22/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    em quên hết rùi anh ah,he he he
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Xã yêu cố lên nào....
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chán chết...đi chơi đê
  4. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    em biết anh sẽ rất buồn khi phải nghe những điều như thế, nhưng em đau lòng quá, em cố giữ tất cả và chịu đựng chỉ mình em, tới bây giờ em ko còn chịu thêm được nữa
    nói ra tất cả với anh nhưng cũng thương anh lắm
  5. nhung89

    nhung89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đến bh thì e đã tập đc thói wen k có anh bên cạnh,thấy bình thản đến lạ lùng,nhiều lúc vẫn nhớ a nhất là đêm,đến bh e cũng k biết t/c của mình ntn nữa,nhưng e nghĩ thôi như thế cũng tốt,k có chuyện gì là chỉ có mặt xấu,ngoài mặt xấu luôn có mặt tốt đi kèm,trong cái rủi luôn cái may ,việc anh đi chắc chắn là tốt cho a,đối với e thì sao nhỉ,buồn nhiều nhưng cũng thấy thanh thản a ạ,k còn a bên cạnh,k phải lo lắng,chăm sóc,nghĩ về a nữa e nhận thấy từ khi wen a e đã đánh mất con ng thật của mình,làm j cũng k còn theo mong muốn,sở thích của mình nữa mà theo a nhìu hơn.a đi rồi e lại trở về là e tuy vẫn còn dư âm,hậu wả nhiều thứ phải lo nhưng e có thể đi đâu,làm j mà k cần mong ngóng h về để đc thấy a,khi đạp xe wa những con đường lộng gió,e thấy tràn đầy sinh lực của tuổi trẻ,sự vui vẻ và thầm nhận ra hoá ra mình vẫn còn trẻ con lắm,k bị lão hoá mặc dù vẫn phải chịu nhiều nỗi lo cơm áo bạc tiền .e nhận thấy tuổi trẻ wa nhanh lắm vèo 1 cái như chớp mắt đã thêm 1 tuổi,e sẽ cố làm nhiều việc có ích để k phí hoài nhiệt huyết tuổi trẻ để khi già hơn nghĩ lại còn có chút tự hào,e sẽ cố.còn a,a hãy chứng minh đi những điều a nói,nếu k e sẽ k tha thứ cho a đâu,a k làm được thì ng phải gánh chịu sẽ là tương lai của a đó,nói k tha thứ chắc k đc nhưng a k làm đc e sợ rằng e sẽ coi thường a mất,đàn ông phải có chí khí chứ,chứ cứ nói mồm,e sợ lắm,sợ sẽ phải nghĩ a là ng đàn ông thiếu bản lĩnh.còn e vẫn buồn chuyện chúng mình lắm,e chỉ cần ở a lời nhận lỗi chân thành nhưng thấy sao lời xin lỗi của a nó đơn giản như chỉ để lấy lệ,k biết có phải a là ng ít nói hay a cũng chẳng nhớ nhưng lỗi lâm đối với e để mà nhận lỗi,xin lỗi mà k hỉu mình mắc lỗi j thì xin lỗi có giá trị j đâu a.
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự không biết nói gì nữa.....em lo lắm....anh rồi sẽ như thế nào? Mẹ anh có chịu nổi những gì chiều nay anh nói ko?
  7. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    reply: thế còn em??
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em nghe anh nói quen rồi....
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    em àh...ốm rồi đến thăm đê
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ừ thế mua hoa quả đến thắp hương cho khỏi ốm nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này