1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( nhà 3 ) ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghet_nguoi_em_yeu, 22/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    chài ai....thật ko đấy
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm thật rồi
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối mai xuống nhà em 2 đứa mình ăn thịt chó giải xui nhé....khổ thân anh !
  4. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngh qua mấy môn đó rồi chứ? Qua rồi thì trả sách vở lại cho Ng. Nhanh!
  5. memory0281

    memory0281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh em luôn cười vui vẻ, luôn tỏ ra không có chuyện gì hết. Lúc nào cũng mỉm cười, chọc phá đùa giỡn vớ mọi người. Nhưng sự thật là trái tim hàng ngày đau lắm . Nhớ anh, nhớ anh em nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến nát lòng, nhưng ko biết làm thế nào cả. Chúng mình chia tay rồi đúng không anh? ừ nhỉ chia tay rồi mà. Đã bao nhiêu lần em tự nhủ mình chia tay rồi. Quen nhau chỉ mới 2 tháng thôi nhưng tình cảm của em dành cho anh nhiều đến mức nào anh biết không? Em thật sự rất mệt mỏi vì hàng ngày luôn cố gắng vui, gặp anh cố gắng cười vui vẻ. Nhiều lần rất nhiều lần em tự nhìn trog gương và tự dối lòng khi nói." Đó không phải tình yêu đâu, có quen anh cũng chẳng được đâu" . Chắc chắn ba mẹ em sẽ không chấp nhận anh đâu. Chăc chắc ba mẹ sẽ không cho cô con gái cưng của mình đến với một anh chàng đã gãy một nhịp đò đâu. Nhưng trái tim em nó lì quá, tất cả mọi lý lẽ tất cả những lý trí của em đều mang để đạp đổ tình cảm trong em, nhưng mà chỉ được 1 ,2 tiếng là trái tim em lại nhủn hết ra. Không còn sức đề kháng nữa. Cố không gặp anh, cố ko nghĩ đến anh, cố đi gặp bạn bè, cố làm việc, cố học hành ... nhưng sau khi buông tất cả ra thì hình bóng anh lại tràn về. Anh có gì cho em yêu nhỉ? Già hơn em 8t, không đẹp trai, hoc vấn bình thường, dang dở một lần, có baby nữa. Hix chẳng có gì nổi trội hơn những vệ tinh xung quanh em. Nhưng em lại yêu anh, em yêu anh vì anh có trách nhiệm với baby của anh, bản lĩnh của anh. Giờ em phải làm sao hả anh? em quên anh bằng cách nào đây? có cách nào để em quên anh ko? có cách nào gạt bỏ hình bóng của anh trong tim em ko? anh giúp em đi, em làm thế nào đây hả anh?
  6. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Không tin à, s thử coi
  7. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    tình cảm chân thành là cái đáng quý nhất.Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.O cần phải quên mà hãy cố nhớ nhớ rồi để quên.Rồi đến 1 lúc nhìn lại bạn sẽ thấy nhiều điều.Cố gắng tâm sự với 1 người bạn thân nếu là gái càng tốt để người ngoài cuộc nhìn sẽ chính xác hơn.Nếu thực sự anh ấy là 1 người đàn ông tốt thì kể cả có chục vợ trăm đứa con thì bạn vẫn nên yêu.Xấu hổ vì o giúp gì được cho bạn cả
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thử kiểu gì đây
  9. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, a lại thấy thế giới toàn những điều đẹp đẽ :x a may mắn thật đấy hehe
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế nhé, đừng xuất hiện/call/sms nữa.... Dần dần chúg ta sẽ trở thành 2ng xa lạ..... Như vậy có lẽ là tốt nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này