1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( nhà 4 ) ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Firmy86, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi là xong à?>:P
    @ ..: mai là 200 ngày...
    @ ..: bạn tốt:x
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    @ chị chít đây... viết di chúc để lại cho e 20k nhe''''''''''''. cố mà tiêu cho hết
    @chú râu: mai nhớ nhiệm vụ nhá
  3. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ... xin lỗi e hứa lần sau e k kiêu nữa đâu.... so ri mà.... ... mà ko cho xin lỗi thì thôi.... đây đếch cần... ble````````````````
  4. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn cho cô giáo: Cô làm em phát điên lên đây này! Chán quá đi mất!
    Muốn bỏ roài!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng đi ngủ thôi. Cũng sang ngày mới rồi G9 & 9day anh
  6. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày anh mỗi xa em hơn
    xa.....xa........và cứ thế ta xa nhau..........
  7. xibioan8x

    xibioan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Love Story
    3 năm có là 1 khoảng thời gian dài không nhỉ ?
    3 năm có ngắn không nhỉ ?
    Những chuyện đã xẩy ra trong 3 năm , chắc cũng chẳng ai nhớ rõ được những j xẩy ra trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đó ...
    Là 3 năm đúng không nhờ ... Anh đã yêu em... mất em... rồi lại có được em ... Em là người đem đến cho anh những nụ cười, những niềm vui, hạnh phúc ...Trong 1 năm đầu khi mình quen nhau đó có phải là những niềm vui nhỏ thôi, hạnh phúc nhỏ thôi mà mình đã dành cho nhau k? Nhưng khoảng thời gian được ở bên nhau thi thật là ngắn ngui, còn thời gian xa nhau thì thật là dài. Anh biết và đã cố gắng để khoảng cách xa không làm mình fai buồn fai gây trở ngại cho tình cảm của mình ... Người ta nói "tình yêu không ngại khoảng cách" ... Nhưng rồi chính khoảng cách đã làm chúng mình xa nhau ... Anh không tin nữa đâu... khoảng cách đã đem em đi khỏi anh ... khoảng cách đã để em phải khóc 1 mình nhiều , khi cần 1 bờ vai nượng tựa nhưng anh ở đâu??? Anh ở đâu khi em cần chứ ...???
    Anh cũng hiểu được điều đó đối với con gái thì thật là khó,và khổ ... anh đã quyết định sẽ đi...vì anh cũng sẽ không thể ở bên em những khi em cần, cũng sẽ làm được gì để em vui để em hanh phúc chứ khi mà anh ko thể ở gần bên em.Và em cũng không chịu được điều đó ... vì khi đó em chỉ là 1 cô bé lớp 10 ... làm sao có thể chịu được điều đó chứ ... và rồi em cũng đã dựa vào 1 bờ vai khác không phải anh ...
    Nhưng khi quyết định xa em ... khó không ... rất khó ... không làm được đâu ... Nhưng chẳng hiều điều j đã giúp anh làm được , thà để 1m cảm thấy buồn, thấy đau khổ còn hơn là níu kéo để cả 2 cùng phải như thế ...
    Ra đí nhé ... Rồi cũng sẽ quên thôi mà ...
    Đã làm j nhỉ?? đã làm j để vượt qua được khoảng thời gian ấy nhỉ ???
    Chẳng nhớ được nữa ... 1 năm hay hơn 1 năm nhỉ ???
    Để khoảng thời gian dài không liên lạc... để quên đi em ... Để chấp nhận được rằng anh đã buông tay anh ra khỏi ban tay ấy ... và em cũng đã buông tay anh ra ... Thời gian cứ thế trôi đi , anh đã quen với cảm giác ấy, không có em ... Nhưng lại không thể quên em ... 1 Điều anh biết được đó là Anh Vẫn Yêu Em ... Vẫn HY VỌNG 1 ngày nào đó anh sẽ được ở bên em ... Du biết là rất lâu hay là không bao giờ có được điều đó... Nhưng chưa bao giờ anh từ bỏ hy vọng hay những suy nghĩ đó cả ?... Chuyện sẽ không xẩy ra nếu như anh không say rượu, nhớ em và anh không gọi... chẳng nhớ nói j nữa, chẳng nhớ đã gọi bao nhiêu lần nữa ...Không biết trái tim đã quặt thắt bao nhiêu lần... mỗi khi chợt thấy ảnh của em và ngưới ấy bên nhau ... Rồi cũng thấy an tâm vì người ấy đã làm cho dựa cho em được , đã đem đến những nụ cười những hạnh phúc mà anh muốn làm nhưng không làm được ... Rồi cũng quên ... cũng đã yêu 1 người khác ... đã có thể cười và hạnh phúc bên 1 người khác mà anh đã dành những tình cảm thật ...Nghĩ rằng chắc anh đã quên được em,không yêu em nữa ...
    Nhưng rồi sao ? những lúc buồn, những lúc có chuyện gì lại nhớ đến em ... lại gọi điện chỉ để nói chuyện để cần 1 người chia sẻ những cảm xúc với anh ...
    1 Ngày kia khi anh gục ngã vì tình yêu lúc đó và những suy nghĩ về tinh yêu lúc trước rồi cuộc sống có những vấp váp khó khăn. a kiệt sức vì cả thắng trời không ngủ được ... cuộc sống đã quật ngã anh rồi ... Đang tự mình vượt qua những khó khăn ấy ... Thì em đến ư ... có đúng là như vậy không ?
    Những tin nhắn hay những quan tâm nho nhỏ của em dành cho anh ...
    bảo anh "thử ngâm chân nước nóng, cho 1 chút gừng và 1 chút muối vào... có thể anh sẽ dễ ngủ hơn đấy " (Nhưng thật sự lúc đấy cũng chẳng thể giúp anh ngủ được chút nào cả )... Là những gi nhỏ thôi nhưng cũng giúp anh thêm vững vàng giúp anh vượt qua ...
    30/4 - 1/5 Ốm rồi ... tự nhiên nhắn tin trách móc em ... Anh ốm mà em không biết , không hỏi thăm gì cả ??? Ngốc không ???Thật là ngốc khi nhắn tin như vậy... Nhưng vì điều ấy mà những tin nhắn ngày 1 nhiều lên ... Số ngày nhắn tin cũng dầy hơn ... Những tin nhắn đem lại nụ cười cho cả 2 mãi không dứt nữa ... Đọc những tin nhắn mà không sao có thể không cười ...
    Đã khác đúng không ? Khác thật rồi ... Đã tìm lại được nhau đúng không ???
    Giữ tiếng yêu lại trong lòng nhé để đến khi nào thích hợp mình sẽ nói nhé ... Nhưng chẳng thể làm được , tiếng yêu đã bất chợt nói ra từ lúc nào không biết nữa ... Và mình đã yêu nhau, yêu nhau rồi ...
    Ngày ấy anh đã dễ dàng buông tay để em ra đi ... để anh tự bước đi trên con đường chỉ có 1 mình anh ... Nhưng con đường này càng đi càng cảm thấy buồn cảm thấy vô nghĩa lắm ... Không đi nữa ... Không muốn đi nữa ...
    Nhưng rồi 1 bàn tay quen lắm, ấm lắm ... nắm lấy tay của anh bảo với anh là đi tiếp di nó sẽ không buồn, không vô nghĩa nữa đâu ... Vì giờ đã có em cùng chung bước trên con đường ấy rồi ... Anh đã từng buông nhưng anh sẽ không buông tay 1 lần nữa đâu ... Nắm chặt bàn tay anh nhé ... Đừng buông tay anh nhé... Dù sẽ có nhiều thử thách ... Nhưng đừng buông tay nhé...
    Tuy có những lúc giận nhau có những lúc nói nhiều điều làm em suy nghĩ, em buồn. Nhưng đừng vì những suy nghĩ trẻ con mà muốn rời xa anh nhé ... Đừng đem tất cả của anh đi nhé ...
    Tuy bây giờ mình vẫn còn phải xa nhau, chỉ gặp nhau vào những cuối tuần , nhưng đừng buồn em nhé,nó còn tốt hơn so với những ngày tháng gặp nhau được 1 tí , rồi xa nhau không biết đến bao giờ mới gặp được nữa phải không em ?... Xa nhau chỉ làm cho mình thêm nhớ và yêu nhau nhiều hơn thôi phải không em ? Rồi cũng sẽ đến lúc mình không phải xa nhau 1 giây 1 phút nào cả , đợi đến lúc đó nhé em ... Giữ mãi những giây phút này nhé ... những giây phút bên nhau, hạnh phúc và những nụ cười này nhé ...
    Anh yêu Em ... yêu em nhiều lắm ...
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    không hề hối tiếc vì thời gian đã qua em àh
  9. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    @cả nhà: hôm nay vui thật đấy... cả nhà ngủ ngon nha
  10. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    @ .. : quà của e là tình yêu í:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này