1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( nhà 4 ) ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Firmy86, 25/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Em có đang nghĩ về anh không đấy?!
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đây là tin nhắn...! :))
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới lại nhớ anh thế này
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HU nì ơi, em yêu anh lắm ấy, nhất là khi nhìn cái mặt hăm hở ăn uống của anh, hơi tham ăn 1 tẹo nhưng mà kệ, em vẫn cứ yêu.
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    xp nhớ sp lắm, 1 tuần dài như hàng thế kỷ, và còn nhiều tuần như thế
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giận anh nhiều lắm và em biết mình nên thế nàoooo...
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Lão béo, sao tìm lại được ví của anh mà em còn vui hơn cả anh nhờ ? ghét thế chứ lị hehe
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    @Dung Ngố: Chúc mừng đã tìm được lại ví nhá
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tối anh đến đón em nhé...
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    vậy là xa nhau
    nhẹ nhàng như gió thoảng
    em cố gắng làm tất cả để ra đi êm đẹp, đã quá nhiều tổn thương rùi
    em sẽ ra đi để lòng anh thanh thản
    hãy hạnh phúc anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này