1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( Nhà 5 )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy
  2. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    ngày mới tốt lành nhá
  3. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy chưa ku
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    lúc nào anh chẳng dậy sớm hả em
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ấy và những gì em giành cho anh ko đủ để anh luôn ở bên em sao?
    đúng là con trai, lúc nào cũng coi trọng sự nghiệp
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhớ giữ gìn sk tới khi ta gặp mặt nha
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ anh là ai thế
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lão béo, công việc đang mệt mỏi thật đấy nhưng anh đừng quá căng thẳng nhé, cố lên anh
  9. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy ghét anh thế nhỉ,ghét cái cách anh nhìn em. ghét cái kiểu anh hay trêu em, ghét cả việc anh hay nhắc lại những gì anh nói nhưng ... sao không gặp thì nhớ anh thế nhỉ, nhớ lắm ý, nhớ ơi là nhớ. Hic, anh có biết là 1 ngày không được gặp anh thì em cảm thấy thế nào không, khó chịu lắm ý . Nhưng chả bao giờ em gửi cho anh những tin nhắn như thế này đâu, kiêu mà. Sợ anh biết là em cũng thích anh nhiều như thế. Hì, buồn cười nhất là anh hay bảo em là đồ tinh tướng khi anh cứ thích nắm tay em nhưng em toàn rụt lại và đuổi anh xê ra đi nhưng cứ lắm tay em nhiều vào anh nhé.
    Anh hay nói nhớ em, em toàn hỏi lại là một ngày anh nhớ em mấy lần, mỗi lần nhớ em mấy phút, mấy phút sau rồi lại nhớ. Nhưng em biết anh lúc nào anh cũng nhớ em, mọi lúc mọi nơi, từng giây, từng phút như em cũng nhớ anh ý.
    Hơ, nhắn nhiều như thế này thì phải mấy tin rồi chứ ứ phải một tin , nhưng những gì em muốn nói thì nhiều lắm,
    Chẹp, mình mà lãng mạn thế nài cơ ah, phục mình thật đấy
  10. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    anh muốn vào SG thăm em quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này