1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( Nhà 5 )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianhvn

    maianhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    2.804
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh quá,2 ngày rồi chưa dc gặp nhau
    hôm nào cũng tiếp khách,hôm nào cũng công tác,nửa đêm mới về,gặp nhau dc 1 tí,chán ơi là chán,bao h mình mới dc như những đôi yêu nhau khác hả anh? nhìn người ta mà em thấy thèm.
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    .... Cảm ơn số phận đã cho anh gặp em, để được yêu và yêu. Một tình yêu giản đơn, không toan tính, không dự định và không tương lai?! Chúng ta nhẹ nhàng đến bên nhau như cơn gió thoáng qua, nhưng lại mang hơi nóng của mùa hè, cái mát rượi của cơn mưa đầu hạ.
    Tình yêu thật lạ, giận hờn vu vơ, mong chờ và thầm mơ tới một ngày cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nhưng đó là giấc mơ không bao giờ có thực, sẽ không bao giờ có thể xảy ra phải không em ???
    Quãng thời gian bên em là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã mất từ lâu, lâu lắm rồi. Em đã mang lại cho anh những cảm xúc mà đã từ lâu anh không còn có nữa. Em đã khơi dậy trái tim mà từ lâu lắm rồi không còn đập theo nhịp đập yêu đương ...
    (st)
    Đây có thể là tin nhắn được viết nhưng chưa bao giờ từng được gửi đi !!! Mà biết đâu, đây cũng chỉ là giấc mơ của 1 nửa mà thôi ...
  3. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết có âm thầm, lặng lẽ theo dõi nữa ko nhỉ? ;))
    Mà chiều nay đi học chắc lại ngủ gật cho xem, đêm qua thức khuya thế cơ mà
  4. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh luôn nhớ đến em, anh sẽ về trong một ngày gần nhất.
    Đừng lo cho anh, anh sẽ không sao đâu, yên tâm đi em nhé!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh thật quá đáng
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đi chơi quên cả giờ về.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay em thức sớm hơn mọi ngày và nhắn tin cho anh. Anh chẳng buồn trả lời. Điều đó khiến em buồn và nghĩ đến tương lai. Em thấy phải tự tìm cho mình một hướng đi khi xung quanh mình toàn là đau khổ. Và em cũng đã chịu nhiều đau khổ. Em nghĩ đến câu nói " Đời là bể khổ" và em không muốn nó là chân lý.
    Đã tự bao giờ trong em có những hoài nghi ít khi nào em nhận ra nó. Em hoàn toàn có thể làm cho bầu không khí của cuộc tình này trở nên sôi động và nồng nhiệt. Nhưng em vẫn lo lắng cho ngày sau. Có bao giờ có một đoạn kết cho những cuộc tình chưa nhỉ, nếu không phải là sự chấm hết... Cái lẽ của cuộc đời có phải là được-mất, hợp-tan hay không? Điều đó làm em quá băn khoăn.
    Em đâu chỉ sống cho cuộc tình của em. Em còn gia đình và những mối lo sầu lớn khác. Người ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, còn em có cuộc khủng hoảng kinh tế gia đình. Thế nhưng em hằng ngày phải đối mặt với cảm xúc đủ thể loại, mà không phải tự tâm em phát sinh, chỉ vì niềm đam mê của anh, và sự căm ghét của người. Điều đó càng khiến em khao khát sự bình thản.
    Chưa lúc nào óc em được thanh bình, nó luôn bị khuấy động, bao giờ ngủ cũng phải mơ; và trong những lúc bị dằn vặt đến điên người, em chỉ muốn kết liễu... Dẫu sao đó là chuyện đã qua.
    Sống cho ngày hôm nay, thì em vẫn hoài nghi, nên muốn tìm cho mình một lẽ sống. Anh đừng trách em không yêu anh hết lòng, khi mà em không tìm thấy điều đó nơi anh.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu nói em bốc đồng thì chắc không đến nỗi. Mà sao niềm vui và nỗi buồn của em cứ thay phiên kéo đến, hay là do Xã Anh gây ra. Nếu sáng nay em thất vọng tìm cứu cánh để giải thoát cho cuộc đời, thì bây giờ lại một lần nữa em vui vì anh và không muốn cố gắng điềm tĩnh hơn, chỉ mong được cùng anh vui buồn. Tình yêu thật là có sức mạnh ghê gớm. Thú thật với anh những đau khổ và vui sướng trong cuộc đời em cho đến nay hầu hết là vì tình yêu. Em cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ đến việc tìm lối thoát cho cuộc sống. Anh hãy hiểu cho em nhé, vì em quá lo xa cho tương lai của chúng mình.
    Tuy hai mình ở cách xa nhau nhưng chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại, tin nhắn và chat em cũng đã thấy vui sướng lắm rồi. Nếu ở gần bên nhau nữa thì hạnh phúc lắm anh nhỉ.
    Tình yêu là phải vun đắp, đem đến hạnh phúc cho nhau...
    Sao em hết viết được rồi, lại là anh nữa đấy à
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. beolunxauxi

    beolunxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    I don''t need to be the first. I wanna be the LAST :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này