1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tình huống..............Vote 5* cho ai có tình huống hay..

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi ko_tin_ai_het, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 tình huống..............Vote 5* cho ai có tình huống hay..

    Mọi người sẽ làm thế nào trong tình huống sau:
    B và H đã chia tay nhau, hiện tại B đã có người yêu mới nhưng H thì chưa, cô vẫn còn rất nhiều tình cảm với B. 1 hôm H1 là người yêu mới của B + L - cô bạn thân của H1- rủ H đến HD chơi, H thì cũng muốn 1 lần nói chuyện với H1 nên H đã đồng ý. Nhưng gần đến giờ G thì B nhắn với H là " ko nên đến HD, vì L+H1 đã có âm mưu sẵn để làm hại H, H rất tò mò ko biết có nên đi hay không, 1 fần thì H muốn nói chuyện với H1, fần còn lại lại hoang mang vì tin nhắn của B. Vậy Làm thế nào đây nếu bạn là H???
    ( B đã từng nói rằng: B chỉ chơi bời với H1, vậy có đáng tin không? và H có nên tiếp tục chờ đợi B ko???)
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp xảy ra:
    1. B hông muốn H gặp H1 vì sợ 1 lý do gì đó giữa H và B trước đó!!!! Sợ khi 2 người gặp nhau sẽ gây ra chuyện giữa B và H1.
    2. Cũng có thể như B đã nói, nếu H có người wen ở trên HD thì có lẽ cũng chẳng có chuyên gì, vì dù sao B và H đã chia tay rùi mà theo langtu biết là do B nên chẳng có thể đánh ghen được.
    Nói chung cũng có thêm những trường hợp khác nữa, dù sao cũng chỉ là góp ý còn quyết định thuộc về chị đó bà chị iu dấu ah!!!!
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Còn theo ý kiến của anh thì em chẳng nên tin lời B nói .Nếu như B còn lo lắng và quan tâm đến H thì sao ko quay lại đi . Lại đi chơi bời với người con gái khác .Nếu đã như vậy thì bỏ qua luôn cho rồi .Ko đáng để H giành tình cảm đâu.
    Còn nếu như quá yêu ,còn muốn níu kéo thì nên gặp thẳng B . Xin 1 cái hẹn có cả H1 thì càng tốt . H sợ bị hại á? Ai hại ?Anh nghĩ nếu như vì tình cảm mình có thể làm tất cả những gì mình muốn . Mình không có gì thì mình sợ cái gì? Cứ gặp để sáng tỏ mọi chuyện đi .B biết kế hoạch của 2 người đó rồi phải không? Nếu 2 người kia có ý muốn hại H thì lại càng nên đi xem phản ứng của B ra sao? B sẽ khoanh tay đứng nhìn H bị hại hay là sẽ tìm mọi cách bênh vực cho H??? Thú vị thế mà lại bỏ qua không gặp thì tiếc quá .
    Anh vote cho em vì tình huống hay !
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị sử đẹp con bé H1 ngay cô em ah, với lại tên B như vậy còn lưu luyến gì nữa, xù luôn cho xong, đời này thiếu gì con trai hả em, kể ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng mà con trai HD còn nhiều ng hơn ng đó em ạ, vô tư đi.
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    rùi, coi như tình huống này đã xong, ngay ngày mai H sẽ lên HD...............sẽ làm như anh hoangtutrau nói luôn............Đến lượt mọi người đưa ra tình huống ...............em khoái bình luận tình huống hơn là đưa ra tình huống..................
    em vote 5* cho anh hoangtutrau vì đưa ra câu trả lời hay.
    to langtu: merci nhóc nghen........
    to chị VA: bà chị dạo này hơi bị dữ nhé,thế thì mới dữ được người iu chứ...........
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn nghĩ sao khi mình và bạn mình chỉ cãi nhau vì chuyện mình nghe rock còn thằng bạn mình lại ko thích rock, mình có nên ko nghe rock vì nó ko hay mình vẫn nghe vì sở thích của mình
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ai mà chẳng có sở thích của riêng bản thân mình, tớ khuyên bạn vẫn nên nghe rock và tiếp tục yêu thích rock, làm bạn với nhau đâu nhất thiết fải cùng chung sở thích đâu, còn nếu như chỉ vì chuyện này mà bạn kia ko chơi với bạn nữa thì bạn cũng ko nên tiếc làm jì 1 người bạn ko bít chia sẻ như vậy
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    thanks !!!! và còn 1 điều nữa:
    nếu như trong cuộc sống này giữa sự nghiệp và TY bạn chọn cái gì : có một người sắp fải đi 1 nơi rất xa, xa người mình yêu để tìm lấy cho mình 1 tương lai tốt đẹp hơn ...
  9. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xem "Bánh Mỹ" và "*** is zero" chưa nhỉ? Tôi thấy trong ấy toàn là tình huống hay. =))
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    giữa tình yêu và sự nghiệp mình chẳng chọn được cái chi hết, cái jì cũng quan trọng, còn nếu như sắp fải xa người yêu để đi tìm sự nghiệp thì mình nghĩ cũng đúng thôi, yêu nhau ko đâu thể sống được, fải ăn, fải mặc...........nữa chứ, cho nên nếu yêu nhau thực sự thì bạn hãy đợi người ta nghe...............
    chúc bạn may mắn
    to bác hung......: bác " đao loát" ra cho mọi người coi đê

Chia sẻ trang này