1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tình huống..............Vote 5* cho ai có tình huống hay..

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi ko_tin_ai_het, 16/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thử tình huống này xem sao các bác

    Tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người. Tôi căm ghét thuốc lắc đến tận xuơng tuỷ, căm ghét cả người bạn thân của mình và căm ghét cả người con gái tôi yêu.
    Bạn biết không, tôi và cô ấy đã yêu nhau lâu rồi, chúng tôi đều là con nhà giàu. Tôi dự định sẽ kết hôn với cô ấy rồi cùng đi du học ở Mỹ. Moi chuyện có vẻ tốt lành, có lẽ là thế, cho đến khi tôi nghe một người bạn của tôi nói đã nhìn thấy cô ấy và đứa bạn thân của tôi ở vũ trường.
    Tôi đã đến đó để xem sao, và... tôi đã thấy cô ấy cùng hắn, đứa bạn thân của tôi cùng nhau chơi thuốc lắc. Lúc đó, tôi mém ngã xuống vì bàng hoàng, cô ấy và bạn của tôi. Trông họ rất là vui vẻ, còn tôi chỉ như một kẻ ngốc nghếch, tôi tự hỏi mình đã làm kẻ ngốc bao lâu rồi? Những gì tôi tin tưởng nhất, những gì tôi yêu quý nhất, đã sụp đổ hoàn toàn. Sau bữa đó, tôi đã đến nhà cô ấy, gặp riêng cô ấy để hỏi chuyện. Cô ấy đã gật đầu thú nhận mọi chuyện, tôi nghĩ thà giết tôi đi còn hơn để tôi nghe những lời nói đó. Cô ấy đã khóc rất nhiều, đã xin lỗi tôi thật nhiều và mong tôi tha thứ cho cô ấy, nhưng đối với tôi thế là chấm hết.
    Cô ấy nói vì tôi không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, không biết chia sẻ cùng cô ấy, trong lúc cô đơn đứa bạn của tôi là người đã lắng nghe cô ấy, đã giúp cô ấy giải thoát khỏi sự đau khổ. Tôi còn nhớ như in buổi nói chuyện cùng cô ấy, tôi đã nói:"Nếu em nói anh không lắng nghe cảm nghĩ của em thì tại sao em không nói cho anh biết? Hay đó chỉ là một... lời biện hộ cho mối quan hệ giữa em và nó".
    Cô ấy vừa khóc vừa nói còn yêu tôi rất nhiều, còn tôi, lúc đó quá tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén, tôi chỉ nói:"Trong tình yêu anh luôn thật lòng, luôn cư xử đúng mực, không vì dục vọng của bản thân mà quan hệ trước hôn nhân. Còn em, em đã dính vào thuốc lắc, đã quan hệ với nó, việc làm của em đã xúc phạm lòng tự trọng của anh". Trời ơi! Lúc đó tôi giận quá nên đã nói ra những lời lẽ ra không nên nói: "Chúng ta chia tay đi, anh không muốn chúng ta dính dáng gì với nhau nữa... Em bỏ tay anh ra, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh".
    Tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh, nước mắt sao cứ muốn trào ra. Tôi đã dọn đến ở chung nhà một thằng bạn, cả địa chỉ email cũng là của bạn tôi. Tôi không muốn cô ấy tìm thấy tôi, mấy ngày nay mẹ tôi luôn gọi điện bảo tôi về vì cô ấy cứ đến tìm tôi mãi. Tôi định sẽ ở nhà bạn tôi cho đến ngày đi Mỹ tôi sẽ về thu dọn hành lý rồi đi một mình, dĩ nhiên là bay vào giờ khác. Ba mẹ tôi không hay biết gì chuyện chúng tôi chia tay, cũng không ngăn cản tôi lên đường một mình. Bây giờ, càng gần đến ngày đi Mỹ, tôi lại không muốn đi, tôi rất lo cho cô ấy. Dù trước đó đã chủ động chia tay nhưng tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, có lẽ càng yêu càng không muốn gặp cô ấy. Không biết hiện giờ cô ấy ra sao, tôi có nên đi hay ở lại? Thằng bạn tôi thì cứ trách tôi vô tình, bởi vì gần đây khi gặp cô ấy trông tiều tụy hẳn. Chẳng lẽ trong chuyện này tôi sai hay sao, người có lỗi là cô ấy, tại sao ai cũng trách tôi?
    Theo ngoisao.net
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    tình huống khó hen, theo ko_tin thì người bạn trai nì nên tha thứ cho cô gái đó 1 lần, 2 người vẫn còn có tình cảm với nhau thì ko nên chia tay làm gì, ai mà chẳng mắc sai lầm, 1 khi cô gái đó đã nhận ra lỗi lầm của mình thì bạn trai cũng ko nên hẹp lòng làm chi...................
    theo tui 2 người nên cùng đi Mỹ với nhau......
    chưa bao giờ rơi vào tình huống nì
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhờ, giá anh với em làm 1 đôi thì tuyệt. Anh cũng hay mắc sai lầm lắm, cần được có người tha thứ
  4. hanhengineers

    hanhengineers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic cô em Vân Anh này nói hay nhỉ!
    Thiếu thì không thiếu nhưng mà để yêu thì hiếm đấy vịt à!
    Hôm nào anh về anh dạy cho!
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    tha thứ thì cũng chỉ 1 lần thôi anh jì oai.........đến lần thứ 2 cho dze luôn
  6. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hè , topic dễ lămn vầy mà ngủ quên 2 tháng trời .May mà hôm nay em khai quật được ...Các bác phải thưởng cho em 5* vì tinh thần của 1 nhà khảo cổ đại tài như em ..!
    Tình huống :
    Anh A cách đây 1 năm là 1 người # hoàn toàn con người của anh A bây giờ .Một năm về trước hắn chịu khó học , học giỏi ..có thể nói là 1 đứa con ngoan .Nhưng chỉ vì 1 lần dính vào Nô , đề mà hắn đánh mất tất cả .Bây giờ hắn thật thảm hại , không còn biết phương hướng cho con đường đi của mình , hắn hoàn toàn lạc đường ...Nhưng trong hắn luôn luôn có 1 suy nghĩ mà help_me nghĩ rằng rất tích cực ,đó là hắn muốn lấy lại con người hắn trước kia ...Nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng làm được điều đó , cho dù hắn rất hối hận khi lại lao vào con đường cũ ...Hắn rất muốn dứt khoát với vấn đề này .Nhưng qủ thực , từ suy nghĩ để đi đến hành động là qua khó đối với hắn . Thử hỏi các bác cho hắn 1 lời khuyên để hắn tìm lại con người mình........
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    kiếm cho nó con Thị Nở cộng bát cháo hành nhớ cho nhiều tiêu bắc
  8. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hic....hic
    Bản quyền này thuộc về em thì phải.Nghe cứ quen quen thế nào ý.Em cũng đã từng hỏi mọi người nếu ai trả lời được xin vote lại cho 5* .Thế mà bi giờ nó lại trở thành mỗi ngày 1 tình huống hay thì được vote tặng 5*.Thôi thế cũng được nhưng cũng đòi quyền được ít nhất là 1* cho bản quyền của em.
    Hihihih kiện kiện
  9. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    bảo hắn cầm giấy tờ nhà ra "phang" con lô, trúng thì tiếp tục còn ko thì chắc là hắn sẽ cố gắng cày lại từ đầu mà trả nợ đời...còn 3 là hết đời
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to moinguoichao: nhóc xem lại xem topic nèo ra đời trước nghen....................
    dạo nài chẳng ai có tình huống gì fải chăng cuộc sống bây giờ bình lặng quá, trôi qua êm đềm quá

Chia sẻ trang này