1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 ước mơ......"Giấc mơ có thật"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Lạy giời lạy phật, cháu ước giời cố cho cháu qua cái kỳ không nạn này, bây giờ thêm cả môn hóa nữa rồi giời ạ. Không thì cháu chết mất.
  2. tomato8688

    tomato8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ước j mình được ăn tết ở nhà, năm đầu tiên ăn tết xa nhà
  3. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nào cũng như hôm nay !
    ngày nào cũng ký 1 cái HD 30.000.000.000 !
    chả mấy chốc cưới được vợ !
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có vụ luộc bánh trưng + lẩu đêm
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy! Nhưng + thêm cả chợ hoa nữa đi bọn ấy, hihi
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cũ mèm của năm nay. Nhưng không nói ra nó mới thiêng cơ... Hihi... Lạy ông trời lạy ông trời. Cháu đã, đang và sẽ cố gắng hết sức mình. Hihi, cháu sẽ ngoan, sẽ đáng iu, dễ thương, dễ bảo ^___^.... Sẽ iu, sẽ được iu, sẽ... làm nhiều việc đáng làm nữa.
    Thôi, đã ước thì cháu ước luôn một thể. Ông đừng gửi cho cháu một cái ô lúc trời mưa, mà hãy cho sấm sét thật to, mưa ướt thật nhiều để cháu ...sợ chết khiếp đi , có thế cháu mới trân trọng lúc ở nhà ôm đống chăn, uống rượu một mình và lướt net trong khi trời mưa bão ầm ầm. Lúc trời nắng, ông cũng đừng gửi cho cháu một đám mây to, để cháu tự chạy đi tìm một cái cây thật to, thật to để cháu núp mình dưới cái bóng cây. Cháu chỉ là một ngọn cỏ bé xinh xinh thôi. Dưới chân cây. Hihihi Tóm lại, ông đừng cho cháu nhiều thứ sẵn có. Để cháu tự kiếm lấy, cháu sẽ trân trọng rất nhiều ông ạ. Hay ông đang thử thách cháu với những thứ đó?
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sau này đi làm có $ sẽ cưới em này >>
    >> [​IMG]
    Rồi thì toòng teeng với 2 em này
    [​IMG]
    haha , sì goòng làm nhái 1 cái ko khác j` mấy , hay thật
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật ... bún thang ở quán nhỏ nhỏ treo đầy tranh ...
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thằng người yêu bạn cháu không đúp. Nó mà đúp thì cháu không lên làm trưởng phòng được mất. Ước gì cháu có thật nhiều tiền hehe từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cháu ước có thật nhiều tiền, trời mà không cho thì đừng trách cháu thủ đoạn đấy
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước j bác Long nhà mình đi thi cõi lòng ''thanh tịnh'', tinh thần thoải mái bình tĩnh tự tin ( chắc không quay phim được rùi T____T). Cứ hết sức là được.
    Ước j bác Tiny có thật nhiều tiền , tiền ra 1 vào 10000000000 ., để còn ở nhà mua quần áo cho cháu đú

Chia sẻ trang này