1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 ước mơ......"Giấc mơ có thật"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình sống thêm được 1 tuần nữa.
  2. qhatxi

    qhatxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở Hà Nội, ước gì bây giờ thời tiết là 0 độC , ước gì có ai đó để ngồi bên cạnh thôi cho đỡ lạnh !
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Điều ước cho tuổi 23 vừa đến...
    Ước đủ can đảm, đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương... Cho mình và cho cả... :)

  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ước mình đừng buồn, đừng đau đớn...Mọi chuyện rồi sẽ qua hết!! Chẳng có gì tồn tại mãi!! Chẳng có j hết...
  5. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em vẫn muốn được quay trở lại cái thời thơ bé ấy. ước gì trong tuổi thơ 15 năm trước của em sẽ có anh !
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Định ước một điều ước. Nhưng mờ... hì hì. Chả cần ước nữa. Chả ai biết ngày mai điều j sẽ đến. Toàn những thứ viển vông.
  7. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    ước gì ngày mai tỉnh dậy ... cầm được tấm bằng ĐH trên tay .... hic hic .. nản quá rồi .......
    hự ... cố lên ... nốt cái này là đc free rồi ........
  8. qhatxi

    qhatxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...........! nhiều khi không thể hiểu mình muốn gì vì trong đầu trống rỗng .
    Người ta ước khi có những điều không thể vậy ước để làm gì ? Sẽ là tốt khi hi vọng vào điều gì không thể sao ? Như vậy hình như quá bi quan rồi !
  9. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời , cháu xin giời , cho em ý yêu cháu đi giời . Cháu xin mà, cháu lạy mà giời ơi
  10. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    14/2 --->Đáng thương ! đáng thương !

Chia sẻ trang này