1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 ước mơ......"Giấc mơ có thật"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Honeys bị leo cột
  2. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ước gì điều ước này o thành hiện thực
    tít về nhà đi
  3. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà đây, về nhà nào nữa . Sang quán nước đi
  4. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ra đầu ngõ đi a chờ
  5. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Hẹn nhau ở gốc cây xà lách nhá
  6. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

    Hẹn nhau ở gốc cây xà lách nhá
    [/quote]
    xà lách ngồi thì đủ làm sao dc cây dừa nhé e
  7. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cây dừa số 4 nhá . Ra nhanh em đợi
  8. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    a hiến máu nhân đạo từ này giờ mà e chưa ra à
  9. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế nào ý chứ, em đứng chờ từ nãy tới h có thấy ma hay người nào qua đâu. Cây dừa số 4 tính từ cây xà lách thứ 5 hàng 9 nhá. Cẩn thận ko nhầm
  10. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0

    Anh nói thế nào ý chứ, em đứng chờ từ nãy tới h có thấy ma hay người nào qua đâu. Cây dừa số 4 tính từ cây xà lách thứ 5 hàng 9 nhá. Cẩn thận ko nhầm
    [/quote]
    ôi chết mải ước mơ được gặp e qua mà quên nhầm cả vị trí
    ước gì mình o nhầm lẫn thế này

Chia sẻ trang này