1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 ước mơ......"Giấc mơ có thật"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trúng đi nào, một lần thôi....giời ơi.
  2. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Deutschland 3,2,1..losssss....:x Tino liebe QA :x
  3. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng chiều nay được nghỉ
  4. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì vụ off nhà ỉn sẽ thành công tốt đẹp nhỉ
  5. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    In diesem Leben. Ich habe einen ganz einfachen Traum: Ich kann mich als Obama angleichen!!! hahaaa...
  6. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hum nay không ước gì.
  7. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình ưóc mỗi ngày mình khốn nạn thêm một chút
  8. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ước có cái BMV wá
  9. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Còn 170 bài nữa cơ . Dạo này già cả rồi chả nhanh như ngày trước được nữa
  10. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lướt web tự nhiên nhớ ra hum nay sinh nhật mình, hic già rồi. Thoai ngày vui dung nhan phải tươi tỉnh lên chút. Ước chút nào: ước cho gia đình mình có sức khỏe và ngày càng vui vẻ hạnh phúc hơn, làm ăn phát đạt mỗi ngày một giầu hơn, còn về phần mình ước tháng 11 sẽ đỗ APS, sau đó được học ở Berlin, ước thía thui

Chia sẻ trang này