1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 10 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chinhchunet, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có con nhưng chưa thấy... chồng
    Một phụ nữ đến gặp thầy bói hoạnh hoẹ:
    - Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?
    - À... Ờ... Lá số của cô nói lên như vậy mà.
    - Đúng là tôi đã có 6 đứa con, nhưng tôi hỏi ông: Phải chờ đến bao giờ mới có chồng đây?
  2. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mê sảng
    Ông già Do Thái biết cái chết đã cận kề, bèn cho gọi các con trai lại bên giường dặn dò.
    - Các con trai của ta, ta mong các con hiểu cho rõ tình hình tài chính của ta để các con thu xếp sau khi ta qua đời. Jacope nợ ta 10 nghìn euro...
    - Đã ghi xong, thưa cha, 10 nghìn euro. Cha an tâm, chúng con sẽ đòi nợ hắn.
    - Levy nợ ta 20 nghìn euro...
    - Đã ghi xong, thưa cha. Chúng con sẽ đòi Levy thanh toán 20 ngàn euro...
    - David nợ ta 30 nghìn euro...
    - David nợ 30 nghìn. Chúng con sẽ đòi hắn ngay.
    - Ta nợ Moshee 100 nghìn euro...
    - Thôi chết...! - Một người con thốt lên. - Cha bắt đầu mê sảng rồi...
  3. doikocodoi

    doikocodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thấy con trai mặt dầu rĩ, ông bố hỏi
    - sao mặt như đưa đám vậy con trai ?
    - Con đang thất tình, cô ấy từ chối lời tỏ tình của con rồi
    - Nó nói làm sao?
    - Cô ấy hỏi con: Anh có đồng hồ Omega không ? con nói là không? cô ấy lại hỏi: anh có dùng đồ hiệu Louis Vuitton không ? con nói là không! cô ấy lại hỏi: anh có đi xe messedes không ? con nói là không! cô ấy lại hỏi: thế anh có nhà 3 tầng mặt phố không ? con nói là không. vậy là cô ấy từ chối lời tỏ tình của con.
    Ông bố trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói với con trai
    - Gay go nhỉ, nếu nó thích Omega, mày có thể bán cái rolex mày đang đeo mà mua 3 chiếc omega, nếu nó thích Louis Vuitton, mày có thể đổi từ Versace và còn dư khối tiền, nếu nó thích messedes, mày có thể bán chiếc limause của mày đi và mua 3 chiếc mes. Nhưng còn việc bảo tao đập cái biệt thự 6 tầng để xây lại một cái nhà 3 tầng thì tao sợ là hơi phi và mất thời gian đấy.
  4. hnd2008

    hnd2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    đọc hết F. này chắc vỡ bụng
  5. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xin thêm phấn
    Ai chết khi xuống địa ngục đều được phát cho 1 viên phấn vẽ thang lên thiên đường. Vẽ mỗi vạch là kể 1 tội. Ai ít tội chỉ 1 vài vạch là lên thiên đường. Có 1 chàng trai chết đi, đang vẽ thang lên thiên đường thì thấy 1 vị cha sứ đang leo xuống. Anh ta hỏi : " Sao ai cũng muốn lên mà cha lại muốn xuống vậy ? "
    Vị cha sứ trừng mắt :"Mày thì biết cái gì". Ông còn fải xuống xin thêm phấn"
  6. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    1/4 tác dụng
    Một ông già ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Ông già nói với dược sĩ: "Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi".
    Cô dược sĩ ân cần giải thích:
    - Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu.
    - Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi.
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thuốc mọc tóc
    Một ông hói đến quầy dược phẩm hỏi người bán hàng:
    - Xin hỏi, loại thuốc mọc tóc của ông có hiệu quả không?
    - Hẳn chứ lị, ông xem tôi dùng chiếc bút chì này để chấm thuốc, thế mà sau vài hôm trông nó đã như cái bàn chải đánh răng
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tài và đức
    Ngày khai trường, Ông Hiệu trưởng Hoang Đường nói chuyện với tất cả học sinh của trường. Ông nói:
    - Các em phải biết một điều, Đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu Đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức.Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không bận áo ở trần coi còn được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì khó coi ghê lắm.
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tội lừa dối
    Trong buổi thi về luật hình sự:
    - Anh hãy cho biết, thế nào là sự lừa dối?
    - Thưa giáo sư, điều đó sẽ xảy ra khi thầy cho tôi rớt.
    - Nghĩa là sao? Hãy giải thích cụ thể?
    - Theo bộ luật hình sự thì lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo sư!
  10. thaodm90

    thaodm90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cười đau cả cũng ... nhưng cũng đau cả mắt :|

Chia sẻ trang này