1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 10 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chinhchunet, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    SV ngồi quán cóc
    Ba SV ngồi quán cóc tán chuyện:
    - Anh mình là nha sĩ, chỉ trong 10 phút cắm được 10 cái răng giả!
    - Sao bằng chú tớ, ngần ấy phút cắm được 20 cái răng bừa!
    - Nhằm nhò gì! Bác tớ có mấy phút cắm được những 40 cái răng nơm!
    Chủ quán nghe vậy liền giơ cao quyển sổ nợ lên nói:
    - Ôi dào, phải nói đâu xa, thằng D. cùng lớp với các cậu đấy, chỉ trong 10 ngày mà "cắm" quán tôi đến 40 lần!
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Điều mới nghiệm ra
    Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ:
    - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh.
    Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không?
    - Ðiều gì vậy anh?
    - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.
    - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!
  3. hiepsixike

    hiepsixike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá up nào
  4. thangdsf

    thangdsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hai ông Việt Nam vào một nhà hàng ở Pháp. Một ông lo lắng vì không biết tiếng Pháp. Ông kia bảo: Mày sợ gì, tiếng Pháp cứ le, la là nó hiểu hết. Hai ông gâth gù. Ông kia gọi:
    -Le cơm!
    Tức thì chủ quán mang cơm đến. Ông này thấy hay, gọi thử:
    -Le rau !
    Tức thì có đĩa rau mang ra. Ông kia tự hào nói với ông này:
    -Thấy chưa, tao đã bảo mà. Cứ le là nó mang đồ ăn ra.
    Bỗng ông chủ quán nói:
    -Bố mày không đi lính chín năm ở Việt Nam thì chúng mày có mà le con cặc !

Chia sẻ trang này