1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cượi thật to !!
    Có 1 anh chàng đi tới ngã tư thì bỗng dừng xe lại vì phía trươc đang kẹt xe,anh nhìn thấy 1 ông cảnh sát đang tiến tới từng xe và nói chuyện với tài xế.
    -có chuyện gì thế ông ạh?
    -tòa án tối cao đã ra quyết định của chính phủ.Anh chàng kia đang dùng xăng tự thiêu để tự xác, tôi đang đi quyên góp cho anh ta .
    -đúng là 1 nghĩa cử cao đẹp, thế ông đã quyên góp được bao nhiêu rồi.
    -tôi chỉ mới quyên góp được có 10 lít........ xăng thôi!!!!
  2. tuansmn

    tuansmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hay qua, thank bac!
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái !!!
    Trong phòng ngủ của 1 nhà trẻ, 1 bé trai và 1 bé gái nằm gần nhau. Cậu bé hỏi: "Này, cậu là con dzai hay con gái thế?". Cô bé trả lời: "Tớ hông biết nữa!"
    - "Tớ cũng hông biết. Vậy để tớ kiểm tra cho"
    - "Ừ!". Cậu bé trai chui dzô chăn cô bé một hồi rồi chui ra bảo: " A! Tớ biết gòi! Cậu là con gái, tớ là con trai!". Cô bé hỏi: "Ủa, sao cậu biết hay dzạ?"
    - "Thì tại cậu mang tất hồng, còn tớ mang tất màu xanh!"
    (...lại Chúa tha tội cho đứa nào đang nghĩ bậy kakak)
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cuongtv Cuong: Trước cửa hiệu thuốc, người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải, quần áo xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ!" Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao...
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    (xì pam)
  6. thaoanh86

    thaoanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Yêu em mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua
    Nhớ em quá, muốn gặp em quá nhưng sợ tốn xăng anh lại chờ....
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Những cô nàng tóc vàng sau tay lái
    Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
    - Tại sao bà cụ lái xe quá chậm?
    - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
    - Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
    - Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ thắng thầu?
    Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại hàng rào Nhà Trắng. Người đến từ Florida sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói:
    - Tôi cần 900 đôla, 400 mua vật liệu, 400 trả công thợ, 100 cho tôi. Người từ Texas sau khi đo đạc cũng nói luôn:
    - 650 đôla, 600 cho vật liệu và nhân công, 50 cho tôi. Người New York chỉ đứng hút xì gà, buông thõng:
    - 2.650 đôla!
    - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả
    - Người giao thầu kêu lên.
    - Bé mồm thôi! Tôi 1.000, anh 1.000, còn 650 mướn gã Texas làm trọn gói.
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng âm nhạc
    Da! Em tên Hồ Ngư Thuỷ, em là tiểu thương ở chợ Cần Thơ. Em cùng các bạn tiểu thương chung nghề buôn bán cá, em xin yêu cầu bài hát: Xin đừng bắt cá 2 tay - để tặng các bạn nghe đài.
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chiều em yêu
    Ông chồng tặng vợ một chuỗi kim cương nhân kỷ niệm ngày cưới. Cô vợ không lấy làm vui vẻ mà lại tỏ ý buồn rầu nói:
    - Anh yêu, anh thừa biết là em muốn có chiếc xe hơi Mercedez.
    - Được rồi, ngày mai anh sẽ ra phố Hàng Mã đặt làm một chiếc xe để thỏa lòng mong ước của em

Chia sẻ trang này