1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Định nghĩa về sai lầm
    Nếu một kỹ sư mắc một sai lầm, đó là một dự án mới! Nếu một nhà khoa học mắc một sai lầm, đó là một phát minh mới!..
    Nếu một nhà thám hiểm mắc một sai lầm, đó là một sự khám phá mới!
    Nếu một lái xe mắc một sai lầm, đó là một tai nạn.
    Nếu một chính trị gia mắc một sai lầm, đó là một luật mới!
    Nếu một giáo sư mắc một sai lầm, đó là một giả thuyết mới!
    Nếu một thợ cắt tóc mắc một sai lầm, đó là một kiểu tóc mới!
    Nếu một thợ may mắc một sai lầm, đó là một mốt mới!
    Nếu bố mẹ mắc một sai lầm, đó là một thế hệ mới!
    Nếu ông chủ mắc một sai lầm, đó là lỗi lầm của chúng ta!
    Nếu một nhân viên mắc một sai lầm, đó là một sai lầm!
  2. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Bán thuốc theo đơn
    Một quý bà bước vào hiệu thuốc và hỏi người bán thuốc bà ta muốn mua một ít nhân ngôn (Arsen - loại thuốc độc bảng A).
    - Bà mua nhân ngôn làm gì vậy?
    - Để giết chồng tôi.
    - Tôi không thể bán nhân ngôn cho bà để giết người được.
    Quý bà đưa ra một bức ảnh một người đàn ông và một người đàn bà trong tư thế thân mật, trong đó, đương nhiên người đàn ông là chồng bà ta, còn người phụ nữ là... vợ của người bán thuốc.
    Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
    - Tôi không biết là bà lại có đơn thuốc.
  3. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    10 điều luật kỳ quặc ở Mỹ
    Mọi công dân Mỹ, dù ở đâu trên đất nước này, đều phải vừa tuân thủ luật của quốc gia, vừa chấp hành luật lệ tại địa phương. Quy định của nhiều điều luật hết sức lạ lùng, nhưng người dân đều đã vui vẻ chấp nhận nó.
    1. Tại Prunelle, California, có hai bồn tắm trong nhà là một việc vi phạm pháp luật.
    2. Ở bờ biển El Hoyo, California, nếu đặt một chiếc bẫy chuột trong nhà mà không có giấy phép đi săn do chính quyền liên bang cấp thì sẽ phạm luật.
    3. Tại San Francisco không được lau xe hơi bằng quần đùi cũ dùng trong thi đấu Quyền Anh. Nếu không muốn bị phạm luật thì phải dùng quần lót.
    4. Tại Lebanon, Virginia, người chủ gia đình sẽ phạm luật nếu đang đêm đá vợ ra khỏi giường, không cần biết là cố tình hay vô tình.
    5. Tại North Dakota, gia chủ sẽ bị phạt nếu mang nguyên giày đi ngủ.
    6. Tại Oxford, Ohio, phụ nữ nếu muốn cởi váy, phải trông trước nhìn sau dù họ đang ở trong nhà. Nếu họ làm việc này ngay phía trước một tấm ảnh đàn ông, họ đã phạm luật.
    7. Luật pháp của Chicago cấm công dân mặc pijama khi đang câu cá.
    8. Loại bồn tắm duy nhất hợp lệ tại Boston là loại được một bác sĩ khuyên dùng. Tất cả các bồn tắm còn lại đều sẽ dẫn đến một khoản tiền phạt cho người sử dụng.
    9. Gia chủ sẽ phạm luật nếu nằm ngồi trong tư thế không đứng đắn trên hiên nhà tại Columbus, Georgia.
    10. Tại đèo Grant bang Oregon, luật pháp quy định, gia chủ được phép ném hành vào những người đi quảng cáo cho hàng hoá của công ty nào đó nếu họ cứ tiếp tục gõ hoặc rung chuông trước cửa nhà.
  4. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Tế nhị
    Ông chủ Công ty nọ không may bị tai nạn, bị mất bên tai trái. Một ngày kia, ông ta có một cuộc phỏng vấn với 3 ứng cử viên sáng giá. Người đàn ông đầu tiên biết rõ những gì công ty đang cần và tỏ ra rất xuất sắc trong suốt buổi phỏng vấn.
    Tới câu cuối cùng, ông chủ hỏi:
    - Anh có nhận thấy tôi có gì khác thường không?
    - Tại sao không, thưa ông. Tôi đã cố tình lờ đi nhưng không thể không nhận ra rằng ông không có lỗ tai trái. - Người thứ nhất tự tin trả lời.
    Ông chủ tức giận và không nhận anh ta.
    Người thứ hai là một phụ nữ, cô ta tỏ ra còn xuất sắc hơn người thứ nhất. Nhưng khi ông chủ hỏi cô ta câu hỏi cuối cùng tương tự thì cô ta cũng trả lời :
    - Vâng, ông không có lỗ tai.
    Ông chủ tức điên và tống cổ cô ta ra ngoài.
    Người thứ ba là một cậu sinh viên vừa ra trường, thông minh và đẹp trai. Anh chàng tỏ ra rất có tương lai về công việc kinh doanh.
    Nhưng ông chủ vẫn hỏi câu cuối cùng:
    - Anh có thấy tôi có gì khác thường không?
    Và trước sự kinh ngạc của ông chủ, anh thanh niên thản nhiên:
    - Nếu tôi không lầm, ông đang mang kính sát tròng.
    - Anh quả là một người quan sát tinh tế - Ông chủ thốt lên - Tại sao anh nhận thấy điều này?
    Anh thanh niên cười lăn lộn trên ghế:
    - Bởi vì, thưa ông... không thể đeo kính có gọng khi không có lỗ tai ạ!
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hóc
    Hai mày râu ngồi nói chuyện:
    - Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền. Mày sẽ lấy cái nào?
    - Mày tính dụ tao lấy tiền chứ gì. Tao không tham đâu. Tao lấy trí khôn.
    - Biết ngay mà. Người ta thiếu cái gì thì lấy cái đó.
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vợ khéo thế!
    Anh chồng đi làm về, thấy vợ có vẻ lo lắng bèn hỏi:
    - Em gặp chuyện gì buồn phiền à?
    - Em buồn lắm, bởi vì lúc là quần áo, em sơ ý đã làm thủng một lỗ trên chiếc quần mới của anh.
    - Đừng nghĩ ngợi nhiều em yêu! Chẳng lẽ em không nhớ anh còn một chiếc quần mới giống hệt chiếc ấy sao?
    - Tất nhiên là em nhớ chứ. Thế nên mới có cái để vá vào chiếc quần thủng này chứ.
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vương quốc không mặc quần áo
    Một trọng tài bóng đá đi du lịch lạc vào vương quốc toàn nữ giới. Ở đây, chẳng có ai mặc quần áo và ông cũng không được ngoại lệ.
    Khi người ta đưa ông đến gặp nữ tộc trưởng, bà ta nói:
    - Ông làm nghề trọng tài bóng đá đúng không?
    - Sao bà đoán giỏi vậy?
    - Có gì đâu, lúc nào ông cũng kè kè cái còi thế kia thì ai chẳng đoán ra.
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Biết ở đâu mà tìm !!!
    Heo con hỏi heo mẹ: Sao mẹ không mang hài cốt của cha về thờ cúng hả mẹ??
    Heo mẹ buồn bã: Biết hài cốt cha con nằm trong gói Knoor nào mà tìm hả con.!!!
  9. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Cô giáo ra đề bài tập làm văn: ''Hãy tả một con vật mà em yêu thích
    Một học sinh viết:
    - Con vật mà em yêu thích nhất là con rận ?..
    Và học sinh này bắt đầu tả con rận. Chi tiết đến từng sợi lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên đã yêu cầu cậu học sinh tả con chó.:106:
    Hôm sau, cậu bé nộp bài:
    - Con chó nhà em rất xinh, tên nó là Toli, nó có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận?. .)
    Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và yêu cầu cậu học sinh tả lại.
    Hôm sau, cậu bé lại nộp bài:
    - Con cá sống dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó mà sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông lắm. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận???..)
    Cô giáo không chịu nổi nữa , chả lẽ tát cho "nó" một cái, cô đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em". Cô chắc mẩm "nó" không thể gán cho cô bạn gái xinh xắn kìa là có rận được, hoàn toàn không .
    Cuối cùng, cô nhận được bài làm:
    - Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ. Bạn ấy có mái tóc bóng mượt, rất đẹp, cho nên bạn không có một con rận nào cả . Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận ??
  10. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Một cô ******* điện cho cậu con trai đang tán tỉnh mình và nói: "Đến nhà tớ nhanh lên, không có ai ở nhà đâu!!! Nhanh nhé!!!". Cậu bạn vội vàng phóng xe đến nhà cô bạn, bấm chuông và đúng là... "KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ" thật

Chia sẻ trang này