1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thuận cả hai tay
    Vào một quán cà phê không đèn. Nàng hỏi chàng:
    - Em ngồi bên phải hay bên trái anh đây?
    - Bên nào cũng được, anh thuận cả hai tay.
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ha thu: Trên ta?u ho?a, một ngươ?i mẹ tre? cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa. Bực mình, bà mẹ liền mắng: - Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giơ?. Bà mẹ mắng 3 lâ?n liê?n như vậy, ma? đứa tre? vâfn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên tre? ngồi đối diện mới rụt re? lên tiếng: - Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chơ?. Ta?u đã chạy quá 5 ga rô?i
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bằng chứng cụ thể
    Tại nhà hàng nọ, một ông khách cáu um lên đòi đưa cho mình cuốn sổ góp ý. Khi ông ta đã ra về, bà chủ hỏi nhân viên:
    - Ông ta viết cái gì trong đó vậy?
    - Thưa, ông ta không viết gì cả mà chỉ kẹp vào sổ một miếng trứng ốpla thôi ạ!
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Dốt quá!
    MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.
    Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!
    MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bà biết bay như tui hông ?
    Cửa hàng chim cảnh, một bà khách hỏi một con vẹt:
    - Mày có biết nói không?
    - Còn phải hỏi.
    - Vẹt ta vặn lại
    - Thế bà có biết bay không?
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Em ơi...Ji anh...Mình xữ nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xữ...Thui mình xữ đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...Ji nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn hột vịt lộn ko có rau râm ko ngon anh
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nào?
    MR1: Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với tớ không?
    MR2: Tớ không đi đâu.
    MR1: Sao lại không? Thú vị lắm chứ.
    MR2: Vì không biết xem thế giới này hay thế giới bên kia
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lời cầu nguyện linh ứng
    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một ***g với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
    Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
  9. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thiếu bông hoa thì ý nghĩa khác hẳn
    Đạo diễn nhập vai làm mẫu cho một kép trẻ:
    - Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!"
    - Hiểu rồi chứ?
    - Dạ, quá đơn giản ạ. Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình làm khán giả cười nghiêng ngả, anh ta vào hậu trường lo âu hỏi đạo diễn:
    - Tôi đã làm sai điều gì đó phải không? Đạo diễn gầm lên:
    - Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu?
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bác vancuong với HuongLHL hình như là cùng làm ở quán nhậu 153 Lạc Long Quân . Tháng 8 này về nước thế nào cũng qua quán đấy ủng hộ 2 bác.

Chia sẻ trang này