1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Một co gái một hôm sửa soạn đi chơi với bạn trai thì bà
    mẹ kêu lại ôn tồn bảo :
    - Con đi chơi với bạn trai thì cũng nên cẩn thận giữ
    mình, đừng làm điều gì điếm nhục gia phong, nghen con !
    Cô con gái vì bởi Hán hổng có được rộng nên tròn xoe
    con mắt nhìn bà mẹ hỏi :
    - Điếm nhục gia phong là gì vậy má ?
    Bà mẹ trả lời :
    - Thí dụ như con đi chơi với nó rồi nó mời con dìa nhà
    uống nước, rồi hổng lẽ con hổng đi . Vô tới nhà nó
    nó mới mời con vô phòng ngủ, rồi nó kêu con ngồi lên
    giường, rồi nó giở giọng tán tỉnh, rồi nó "đè" con
    ra làm chuyện bậy bạ, cái đó kêu là "điếm nhục gia
    phong" đó con .
    Cô con gái gật gù ra vẻ hiểu biết, xong rồi cô đứng
    dậy xách bóp đi ra cửa . Buổi tối trở dìa nhà hớn hở
    khoe với bà mẹ :
    - Sao mà má đoán hay quá vậy, đi coi xi nê xong ảnh mời
    con dìa nhà ảnh để uống nước ! Bưng ly nước ra chưa
    kịp uống thì ảnh vấp té làm cả ly nước đổ lên
    người con . Xong rồi ảnh kêu con vô buồng ảnh kiếm cái
    gì thay tạm đợi ảnh sấy khô cái áo của con rồi dìạ
    Con theo ảng vô buồng, ảnh kêu con ngồi trên giường,
    rồi tự dưng anh ngồi kế bên con ...
    Bà mẹ lo sợ :
    - Rồi sao nữa con ? Thằng khốn nạn đó có làm gì con
    không ?
    Cô gái vênh mặt lên hảnh diện đáp :
    - Sức mấy mà ảnh làm "điếm nhục gia phong" con được
    má ! Con thấy ảnh định giở trò con liền quay lại "đè"
    ảnh xuống ! Con gái của má làm cho ảnh điếm nhục gia
    phong, mai con con còn sẽ làm cho ảnh điếm nhục gia phong
    hoài !
    Rầm ! Bà mẹ lăn ra bất tỉnh !
  2. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    QUỊT
    Có lần lão Playa chạy qua nhà tui mượn tui 10 đồng
    đi đổ xăng . Hôm sau gặp lão chưa kịp mở miệng đòi
    thì lão đã chận họng :
    - Tao thiếu mày $ 10 phải không ? Cho mượn $ 10 nữa cho
    chẵn 20 !
    Tui thò tay vô túi móc thêm $ 10 nữa, hổng biết lão có
    trả đủ không hay lại "cúng cô hồn" đây !
    Hôm sau gặp lão tui chưa kịp đòi thì lão đã cười cầu
    tài :
    - Tao thiếu mày $ 20 phải không ? Cho mượn $ 20 nữa cho
    chẵn 40 !
    Lại móc thêm $ 20 nữa đưa cho lão, không biết lần này
    có phải "gửi gió cho mây ngàn bay" không !
    Hôm sau lại gặp lão nữa . Lão chận đầu tui :
    - Tao thiếu mày $ 40 phải không ?
    Tui sợ quá la lên :
    - Đâu có, mày đâu có thiếu tao cắc nào đâu !!
  3. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    BỦN XỈN BẦN TIỆN
    Ông Ba sai con qua nhà ông Tư hàng xóm mượn cây búa dìa
    nhà đóng đinh ! Thằng con chạy đi một chập rồi chạy
    dìa nhà nói :
    - Bác Tư bác nói cho ba mượn cây búa đóng đinh rồi
    mòn hết cây búa của bác thì sao ?
    Ông Ba giận dữ la ó :
    - Đồ cái thứ đồ bủn xỉn bần tiện, có cây búa mà
    cũng hổng cho mượn ! Thứ đồ keo kiệt, đồ Trùm Sò !
    Thôi mày vô trong nhà lấy cây búa của mình ra đây xài
    con !!!
    ---
    CÓ MỘT CÁI ĐỂ CHƠI
    Hai đứa bé, một trai một gái dẫn nhau đi tiểu . Đứa
    bé gái thấy thằng bạn mình có "trái ớt hiểm" liền
    chạy dìa nhà hỏi má nó :
    - Má ơi sao thằng Tèo có trái ớt hiểm mà con thì không ?
    Người mẹ mới dịu dàng trả lời :
    - Mai mốt con lớn lên con sẽ có một cái để mà "chơi" !
    Nếu mà con "ngoan" hổng chừng con sẽ có nhiều cái để
    chơi nữa là khác !!!
  4. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    HÊN CHO BÀ ĐÓ
    Ông chồng giận dữ quát tháo :
    - Tui chịu đựng hết nỗi rồi . Hở một chút là bà la
    ó tui, nhà cửa bà có chịu để mắt tới đâu, tối
    ngày cứ đàn đúm chị em quần quần áo áo . Con cái
    không ai trông chừng, tụi nó muốn làm gì thì làm. Bà
    dìa tới nhà là bà la tui là hổng lo cơm nước, hổng
    chịu đi chợ đi búa . Vậy chứ bà làm cái gì ? Chuyến
    này tui phải bỏ đi mới được, tui đi tui bỏ nhà này
    lại cho mẹ con bà ở ...
    Ông chồng dợm bước đi ra cửa, mở cửa bước ra ngoài
    rồi ổng lại trở vô, miệng lẩm bẩm :
    - Hên cho bà đó, trời đang mưa
    *******************************************
    Một mụ già giàu có đã 70 tuổi chết chồng hết 3 người rùi, lại quyết định tái giá với 1 chàng trai mơn mởn tuổi 18. Sau khi ăn chơi nhậu nhẹt 3 đêm lìn, chàng trai đã chết sau khi động phòng, hic hic. Cảnh sát đã cố gắng hết sức truy tìm nguyên nhân nhưng không tìm ra. Cuối cùng một bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi đã xác nhận: chàng trai trẻ chết vì ngộ độc do đã uống phải sữa..... quá đát
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    CON SƯỚNG CON KHỔ
    Hai bà bạn lâu ngày gặp nhau . Bà này hỏi bà nọ :
    - Sao ??? Dạo này đứa con gái chị thế nào rồi ?
    - Mèn đéc ơi ! Tui chưa thấy ai mà sướng như nó hết,
    chị à ! Từ ngày đi lấy chồng tới giờ nó chẳng phải
    làm cái chi đụng móng tay móng chưn hết chị à : sáng ngủ
    tới 11 giờ mới dậy, áo quần thì thằng chồng nó
    giặt rồi ủi rồi xếp thẳng thóm để trong tủ, cơm
    nước thì thằng chồng nó nấu, có bửa nó mệt trong
    người thì thằng chồng nó bưng vô tận trong phòng ngủ
    hầu hạ phục dịch, chợ búa thì thằng chồng nó đi làm
    dìa ghé mua ! Ngày tối nó chỉ cà nhỏng lạng qua lạng lại
    mấy cái shopping không thôi ! Con gái tui mà, tui dặn nó
    hồi nó sắp lấy chồng là : "Dạy con từ thủa còn thơ .
    Dạy chồng từ thủa bơ vơ mới dìa" . Nó nghe lời tui nên
    bây giờ nó mới sướng như vậy !
    - Thế còn thằng con trai lớn của chị thì sao ? Từ hồi
    lấy vợ tới giờ nó có "sướng" như đứa con gái của
    chị không ?
    - Nói ra thiệt là nhục nhả chị à ! Thằng con của tui, tui
    nuôi nó bằng cơm bằng gạo chứ có phải bằng cám heo
    đâu mà nó ngu còn hơn con heo nữa chị à ! Đi làm trong
    sở 8 tiếng dìa tới nhà là nó xăn tay áo xắn ống
    quần ra làm tất cả công việc nhà : từ nấu cơm giặt
    giủ cho tới chợ búa ! Nói xin lỗi cái quần lót của con
    vợ nó nó cũng giặt rồi đem đi xấy rồi xịt dầu
    thơm vô rồi mới dám đem vô tủ cất chị à ! Con vợ của
    nó, cái thứ đàn bà gì nhớt chảy thây, đụng vô việc
    nhà nó sợ gảy mấy cái móng tay giả của nó . Ngày tối
    tui chỉ thấy nó xách xe đi shopping không thôi ! Đồ cái
    thứ đàn bà hư, đàn bà thúi ! Thằng con tui chắc đui
    mới rước nhằm cái thứ quỷ này dìa . Thiếu điều nó
    chỉ còn đóng trang thờ con vợ mắc dịch của nó nữa
    mà thôi !
  6. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    KẸO CHEWING GUM
    Nghèo Thấy Khiếp rủ Phântaster đi coi phim "Con Ma Nhà Họ
    Hứa" . Phim đang chiếu tới đoạn hấp dẫn thì Nghèo
    Thấy Khiếp thấy lão Phâtaster cứ bò lồm cồm dưới
    đất như đang tìm kiếm cái gì . Nghèo Thấy Khiếp hỏi :
    - Nè, cha nội, đang coi phim hay vậy mà sao tự dưng bò
    xuống dưới gầm ghế làm gì vậy ! Ở đây chứ hổng
    phải bên VN đâu nhen . Đái tầm bậy bị cảnh sát bắt
    thì kỳ lắm đó nhen cha !
    - Đái ở đâu mà đái . Tui đang kiếm cục kẹo chewing gum
    mới nhả ra hồi nãy !
    - Thôi đi cha nội, đã nhả ra rồi còn kiếm lại làm chi ?
    - Bị nó dính nguyên cái hàm răng giả của tui trong đó !!!
  7. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    CHỌN VỢ
    Hai người bạn gặp nhau ngoài đường . Người này hỏi
    người kia :
    - Nghe đồn cha đang định lấy vợ phải không ? Đang ở
    độc thân phẻ re như vậy sao lại định làm chuyện khờ
    khạo vậy cha ?
    - Tự ông bà già muốn có cháu bồng ! Ổng bả muốn con
    có con nít bồng mà hổng chịu "rặn" ra thêm mà bắt tui
    phải làm cái chuyện đó mới chết chứ !
    - Rồi có kiếm được chỗ nào mà "trao thân gửi phận"
    chưa ?
    - Coi vậy chứ hổng dễ ăn đâu nghen cha . Tui dẫn cả chục
    con "ghệ" dìa nhà ra mắt mà con nào cũng bị bà già tui
    bả chê : con thì bả nói mắt toét, con thì bả chê miệng
    rộng, con thì bả dè bỉu có tướng đi hai hàng, con thì
    bả nói lùn có thước mốt sau này khó sanh nở ... Ôi
    tui thì tui muốn cưới phứt đại con nào đó cho nó phẻ .
    - Cũng dễ thôi : lựa con nào tướng tá giống bà già
    của cha là được rồi !
    _ Tui có dẫn dìa rồi : nhưng mà ông già của tui lại chê
    con nhỏ đó quá trời quá đất luôn !
  8. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    KHÔNG ĐỔ MỘT GIỌT
    Một chiếc tàu đang lênh đênh trên biển bỗng "trùng
    dương nổi sóng" bảo cấp 8 báo động . Chiếc tàu lắc
    lư cả mấy giờ đồng hồ mà cơn bão càng ngày càng dữ
    tợn . Trong phòng lái thuyền trưởng đang mướt mồ hôi
    hột vật lộn với bánh lái, bỗng ông thấy thèm một ly
    cà phê sữa nóng . Ông bèn ra lệnh cho thằng thủy thủ
    đứng sớ rớ gần đó :
    - Ê, Hai, lên boong bưng xuống cho tao ly cà phê sữa coi !
    Nhớ đi đứng cẩn thận coi chừng đổ nghen mậy ! Tàu
    đang tròng trành khó đi lắm đó !
    Gã thủy thủ nghe lệnh vội phóng lên boong tàu bưng ly cà
    phê sữa xuống cho thuyền trưởng . Chừng nửa tiếng sau
    gã thủy thủ đem vào một ly cà phê còn đầy và đang bốc
    khói nghi ngút . Viên thuyền trưởng đang cơn thèm liền
    bưng cà phê nốc một hơi tới cạn ly . Uống xong ông mới
    "ực" một tiếng rồi quay qua khen thằng thủy thủ :
    - Tàu lắc lư như vậy mà sao mày bưng cách nào mà ly cà
    phê còn y nguyên vậy ?
    Gã thủy thủ gãi đầu :
    - Dạ đâu có khó gì đâu : sóng đánh tàu trồi lên thì
    em uống ly cà phê vô trong miệng. Sóng đánh tàu trồi
    xuống thì em lại nhả ngụm cà phê trong miêng ra vô trong
    ly . Trồi lên trụt xuống cả mấy chục bận mới bưng
    được ly cà phê còn "nguyên vẹn" dìa cho thuyền trưởng
    đó chứ !
  9. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    CỪU ĐEN CỪU TRẮNG
    Một bác sĩ da trắng tới một bộ lạc da đen ở tận Phi
    Châu để chửa bệnh . Ngày kia tự dưng có một người
    đàn bà trong bộ lạc hạ sanh một đứa con da trắng bóc !
    Cả bộ lạc đều tức giận và cho rằng vị bác sĩ chính
    là cha củ đứa bé và đòi phải giết ông ! Van xin và năn
    nỉ cách nào cũng không được, vị bác sĩ đành xin một
    ân huệ cuối cùng là được đi một vòng khắp bộ lạc
    cùng với vị tù trưởng trước khi bị giết . Hai người
    đi lam man khắp nơi, bỗng vị bác sĩ thấy một bầy cừu
    trắng tự dưng lạc vào vài con cừu màu đen . Ông ta thở
    dài nói với vị tù trưởng :
    - Ông nhìn mà xem : trong bầy cừu trắng tự dưng cũng có
    vài con màu đen vậy ! Cái này gọi là gen di truyền từ
    nhiều đời trước chứ đâu phải tại có con cừu màu
    đen nào làm bậy đâu !
    Vị tù trưởng mặt mày tự dưng xanh lè , lắp bắp nói :
    - Ông hứa dấu chuyện con cừu đen cho tui rồi tui sẽ tìm
    cách cho ông trốn khỏi bộ lạc an toàn !
  10. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    QUEN BIẾT LÂU HƠN
    Hai anh em Tý và Tèo thập thò ngoài cửa bếp xem má chúng
    nó đang làm bánh . Cả hai đều muốn chạy vô xin nhưng lại
    sợ bà mẹ la nên đứa này đùn đứa kiạ
    Thằng anh : mày vô xin má mấy cái bánh đi !
    Thằng em : anh vô xin đi em sợ má la .
    Thằng anh : kỳ trước tao vô xin rồi kỳ này tới mày !
    Thằng em : Thôi anh vô xin đi . Dù gì thì anh cũng quen
    biết với má lâu hơn em mà !
    ---
    BÀ ĐẸP LẮM
    Một bà đang nấu cơm trong bếp chợt nghe tiếng có người
    bấm chuông bèn chạy ra mở cửa thì gặp ông hàng xóm .
    Ông hàng xóm đứng ngó bà ta một lát rồi nói :
    - Bà có bộ ngực thật quyến rũ !
    Vừa xấu hổ và tức giận, bà ta đóng cửa cái rầm .
    Hôm sau bà đang giặt đồ thì lại nghe tiếng bấm chuông,
    bà cũng vội vàng chạy ra và lại thấy ông hàng xóm . Lần
    này ông ta nói :
    - Bà có cặp đùi thiệt là ngây ngất !
    Giận dữ và bực bội, bà ta đóng cửa cái rầm .
    Hôm sau hai vợ chồng bà ta đang ngồi ăn sáng thì lại có
    tiếng chuông reo . Bà kêu chồng đi cùng bà ra mở cửa lại
    thấy ông hàng xóm . Lần này ông ta nói :
    - Bà có một nhan sắc thật là diễm lệ .
    Lần này ỷ có chồng đứng sau lưng, bà ta hất mặt lên
    trả lời :
    - Đẹp rồi làm sao ? Bộ định dê hả ?
    Ông hàng xóm từ tốn trả lời :
    - Tôi chỉ muốn nói là bà đẹp lắm và khuyên ông nhà nên
    xài thứ đã có sẵn ở nhà, đừng có sang ve vãn vợ
    tôi nữa !

Chia sẻ trang này