1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Làm chồng khổ lắm
    Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền bảo cậu con ******** điện cho bố về ăn cơm ngay.
    Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:
    - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
    Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
    - Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của ****** thế nào?
    - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
  2. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    100 Nụ hôn
    ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ : Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là : Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích : - Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn - Ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà - Ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác - Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn. Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều
  3. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Trong đêm tân hôn, chú rê? âu yếm ho?i cô dâu: "Lúc chưa lấy anh, em sợ nhất điê?u gi??"
    - Em... ngại lắm, không dám nói đâu.
    - Đư?ng ngại em yêu, chúng mi?nh la? vợ chô?ng cơ ma?!
    - Dạ... em sợ... ế chô?ng!
    Câu ho?i quen thuộc
    Trong ky? thi môn vấn đáp, vị giáo sư gia? ho?i: "Hi?nh như tôi gặp cậu ơ? đâu rô?i thi? pha?i?"
    - Dạ, năm ngoái em thi trượt, ky? thi na?y với em la? thi lại ạ.
    - Vậy lâ?n trước tôi ho?i cậu câu gi??
    - Dạ, thâ?y ho?i: "Hi?nh như tôi gặp cậu ơ? đâu rô?i thi? pha?i?"
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Ai biết rõ hơn?
    Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
    - Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
    - Anh yêu, - nàng đáp - nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    ***
    Đẻ non quá đấy mà!
    Cô y tá e ngại báo tin cho người chồng của sản phụ:
    - Vợ anh sinh đứa con bé quá!
    - Vâng, chúng tôi mới lấy nhau tháng trước mà?
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Về hưu rồi thì bỏ tay ra
    Nữ diễn viên trẻ tuổi ngồi ăn trưa với đạo diễn điện ảnh nổi tiếng.
    - Ông chuẩn bị quay một bộ phim mới phải không?
    - Không, tôi đã giã từ phim trường và đang viết hồi ký.
    - Thế thì ông làm ơn bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay!
    ***
    Bị kết tội cũng khoái
    Kết thúc phiên toà, một đạo diễn điện ảnh có tuổi bị buộc tội "quấy rối ********" với nữ diễn viên trẻ. Người bạn già bức xúc túm ông ta lại hỏi:
    - Này, sao trong phiên tòa, anh lại nhận tội? Tôi biết rất rõ là anh không hề làm chuyện đó mà.
    - Đúng là tôi vô tội, nhưng ở tuổi tôi mà còn bị kết tội đó, thì kể cũng khoái chứ sao!
    ***
  6. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Bố than phiền về cô
    Cô giáo bảo Tèo:
    - Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
    - Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
    - Em không đùa đấy chứ? - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi?
    - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.
    ***
    Vũ khí sinh học!?
    Tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói:
    - Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí.
    - Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
    - Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là... thằng anh nó.
    ***
    Tầm hiểu biết của bố
    Cả nhà đang quây quần, con trai hỏi:
    - Computer là gì hả bố?
    - Bố không biết.
    - Thế Internet là gì ạ?
    - Bố chịu.
    Bà mẹ cắt ngang:
    - Thôi, con đi chơi chỗ khác, đừng quấy bố nữa!
    - Bà đừng có đuổi, con nó hỏi để mở rộng tầm hiểu biết chứ sao!
  7. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Không phải tớ
    Hàng xóm tốt bụng bảo John:
    - Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...
    - Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà!
    ***
    Không buồn phiền lắm!
    Một quý bà gọi điện cho bạn:
    - Mình nghe nói ông chồng bạn đã bỏ đi cùng cô giúp việc, hy vọng bạn không quá buồn phiền về chuyện này.
    - Ồ, nói thật với chị, cả lão ta lẫn con kia đều không giúp tôi được việc gì. Tôi đã định đuổi hai kẻ đó ra khỏi nhà từ lâu rồi.
  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Ai quá quắt hơn?
    Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.
    - Đồ quá quắt! - anh chàng hà tiện hét lên - Ông lại còn ném cả thằng con trai tôi ra ngoài nữa hả?
    ***
    Chưa gì đã sợ?
    Bốn anh chàng hà tiện quyết định đi uống bia. Khi tới gần quán, một anh chàng thở dài, không chịu bước tiếp.
    - Kìa, Jonny, cậu không muốn ghé vào à?
    - Muốn lắm, nhưng tớ không đem theo xu nào.
    - Không sao! Cứ đi cùng chúng tớ, không ai bắt cậu uống đâu mà sợ!
    ***
    Người hà tiện làm từ thiện
    Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn. Nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.
    - Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...
    - Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
  9. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Sẽ chỉ yêu cô nào?
    Một chàng trai soạn e-mail:
    "Em thân yêu của anh, nhớ em nhiều lắm, cuối tuần này đi nghỉ cùng anh nhé! Chúng mình sẽ có 2 ngày tuyệt vời bên nhau. Anh sẽ yêu em, yêu em nữa, và chỉ yêu em thôi!".
    Xong xuôi, anh ta tự nhủ: Mình save bức thư lại, sẽ rất thuận lợi cho sau này. Rắc rối ở chỗ là chọn địa chỉ nào để gửi đi. Tuần trước cặp với Julia rồi, tuần tới không biết nên rủ Anne hay Cathy?
    X.T.
    ***
    Hư cấu tất tần tật
    Một anh chàng kể với bạn:
    - Cô ấy kêu: "Con chuột kìa!" và ôm chầm lấy tớ... sau đó một thời gian, tớ và cô ấy lấy nhau.
    - Thực ra thì không có con chuột nào chứ gì?
    - Tất nhiên, mà kể cả có, cô ta cũng không biết sợ là gì. Có sợ thì cô ta có thói quen kêu toáng lên cơ.
    ***
    Quen sơ sơ
    Quan toà hỏi:
    - Bố đứa trẻ tên là gì?
    - Jack ạ - Bà mẹ trẻ đáp.
    - Họ của anh ta là gì?
    - Dạ, chúng tôi còn chưa biết rõ nhau đến thế.
  10. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Phát hiện thằng phạm lỗi
    Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con:
    - Ba thằng con tôi luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi, hai thằng kia không bao giờ hé môi.
    - Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn dạy?
    - Ồ, tôi có cách chứ. Khi một đứa có lỗi, tôi cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ, sáng hôm sau tôi trị thằng bị bầm mặt.
    ***
    Bơ vơ
    Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi:
    - Sao cháu khóc? Bị lạc đường à?
    - Vâng ạ.
    - Nhà cháu ở đâu?
    - Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới.
    - Thế bố cháu tên là gì?
    - Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau.
    ***
    Tội học dốt và tội bóc mẽ bố
    Con mách mẹ:
    - Hôm nay bố đánh con hai lần.
    - Sao bố lại đánh con những hai lần?
    - Lần thứ nhất, con đưa bố xem bài kiểm tra bị điểm 2. Lần thứ hai, bố phát hiện ra đó là bài của bố ngày xưa.

Chia sẻ trang này