1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Gửi lời cám ơn bác sĩ
    Người đàn ông hỏi bác sĩ:
    - Vợ tôi nói nhiều kinh khủng. Ông có cách gì giúp tôi hạn chế được tật này không?
    - Đơn giản, hãy mua thật nhiều món ăn vặt mà vợ anh ưa thích, miệng cô ấy sẽ bận ăn suốt ngày.
    Vài hôm sau, gặp lại anh kia, bác sĩ hỏi:
    - Thế nào, hiệu quả chứ?
    - Hỏng! Đúng là bận ăn luôn miệng thật, nhưng vợ tôi vẫn nói nhiều như cũ. Cô ấy còn nhờ tôi nói với ông là: "Anh yêu! Anh o em ửi ời ám ơn ông ác ĩ".
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Đằng nào chả gặp bác sĩ
    Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ:
    - Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này?
    - Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ!
    - Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.
    ***
    Cái khung thì chưa bao giờ thấy
    Ông chồng sơn lại bệ xí bệt. Bà vợ không để ý ngồi xuống và bị dính chặt vào. Người chồng chỉ còn cách tháo rời phần phía trên, trùm vợ và phần bị dính trong một cái áo khoác rộng, đưa đến bệnh viện. Tại phòng khám, ông chồng vén áo của vợ lên và chỉ cho bác sĩ xem ?odị vật?, rồi hỏi:
    - Bác sĩ đã từng thấy trường hợp như thế này bao giờ chưa?
    - À, có? nhưng chưa bao giờ thấy nó được cho vào trong khung như thế này
  3. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Đích thực là một gentlement
    Hai người đàn ông đứng tuổi đang chơi gôn, nhìn thấy một đám tang đi qua ở phía xa, ông người Anh ngả mũ cúi đầu dành một phút mặc niệm. Cử chỉ này làm cho ông người Pháp hết sức kính nể. Ông ta nhận xét:
    - Ngài quả là một gentlement đích thực! Linh hồn người quá cố chắc sẽ rất cảm kích trước cử chỉ lịch thiệp của ngài.
    Ông người Anh buồn bã thở dài:
    - Tôi thì không nghĩ như vậy. Ba mươi năm qua kể từ khi chúng tôi lấy nhau đến nay, bà ấy chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với tôi cả.
    ***
    Muốn ông ấy thức dậy lúc nửa đêm
    Bà vợ than phiền với bác sĩ:
    - Chồng tôi hay đi suốt đêm. Tôi làm sao giữ được ông ấy ở nhà bây giờ?
    - Hãy cho chồng bà uống viên thuốc ngủ này vào buổi chiều, ông ấy sẽ ngủ một mạch đến sáng.
    - Thế thì cũng mất vui. Tôi chỉ cho ông ấy uống nửa viên được không?
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Đề thi ''hậu'' AFF Cup

    Đề thi Sử năm 2009 đã bị lộ. Câu 1: Nêu vắn tắt tiểu sử Calisto (2đ). Câu 2: Nêu diễn biến chính của trận đấu, chú ý so sánh cảm xúc của em cuối hiệp 1 và hiệp 2 (7đ).
    Câu 3: Hãy nêu tên toàn bộ cầu thủ có mặt trong đội tuyển Việt Nam thi đấu và ít nhất 5 cầu thủ của Thái (1đ).
    Đề Văn: Phân tích bài thơ được bình luận viên VTV trích đọc vào cuối trận chung kết lượt về Việt Nam -Thái Lan ngày 28/12.
    Đề Địa: Hãy cho biết tọa độ địa lý mà tiền đạo Lê Công Vinh nhảy lên đánh đầu ngày 28/12/2008.
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Phần thưởng vô địch AFF Cup

    Đê? thêm tăng thêm phâ?n hấp dâfn cho trận chung kết AFF Cup 2008 giưfa Việt Nam va? Thái Lan, hai cặp vợ chô?ng mê bóng đá cu?ng ba?y tro? cá độ "nội bộ".
    Cặp vợ chô?ng A.
    - Vợ : Em chọn đội tuyển Việt Nam vô địch.
    - Chồng: Ok. Nhưng anh thắng độ thì được cái gì?
    -Vợ: Em sẽ khuyến mãi cho anh "đá thêm 1 trận" tuần nầy.
    - Chồng: Ok. Cảm ơn em yêu. Nhớ giữ lời đấy nhé!
    Cặp vợ chô?ng B.
    - Vợ: Em chọn đội tuyển Việt Nam vô địch.
    - Chồng: Ok. Nhưng nếu anh thắng độ thì sao?
    - Vợ: Em đồng ý cho anh "nghỉ đá 1 trận" tuần nầy.
    - Chồng: Ok. Cảm ơn em yêu. Nhớ giữ lời đấy nhé.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Bên topic KTQSNN cũng có một topic về truyện vui quân sự khá hay. Bạn nào có truyện vui quân sự, lính tráng thì xin mời sang bên ấy pót
  7. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Chùa cùfng 'ứng vĂ? phìa 'Ặi tuyĂ?n VN
    Rooney hỏi ChĂa: "Khi nĂo 'Ti tuyfn Anh vĂ '<ch World Cup?", ChĂa nĂi: "20 nfm nữa". "Trời, lĂc 'Ă con về hưu r"i".
    Thonglao hỏi: "Khi nĂo ThĂi Lan vĂ '<ch ASIAN Cup?", ChĂa nĂi: " 50 nfm nữa". "Trời, lĂc 'Ă thĂ con chết r"i".
    Trước trẶn chung kẮt AFF Cup, Ăng Calisto hỏi ChĂa: "Khi nĂo VN vĂ '<ch AFF Cup?", ChĂa cười: "T'i nay con nhĂ. CĂc con cũng chờ 50 nfm r"i cĂn gì?".
  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Chô?ng, con đê?u hư
    Sau một nga?y la?m việc hiệu qua?, Tom dự định khiến vợ bất ngơ? bă?ng cách đợi cư?a với một bó hoa hô?ng
    .Vợ vư?a mơ? cư?a cho Tom thi? đaf liến thoắng:
    - Hôm nay la? nga?y tệ nhất đơ?i em! Bọn tre? thật hư đốn, chúng phá phách ơ? trươ?ng va? bị thâ?y giáo gư?i giấy vê? mơ?i phụ huynh lên nói chuyện. Máy giặt bị ho?ng va? nước ngập hết tâ?ng hâ?m. Em đaf la?m cháy bưfa tối...
    Chợt vợ Tom nhi?n va?o bó hoa anh đang câ?m va? thơ? da?i:
    - Chắc anh cufng lại gây ra rắc rối gi? pha?i không?
  9. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Biết cắt mối nào?
    Bob than thở với Jack: Tớ vừa nhận thư hăm dọa của gã nào đó. Hắn dọa sẽ "bắn vỡ sọ" nếu tớ còn "lòng thòng" với vợ hắn.
    - Thì cậu cắt đứt quan hệ với cô ta đi.
    - Không đơn giản.
    - Còn ràng buộc gì sao?
    - Vấn đề là hắn không ký tên, tớ biết cắt đứt với ả nào?
  10. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Bố ai nhanh hơn?
    Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất nói: Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó.
    Cậu thứ hai:
    - Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.
    Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói:
    - Bố tớ là một nhân viên nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15''.

Chia sẻ trang này