1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật
    MR : Từ lúc bà chuyển đến đây ở, tui thường xuyên mất ăn mất ngủ, đêm nằm thao thức?
    AD : Ông nói thiệt không ?
    MR : Thiệt, cho nên bà đừng có hát karaoke vào buổi tối nữa nghen !
    AD (Xịt khói)
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đố nhau
    Hai cô bạn mới lấy chồng gặp nhau.
    - Thế nào, lấy chồng họa sĩ thích không?
    - Có, chúng tớ sống rất vui. Tớ thì nấu nướng còn anh ấy vẽ. Sau đó, anh ấy đố tớ xem anh ấy vẽ gì, còn tớ đố anh ấy xem tớ nấu món gì?
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Máy Đánh Chữ
    Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới cái chữ *** trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.
    Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".
    Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Ông bă mắng :
    - Mày dạo này hay nÊi pha ngoại ngã nhi'u lắm, khÐo ngưêi ta cưêi cho đSy con ạ, li-u mà sảa đi.
    TÝ trả lêi:
    - O.K.
    - ĐSy vàa dát lêi mày đõ? lại pha phách rƠi, mày không ngho ra đưđc tà nào thay th. à ?
    TÝ:
    - Dạ cÊ ạ, TRUST !!!
    Mât ả nÔ chơi bêi tám, chÝn phương g- đÊ, cuăi cïng còng khÐo đưđc mât phương ki.m chƠng. Trưưc ngày lên xe hoa, tạ bi.t thân ph
  5. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Giõ?Ân vi-c, đâi sản xuSt xÊm Đoài hÔp.
    Đâi trưông phát bi"u:
    -....Quán tri-t nghz quy.t cña chi bâ Đảng xÊm, phát huy tinh th?n làm chñ t
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tuyển chồng
    Tuyển chồng chất lượng,/
    Lương tháng không tiêu/
    Không được nói nhiều/
    Không cho cãi vợ/
    Phải biết đi chợ/
    Nấu nướng ,quét nhà/
    Không được la cà/
    Rượu chè cờ bạc/
    Không được lười nhác/
    Phải tắm hàng ngày /
    Không được xỉn say/
    Không hay "tá lả" /
    Không được quậy phá /
    Không đánh vợ con/
    Không béo , không lùn/
    Không gầy ,không ốm/
    Thức khuya dậy sớm/
    Nghe vợ chăm con/
    Biết mua phấn son/
    Làm quà cho vợ /
    Mua đồ không hớ /
    Cao ráo, thông minh/
    Thấy con gái xinh/
    Không được xí xớn
  7. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vỡ kế hoạch
    TTC - Trong một chương trình trên tivi:
    ...
    - Hiện tại chị có bao nhiêu đứa con?
    - MC hỏi.
    - Tôi đang có 5,5 đứa!
    - Khách mời trả lời.
    - Vậy đứa nào chị khó đẻ nhất?
    - Thưa... bao giờ cũng vậy, khó nhất là đứa đầu lòng!
    - Chị có tính đẻ nữa không?
    - MC hỏi tiếp.
    - Dạ, nếu có điều kiện, nhất là nguồn tài chính dồi dào thì từ đây đến khi nghỉ hưu, tôi sẽ cố gắng đẻ thêm 3 - 4 đứa nữa!
    - Khách mời khẳng định.
    - Không cảm thấy quá sức mình à, thưa chị?
    - Không, vì tôi đã ấp ủ ước mơ có thêm những đứa con từ lâu rồi. Cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp nam trong cơ quan, nên tôi rất muốn đẻ liên tục!
    - À... xin cám ơn chị, thay mặt khán giả truyền hình, tôi chúc chị luôn đẻ thêm nhiều đứa con hơn nữa. Chúc những sản phẩm trí tuệ, những thành quả nghiên cứu khoa học của chị ra đời thành công mỹ mãn, giúp ích cho cuộc sống. Xin cám ơn!
    - Tôi sẽ cố gắng hết sức!
  8. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có 2 cái quần lót lạ trong tủ áo của mình. Bà giận dữ gọi chồng đến hỏi:
    - Nói cho em biết, đây là quần lót của ai?

    - Anh không biết!

    Bà vợ phát cáu lên và gọi cô hầu đến chất vấn:

    - Ai là chủ nhân của cặp quần lót này?

    - Thưa bà, làm sao tôi có thể biết được. Chúng không phải là của tôi! Tôi không mặc quần lót, không tin bà có thể hỏi chồng bà ấy. Ông ấy biết mà!
  9. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    * Một người đàn ông có 6 đứa con, và ông ta rất tự hào về thành tích của mình. Ông ta tự hào đến nỗi ông ta bắt đầu gọi vợ mình là ?oMẹ của 6 đứa con? thay vì gọi tên vợ.

    Một buổi tối họ đi dự tiệc. Đến lúc phải về nhà, ông ta muốn tìm vợ bèn gọi to:

    - Chúng ta sẽ về chứ, ?omẹ của 6 đứa con?!

    Vợ ông ta chán ngấy với cách gọi đó của chồng, liền trả lời lại:

    - Bất cứ khi nào cũng được, ?obố của 4 đứa con? ạ!

    - ???
  10. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con đọc sách mà bỏ nhiều trang như thế?
    - Vì đây là truyện trinh thám, con muốn tóm được tên tội phạm thật nhanh ạ.
    ______________________
    - Em cậu mấy tuổi rồi?
    - 1 tuổi.
    - Lạ nhỉ, con chó nhà tớ cũng 1 tuổi mà đã chạy nhanh lắm...
    - Thế cậu không thấy con chó nhiều chân gấp đôi em tớ à?

Chia sẻ trang này