1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ ơi, có phải con sinh vào lúc nửa đêm không?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì con xin lỗi vì đã làm mẹ phải thức giấc.
  2. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ ơi, mẹ có yêu con nhiều không?
    - Tất nhiên, mẹ yêu con nhiều...
    - Thế sao hồi đó mẹ không lấy ông bán kem?
  3. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bà mắng Vova 3 tuổi:
    - Sao cháu cứ nghịch ngợm cả ngày, không chịu ngủ trưa gì hết thế? Bà mà như cháu thì bà lên giường làm một giấc.
    - Nhưng bà đâu có nằm vừa giường cháu!
  4. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bà hát ru cháu ngủ. Lát sau bà mệt quá thiếp đi, cháu hỏi:
    - Bà ơi, thế bây giờ cháu ngủ được chưa?
  5. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Dì đến chơi, cho Bill kẹo sôcôla. Mẹ nói:
    - Con phải nói với dì thế nào?
    - Dì còn kẹo nữa không ạ?
  6. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bobby, 9 tuổi, tò mò mở một cuốn kinh thánh gia đình khá lớn và cũ kỹ. Đột nhiên, một vài thứ rơi ra. Cậu nhặt ngay, chăm chú nhìn. Đó là một chiếc lá cây được kẹp giữa hai trang sách.
    - Mẹ ơi xem con phát hiện được gì này? - Bobby la lên.
    - Con phát hiện được gì thế cưng? - Mẹ Bobby hỏi.
    Hết sức hồ hởi, Bobby trả lời: - Con nghĩ đấy là quần áo của ông Adam.
  7. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ack, 9 tuổi, được yêu cầu viết một bài tiểu luận ngắn về ảnh hưởng của công việc nhà với sự ô nhiễm dầu trong giờ học về môi trường. Jack viết:
    ?oTối hôm qua mẹ tôi khui một lon cá mòi, nó đầy dầu và tất cả cá đều chết?.
  8. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ đoàn xiếc nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc trên đường phố: Một con vịt nhảy nhót trên chiếc nồi úp ngược.
    Ông ngạc nhiên vô cùng liền trả một khoản tiền lớn để mua con vịt cùng chiếc nồi. 1 ngày sau, ông ta tức giận tìm tới chỗ chủ nhân của con vịt:
    - Tôi để con vịt trên chiếc nồi nhưng làm hết cách rồi mà nó cứ đứng đực ra?
    - Thế à?
    - Chủ nhân của con vịt đáp lại
    - Thế ông có nhớ đốt nến dưới chiếc nồi không?
  9. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mike vừa đi làm về tới cửa đã nghe thấy vợ dạy con gái mới 6 tháng tuổi gọi bố, Mike cảm thấy sung sướng lắm. Chẳng bao lâu sau, Mike đã biết được lý do tại sao vợ lại khổ công như vậy. Đang đêm con gái quấy khóc, chỉ biết nói mỗi một câu được dạy: ?oBố ơi!?. Lúc này, vợ Mike lại gọi anh dậy:
    - Anh yêu à, con ******* anh kìa!
    Nói rồi cô ta lại quay người vào trong và ngủ tiếp một cách ngon lành.
  10. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai trẻ sắp sửa tới buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, do vậy vô cùng căng thẳng, thế là anh chàng quyết định học hỏi kinh nghiệm từ bố mình:
    - Bố ơi, lần đầu tiên hẹn hò với một cô gái, con nên nói những gì hả bố?
    - Con trai của bố, có 3 chủ đề có thể nói trong lần đầu hò hẹn đó là: Đồ ăn, gia đình và triết học.
    Cậu con trai ghi nhớ lời bố dạy rồi vội vã đi tới chỗ hẹn. Chàng trai và cô gái vẫn chẳng nói với nhau câu gì mãi tới khi nhìn thấy một quán ăn bên đường. Anh chàng nhớ tới chủ đề đầu tiên, liền phá tan bầu không khí trầm lặng:
    - Em thích ăn bánh rán không?
    - Không. Chàng trai nghĩ tiếp theo sẽ là chủ đề gia đình liền hỏi:
    - Em có anh trai không?
    - Không. Hai người lại chẳng nói với nhau gì nữa. Chàng trai quyết định dùng nốt chiêu bài cuối cùng, nói về triết học. Anh chàng nghĩ một lát rồi hỏi:
    - Nếu mà em có anh trai, em thử hỏi xem anh ta có thích ăn bánh rán không?

Chia sẻ trang này