1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông chạy tới nhà mục sư kêu van:
    - Trong khu vực chúng ta sống có một gia đình vô cùng quẫn bách, bố thì chết, mẹ mắc bệnh trầm trọng, còn 9 đứa con thì đang bị đói nheo nhóc, khả năng cả gia đình đó sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ nếu không có người thay họ trả khoản tiền thuê nhà 400 tệ.
    - Ồ, họ thật tội nghiệp quá!
    - Mục sư thốt lên
    - Xin hỏi, ông có quan hệ như thế nào với họ?
    Người đàn ông lấy mùi xoa ra lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
    -Tôi là chủ nhà của họ.
  2. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một người tự thấy mình rất đần độn, bèn đến bệnh viện và xin thầy thuốc cho anh ta một liều thuốc thông minh. Thầy thuốc khám bệnh cho anh ta rồi cho một liều thuốc và dặn sau 1 tuần trở lại. 7 ngày sau, anh ta đến. Thầy thuốc hỏi:
    - Thế nào. Đã thấy ?othông? tí nào chưa?
    - Ôi, tôi vẫn thấy đần như vậy. Rất mong thầy cho tôi mấy liều thuốc nữa. Thầy thuốc lại cắt thuốc cho anh ta 3 chén nữa. Theo hẹn, sau 7 ngày anh ta lại đến.
    - Thưa ông, tôi uống thuốc của ông đã nhiều rồi mà sao vẫn chưa thông minh được. Tôi e có thể là thuốc giả? Thầy thuốc trả lời:
    - Anh đã thông minh rồi đấy!
  3. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một nữ thư ký có thân hình cân đối nên cô đã dành ngày nghỉ lên tắm nắng trên sân thượng khách sạn. Hôm đầu tiên, cô mặc bộ đồ tắm. Hôm sau, cảm thấy chẳng có ai nhìn mình, cô liền lột nốt bộ quần áo tắm. Vừa lúc đó, nghe thấy có người lên, cô liền cầm mảnh khăn che vội phía trước. Giám đốc khách sạn bước tới, tỏ thái độ khó chịu:
    - Xin lỗi, tiểu thư. Cô tắm nắng trên sân thượng khách sạn tôi không phản đối nếu cô vẫn mặc bộ đồ tắm như hôm qua.
    - Vậy có gì lạ? Dù sao ở trên này cũng chẳng có ai nom thấy. Vả lại, tôi đã đã có mảnh khăn che...
    - Không nhìn thấy ư? Cô đang nằm trên ?ogiếng trời? của nhà ăn đấy!
  4. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trò: Thưa thầy, sự giống nhau và khác nhau giữa di truyền và hoàn cảnh là ở chỗ nào ạ?
    Thầy: Nếu như đứa bé sinh ra mà giống cha mẹ. Đó là di truyền.
    Trò: Vâng, em hiểu. Vậy còn hoàn cảnh?
    Thầy: Nếu đứa bé sinh ra mà lại giống ông hàng xóm. Đó là hoàn cảnh!
  5. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giữa hai người bạn:
    - Vợ tớ sẽ hết sức mãn nguyện khi được cầm trong tay cả triệu bạc mỗi ngày.
    - Cô ấy làm gì với món tiền lớn như thế?
    - Người kia hỏi vẻ kinh ngạc.
    - Ai mà biết được, bởi tớ có đưa cho cô ta xu nào đâu!
  6. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hai cha con dạo chơi giữa tiết trời nóng nực. Cậu con luôn miệng đòi:
    - Con khát nước quá... Chỉ thèm một cây kem thôi.
    - Ai cũng muốn ăn kem khi trời nóng cả
    - Người cha lên giọng phân trần
    - Ngặt nỗi tiền chỉ đủ cho nửa lít bia hơi.
  7. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn bất ngờ gặp nhau trên sân ga xe lửa:
    - Cậu làm gì ở đây vậy? - Một cô hỏi.
    - Chờ tàu hỏa.
    - Chuyến nào?
    - Sắp đến rồi, đúng 17 giờ 15 phút.
    - Thế cậu không đọc thông báo trong phòng đợi à? Chuyến ấy chỉ chạy vào những ngày lễ thôi.
    - Thì hôm nay là lễ sinh nhật của tớ...
  8. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nói với một triệu phú ?omới phất? vừa bị gãy tay:
    - Xin đừng lo, chúng tôi sẽ bó bột thạch cao cho ngài.
    - Sao dùng thứ rẻ vậy?... Cứ xài đá hoa cương đi, tôi sẵn sàng chi thêm!
  9. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con trai mới lớn hỏi cha:
    - Bố ơi, sự giàu có nghĩa là gì?
    - Xe hơi, rượu ngon, gái đẹp...
    - Thế còn sự nghèo khó?
    - Xe buýt, bia cỏ và... ******.
  10. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao cậu lại quyết định bán chiếc kèn đồng của gia bảo ấy đi?
    - Vì tay hàng xóm vừa tậu khẩu súng bắn tỉa gắn kính ngắm hồng ngoại.

Chia sẻ trang này