1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Xã anh nghe nói đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang dịch vụ ngành nghề khác, để giải phóng sức lao động của nông dân, anh có cách nào làm hay thế?
    - Có gì đâu, cấp trên tỉnh họ chọn đất xã tôi làm sân golf, vì vậy đất sản xuất nông nghiệp của xã mất 2/3 diện tích. Nông dân ai làm nhân viên sân golf thì làm, còn không thì nhận tiền đền bù tiếp tục tìm nghề khác sống vậy mà. 9
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đoán
    Hai chàng sinh viên tâm sự:
    - Tính ra thì cậu và nàng chia tay nhau cũng hơn 1 tháng rồi còn gì!
    - Ủa, tớ không hề nói ra, sao cậu biết?
    - Tớ đoán, vì 1 tháng nay không thấy cậu qua... mượn tiền với quần áo, giày dép nữa!
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Mến khách
    - Theo cậu, trong các cơ quan Nhà nước thì cơ quan nào mến khách nhất?
    - Cơ quan Văn học
    - Nghệ thuật!
    - Sai bét!
    - Vậy cơ quan nào?
    - Phòng tiếp dân, ai đem đơn đến một lần rồi cứ đến liên tục...

  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Liên tưởng
    Cô vợ đánh phấn tô son xong, quay ra bảo người chồng là họa sĩ:
    - Anh ngắm em xem nào?
    - Ờ. Nhìn khuôn mặt em bây giờ anh mới sực nhớ ra là anh đang phải tìm một thứ...
    - Cái gì thế?
    - Bảng pha màu.
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Giao nhầm
    Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, một người nói:
    - Tao nghe nói ở thành phố mày làm cho bưu điện?
    - Ừ, tao giao thư, bưu phẩm.
    - Trời đất, tao đọc báo thấy trên đó số nhà loạn xạ cả lên, lỡ giao nhầm sao?
    - Ôi, mày khéo lo! Mà có nhầm cũng chẳng sao cả! Người ta còn phát vốn xóa đói giảm nghèo, trợ cấp xã hội, quà Tết ?onhầm địa chỉ? tùm lum kia đấy!
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt

    Hai cô bạn thân trò chuyện:

    - Nè, nghe nói cậu vừa quen một chàng rất đặc biệt?

    - Đúng vậy!

    - Đặc biệt thế nào?

    - Chỉ xài một thứ đồ giả mà có được nhiều thứ đồ thật.

    - ?!? - Anh ấy chỉ ?oxài bằng giả? mà có được chức thật, tiền thật, nhà thật, xe thật...
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc thân thiết

    Bà vợ thấy ông chồng đi làm vừa về, liền nói:

    - Báo X vừa gửi thư cho ông đó!

    - Hả? Vậy là tôi trúng dự đoán SEA Games rồi.

    Hay quá!

    - Hổng phải đâu! Họ cám ơn ông vì một mình ông đã mua hơn 1/3 số tin nhanh phát hành vừa rồi.
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Trượt giá!

    Cán bộ biên tập trao đổi với phóng viên:

    - Sao bản tin về xây dựng công trình X, cậu viết ?ocó nguồn vốn ban đầu là...?, sao không viết tổng nguồn vốn?

    PV: Dạ, tôi phải viết vậy vì công trình mà không có ?ophát sinh? nào là trượt giá, nào là giá vàng, đôla tăng, và cuối cùng bao giờ cũng chênh lệch với nguồn vốn ban đầu khá lớn!
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu

    Sau một thời gian chung sống, vì không chịu nổi thói vũ phu và sự bê tha rượu chè của chồng là Chí Phèo, Thị Nở ôm đồ về nhà mẹ ruột cầu cứu:

    - Mẹ ơi có cách nào giúp con thoát khỏi thằng Chí không mẹ?

    - Để mẹ suy nghĩ coi, à có chiêu này hay lắm... Ngày xưa con đến với nó bằng tô cháo, thì bây giờ con cũng sẽ rời nó bằng tô cháo.

    - Mẹ đừng bảo con về nấu cháo hành cho nó ăn nữa nha, con mệt lắm rồi!

    - Không phải vất vả vậy đâu. Mỗi ngày con chỉ cần chạy ù ra chợ mua 2 bịch cháo dinh dưỡng về cho nó ăn. Mẹ bảo đảm không bao lâu nữa nó sẽ về... chầu ông bà, lúc đó con tha hồ tự do đi lấy chồng mới...

    - Có vậy mà con không nghĩ ra, đúng là tuyệt chiêu!
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    * Ông nha sĩ đang cắm cúi chữa răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:
    - Xin lỗi bà, nhưng cái mà bà đang bấu tay vào là đùi tôi chứ không phải thành ghế đâu.
    - Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé.

Chia sẻ trang này