1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài 2:
    Em hãy kể lại chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.
    Bài làm:
    "Giặc đã tới chân núi con Trâu, thế nước rất nguy! Vừa lúc ấy sứ giả đem roi sắt, ngựa sắt, mũ lưỡi chai sắt và một khẩu súng sắt đến. Cậu bé tí hon nhìn thấy đồ sắt sáng loáng nghĩ một cái và giơ tay lên, vươn vai lên trời thành một người cao lớn, tốc độ phát triển của cậu bé còn hơn cả ăn thức ăn tăng trọng chất lượng cao. Thật đáng nể!
    Cậu bé hùng hục lao vào ngựa nhẩy "uỵch" một cái, tay kia vơ lấy cái áo và khẩu súng đại bác. Thoắt một cái anh đã lao ra chiến trận, lúc này bọn giặc Ân nhìn thấy người có hình thù kì lạ cũng phần nào khiếp đản. Thánh Gióng không nề hà xe tăng thiết giáp và súng B41 của giặc cứ thế nã súng, chỉ trong có 10 phút có lẻ Thánh Gióng đã hoàn toàn lên ngôi quán quân về anh hùng trận mạc..
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài 3: Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao? Hãy chứng minh?
    Bài làm:
    " Trong kho tàng văn học Việt Nam mà em đã từng biết khi đi học thêm ở nhà cô giáo thì em thấy văn học cổ điển của Việt Nam rất hoành tráng.... Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm "Chí Phèo của Bá Kiến. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự nát rượu phù hợp với xu thế của thời đại..."
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài 4: Em hãy cho biết sự bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.
    Bài làm:
    "Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là:
    Họ không được quyền làm chồng, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy. Ngày nay, quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8/3 làm quốc khánh phụ nữ.."
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Phủ đầu
    Giờ sinh hoạt, cả tổ còn chưa kịp "phê bình hội đồng" Tèo đã dậy phát biểu:
    - Các cậu đừng "dàn đồng ca" chuyện tớ lười học, để giấy trắng, không bị điểm danh nữa! Thử hỏi so với tớ bạn Tí quay cóp bài vẫn bị cô giáo cho 0 điểm thì "mèo nào cắn mỉu nào" chứ!
    - !!!
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Kèm
    Tuấn hay giúp đỡ các bạn trong học tập. Một lần Tuấn tham gia đá bóng, đội trưởng nói với cậu ta:
    - Này, cậu chú ý kèm cầu thủ số 9 nhé!
    - Thế cậu ấy họ yếu môn gì thế? - Tuấn hỏi ngay.
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Treo còi
    Tèo oang oang loan tin:
    - Tin mới đây! Bác Tám trọng tài bóng đá người xóm mình, sau một thời gian suy nghĩ hôm nay đã quyết định treo còi rồi...
    Tí ngạc nhiên:
    - Thế mà là tin mới à? Trước giờ tớ thấy sau trận đấu nào trở về nhà bác ấy đều treo cái còi lên tường mà.
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn
    Bố xem bài kiểm tra của Tí, chau mày:
    - Tại sao con bị điểm kém?
    - Dạ, do bác Tiến ở ngõ nhà ta bị tai nạn xe ạ!
    - Tại sao lại thế?
    - Thì bạn Tú con bác ý ngồi cạnh con xin nghỉ về chăm bố nên con...
    - Hả?!
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Hãy miêu tả hoàn cảnh Chí Phèo gặp Thị Nở.
    Một học sinh viết như sau:
    "Vào cái đêm trời mưa rả ríc, ánh trăng sáng loe lóe đầu làng. Chí Phèo vừa đi nhậu với anh em về gặp ngay Thị Nở ngáy trong vườn chuối. Chí lao vào chị ôm chặt chị và định giở trò "người lớn". Thị Nở giật mình thon thót, định hét lên, nhưng nhìn đi nhìn lại và nghĩ: Ôi dào, có ma nào qua đây, vắng như chùa Bà Đanh, thôi coi như số phận đã an bài vậy. Lúc ấy Chí ôm chị chặt quá nên chị cũng chậc... kệ. Chẳng thoát được và thế là 9 tháng 10 ngày sau lòi ngay ra thằng Chí con."
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Hãy viết về chủ đề nghèo
    Con gái một tỉ phú được thầy giáo yêu cầu viết về chủ đề nghèo, khi đọc trước lớp thầy giáo và các bạn suýt nhất với nội dung sau:
    "Có lần, tôi đến gia đình của một bạn học nghèo, nhà bạn ấy nghèo quá thể. Mẹ nghèo đến nỗi cứ phải nhịn ăn liên tục để giảm béo, em trai nghèo không có nổi lấy vài trăm đô để tiêu vặt, bố nghèo đến nỗi chẳng thể thuê được máy bay riêng đi du dịch, chị giúp việc nghèo rớt mồng tơi chẳng có việc gì làm ngày ngày chỉ biết nô đùa với mấy con chó, anh lái xe nghèo chẳng được ông chủ boa đồng nào ngoài tiền lương hàng tháng, ông làm vườn thì luôn miệng kêu hết nước, thiếu đất. Nói tóm lại nhà bạn ấy mỗi người nghèo một vẻ nghèo, chẳng ai giống ai."
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Hãy miêu tả ông nội em.
    Một bạn đã đọc nhiều truyện ma và truyện trưởng đã viết như thế này:
    "Ông em đã ngoài 70, vai 5 tấc rộng thân 7 thước cao, mái tóc trắng xõa ngang trông rất lãng tử. Hàm răng trắng toát thỉnh thoảng ông nở một nụ cười ma quái. Hành tung của ông rất bí ẩn, sở trường của ông là đi lại như bay trong bóng tối. Đêm hôm ấy, em đang học bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làm kính mờ của căn phòng về đêm là một bóng đen đang đứng lặng im. Em rón rén từng bước như để không ai phát hiện, hồi hộp, tò mò và hé cánh cửa. Trời! Thì ra là ông!"

Chia sẻ trang này