1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm tranh trừu tượng
    Họa sỹ T.N - Người nổi tiếng với trường phái tranh trừu tượng, vừa cho ra mắt bộ sưu tập tranh gần 100 bức tại Gallery Tràng Tiền. Trong đó có 49 bức chỉ vẽ duy nhất một dấu chấm hỏi (?) và cũng chừng ấy bức còn lại chỉ vẽ dấu chấm than(!). Giới phê bình hội họa và đồng nghiệp đến rất đông, ai ai cũng trầm trồ trước một triển lãm tranh độc đáo có một không hai này. Họa sỹ T.N đã giải thích: ?oThời kỳ đầu, tôi luôn trăn trở tự hỏi mình về sự mênh mông của vũ trụ. Thế rồi một ngày nọ, tôi đã hiểu rõ tất cả?.
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Làm rối tai rối mắt địch
    Dĩ nhiên là ta yêu nàng say đắm (yêu lãng mạn chứ không phải như thằng bạn ví von ?onhư thịt chó yêu mắm tôm? đâu nhé), nhưng ta phải vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng vừa sắm bộ mặt thật lạnh lùng và khó hiểu như thi sĩ làm thơ... đề, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi. Nghĩ nhiều tất nhiên sẽ sinh ra tương tư (hoặc tương... tự như tương tư)!
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Tung tin đồn
    Ta vốn là một bậc bên trong phong nhã bên ngoài hào hoa, nhưng nàng cứ nhìn vào hiện thực trước mắt (mấy tuần ta chưa tắm giặt, hay ngoáy mũi, thích ngồi xổm lên ghế khi đọc Cười 24H...) rồi nghe đám bạn gái đồn đại rằng ta rất xứng đáng đưa vào mục ?oMất Giấc Ngủ Trưa?, chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta.
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Buộc đối phương lo nhiều mặt
    Các bậc tiền bối dạy: ?oTheo tình tình chạy, chạy tình tình theo?, thế nên đôi khi ta phải ?okhích đểu? ý thức lo lắng chinh phục được ta trong nàng, phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Mê hoặc ý chí của địch
    Có câu: ?oCon trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai?. Vì vậy mà đi tán gái không giắt lưng một vài lời hoa mỹ xem như đi cày quên trâu (trừ khi ta có máy cày). Nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao (hoặc lúc nào cũng nghĩ tinh thần cảnh giác của mình rất cao) nên ta phải để ý: khen sao cho chân thành, ít ra cũng phải ?ora vẻ chân thành một cách... rất chân thành?. Lưu ý đừng khen quá mức khiến nàng bối rối chuyển từ cắn móng tay sang... móng chân!
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    - Biến cái xấu thành cái đẹp
    Tìm đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí không có gì tốt đẹp thì phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì ta đang phí cả buổi tối ?oăn tục nói phét?, nàng sẽ bắt bài và cười thầm trong bụng. Hoa hồng đẹp càng có nhiều gai, vì vậy phải khen cả gai nữa. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là ?oem rất sắc sảo và cá tính?, nàng lại chả thích mê đi.
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 6 bạn nam chung cơ quan, sau giờ làm việc thường cùng nhau nhậu đến khuya mới về.
    Để đối phó với các bà vợ, họ lên kế hoạch. Một tối khoảng 9 giờ, vợ của một ông trong nhóm gọi điện cho chồng.
    Chị nghe giọng thì thầm của ông xã trong máy: ?oEm nói nhỏ thôi, anh đang họp kiểm điểm?. Cùng lúc chị nghe tiếng đập bàn và tiếng la hét: ?oCứ hết giờ là các anh chị vọt ngay về nhà! Cơ quan trả lương là để các anh chị làm việc. Làm ở đây là làm hết việc chứ không phải hết giờ! Nếu ai muốn làm hết giờ chứ không hết việc, thì cứ đi tìm cơ quan khác mà làm!?.
    Chị vợ hết hồn vội vàng cúp máy. Các bà vợ khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Một hôm, 3 bà vợ gặp nhau ngoài chợ, qua tâm sự, các bà nhận ra mình là nạn nhân. Cho đến một đêm như thường lệ, các ông đang nhậu ở quán thì chuông điện thoại có âm thanh to nhất của một ông trong nhóm reo vang. Ông này chỉ vừa mới alô chứ chưa kịp diễn điệp khúc cũ thì bỗng nghe trong máy tiếng cụng ly và tiếng la của nhiều giọng nữ: ?o1, 2, 3,? dzô!!!?.
    Âm thanh to đến nỗi 5 người kia đều nghe thấy. Lạ nhất là âm thanh trong máy trùng khớp với âm thanh đang diễn ra ở cách đó 2 bàn. Cả 6 người cùng quay nhìn về phía bàn đó, và đều há hốc mồm. 6 bà vợ của họ đang nhậu. Họ đứng cả lên, cụng ly và chúc sức khỏe nhau và hô vang: ?oDzô một trăm phần trăm!?. Sự phấn khích quá mức của 6 bà vợ có lẽ đã dập tắt khí thế của các đấng ông chồng, biến không khí bàn nhậu của các ông trở thành như? đưa đám!
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Bệnh yêu có đủ loại hình / Tương tư, đau khổ, thất tình, nhớ nhung?
    Người ta cứ tưởng là khùng
    Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ?
    Áo quần xốc xếch, phất phơ
    Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây
    Bơ phờ vô cảm ngây ngây
    Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm
    Suốt ngày miệng cứ lầm bầm
    Gia đình đoán bệnh chỉ trầm cảm thôi
    Bác sĩ đến khám tận nơi
    Thuốc thì uống đủ mà rồi vẫn nguyên
    Đến lúc mồm nói luyên thuyên
    Ai ai cũng sợ bị điên mất rồi
    Bỗng dưng một sáng đẹp trời
    Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà
    Chỉ vừa nhìn thấy người ta
    Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người
    Mắt sáng tươi hẳn nụ cười
    Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to
    Sau này mới rõ nguyên do
    Bạn cô gái biết kể cho sự tình
    Biết gã yêu trộm nhớ mình
    Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay
    Bệnh yêu chỉ mỗi cách này
    Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì
    Nhắn ai mà bị bệnh si
    Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ?" do tạp chí "Phụ Nữ" tổ chức. Người đoạt giải nhất là một cậu bé 10 tuổi.
    Và đây là bức thư gửi ban tổ chức từ một thí sinh:
    Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi?
    Thư trả lời của ban tổ chức:
    Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất? (lông với tóc tiếng Nga chung 1 từ), cậu bé trả lời đúng "Ở châu Phi", còn ông trả lời ra sao, lại còn vẽ minh hoạ nữa?
    Câu hỏi thứ hai của chúng tôi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé trả lời chính xác là "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lời như thế nào, lại còn minh hoạ nữa?
    Câu hỏi thứ ba của cúng tôi: Phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Cậu bé trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? May mà ông không có minh hoạ đấy!
    Nghe nói bài làm của thí sinh "rất hiểu phụ nữ" này được bầu là bài văn gây sốc nhất trong năm!
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Cái ấy
    Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
    - Đố các em cái gì nhẹ nhất.
    Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
    - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
    + Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
    Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
    - Em nói đi nhưng ko được nói bậy
    + Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
    Cô giáo đỏ mặt:
    - Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
    Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
    + Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.

Chia sẻ trang này