1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày chọn 1 niềm vui với hy vọng vơi bớt nỗi buồn của cả 1 đời người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenthu_8386, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chọn 1 niềm vui với hy vọng vơi bớt nỗi buồn của cả 1 đời người!

    Đạo Phật cho rằng: "Đời là bể khổ, tình là dây oan". Thế là mình và muôn người, sinh ra đã nằm trong cái bể khổ ấy, để rồi biết rằng oan trái nhưng vẫn dấn thân vào cái gọi là tình.
    Đã xa rồi những ngày ngập tràn hạnh phúc với tình yêu tưởng không bao giờ chia cắt. Để rồi bây giờ đang ngụp lặn, đang tê dại và có lúc mất hẳn cảm giác trog tột cùng của buốt đau vì mất đi 1 tình yêu lớn.
    Người ta nói rằng ai đánh mất tình yêu mà chả có suy nghĩ thế, nhưng mình biết có thể mình khác. Rồi thời gian sẽ trả lời.
    Không còn là của nhau nữa, chẳng thể thay đổi được gì. Và em đã thanh thản chấp nhận để anh ra đi, em bảo anh hãy rời xa em. Nhưng chính em lại không thể thấy lòng mình nhẹ hơn. Mà từng ngày, từng giây phút, em đau, em tự vật lộn với bản thân mình. Tưởng chừng giống như 1 con nghiện đang tự gồng mình trog cơn thèm thuốc, đang lý trí đến quằn quại để mà vượt qua sức cám dỗ đến vô biên.
    Em quyết tâm, dằn lòng để tình yêu của mình ra đi, vì em muốn em vẫn có anh trong đời này - khôg còn là người yêu mà chỉ là bạn. Hy vọng chúng mình sẽ làm được.
    Nhưng từng giây từng phút, em đang làm gì để cái hy vọng đấy thành sự thật? Em vẫn dõi theo anh, vẫn kiếm tìm anh trên mạng, dù ko cho anh biết, để em muốn biết anh bình yên. Thấy mình ngu ngốc quá!
    Cuộc sống ơi! Tôi ơi! Ta cần 1 nghị lực để ta vượt qua bản thân mình, ta muốn ta không phải tiếp tục nuôi nấng cái hình ảnh anh lừng lững trong tâm hồn mình. Cái hình ảnh ta bồi đắp, nâng niu mấy năm qua, hãy đừng lớn thêm nữa!
    Mỗi ngày cố kiếm tìm 1 niềm vui, vui với bạn bè, vui với công việc, để có thể khoả lấp bớt nỗi buồn, trống vắng.
  2. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thương quá .Lại một người nữa giống như tôi . yên tâm đi .Nó qua nhanh thôi mà
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào cũng như thế . Nhưng ko phải ko thể cố gắng . Mỗi 1 ngày hay thử ko nghĩ đến người ta 1h , 24 hết 24h ko nghĩ đến rồi dần dần sẽ ko bao giờ nghĩ đến người ta nữa . Thế thôi !
  4. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã qua thì nên quên đi phải ko nhỉ. Em nói thế đó, lúc nào em cũng nói thế. Em nói được nhưng em có làm được ko? Em bảo anh quên em đi, em nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho anh hơn, và cho cả em nữa, vậy mà anh giận em... Làm sao quên được hả anh. Em là một cô gái bản lỉnh, em sẽ ko để tình cảm chi phối mình đâu, nhưng sao em ko thể quên được, quá khứ sao cứ đè nặng lên em... Em phân vân giữa hai ngã đường, em hạnh phúc vì đã nhận được tình yêu của anh nhưng em biết tình yêu đó sẽ ko có kết quả, một tình yêu ko có kết quả thì tốt nhất chia tay nhau thì hơn, càng kéo dài thì sẽ càng tổn thương thôi. 5 tháng đã trôi qua mà dài như cả thế kỉ, dằn lòng bảo rằng hãy quên nhau đi nhưng lại chỉ khiến lòng đau nhói. Ừ, tương lai còn dài mà, rồi sẽ quên được thôi... Nhưng nếu em quên anh rồi, anh có quên được em ko... anh sẽ nhớ em mãi mãi... lời nói khiến lòng em hạnh phúc nhưng cũng khổ đau ko chừng.... Đừng nhớ nữa được ko... vì đó là số phận...
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải alf 1 lý do đau lòng lắm bạn mới quyết định chia tay anh ấy đúng ko. Thật là tội nghiệp bạn quá! Nhưng cứ vui mà sống đi bạn, vết thương nào cũng sẽ đến lúc lành, nhưng đừng để nó bạn sưng tấy quá lâu. Hãy tìm kiếm niềm vui khác như liều thuốc kháng sinh để rút ngắn khỏang thời gian vết thương đó hành hạ bạn. Vậy nhé!
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Oài mình thấy rất nhiều bài tâm sự này toàn là giả dối, khá tí văn là lại vào tâm sự kể nể tạo cho mình một lớp vỏ bọc khá là hoàn hảo, mình cũng đã bị lừa bởi những cái mình đọc. Cũng có thể có những người thật lòng thì mình xin lỗi. Cái mà họ viết cái mà họ làm ngoài đời khác hẳn nhau. Đã gặp đã nói chuyện rồi và thấy những gì mình tôn trọng họ là lầm. Mình đang khinh
  7. nguyenthu_8386

    nguyenthu_8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình khinh bỉ vào tất cả những gì giả dối. Và có lẽ người ta thường giả vui, chứ chẳng ai dại gì mà bắt chước sự buồn đau.
    Tình yêu đẹp, tình yêu vĩnh cửu, nhưng chỉ còn trong ký ức mà thôi. Mình biết phải chấm dứt nếu nó không thể đi đến đích. Dù tình yêu ấy lớn bao nhiêu.
    Những lúc mình buồn, lúc lòng mình quặn thắt, không có nghĩa là anh thản nhiên với cuộc sống. Cũng thế thôi. Tình cảm vẫn nguyên, vẫn âm ỉ. Chỉ có điều phải kìm lòng để không gặp nhau nữa, không liên lạc, không chuyện trò...
    Anh dặn em cứ coi như anh không còn yêu em nữa. Em cười, chua chát, tê tái! Em trả lời anh không thể, em không thể phủ nhận sự thật rõ ràng, 1 sự thật về tình yêu của mấy năm với bao khó khăn, bao cố gắng và thành công.
    Hôm nay em kiếm tìm được 1 niềm vui. Em thấy vui vì ít ra mình cũng đã thành công, vì trong suốt ngần ấy năm, có nụ cười, có nước mắt, nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên và lớn hơn từng ngày. Chính bởi niềm vui ấy mà nỗi buồn hôm nay càng trĩu nặng.
    Anh à, em sẽ học cách để ít nghĩ về anh hơn. Chúc anh nghị lực!
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Như tớ . Rõ 2 người còn yêu nhau mà vẫn phải chia tay . Bởi cả 2 chẳng có thời gian dành cho nhau . Mỗi người 1 việc , cảm thấy hững hờ quá nên đành thôi . Lí do để chia tay thì nhiều lắm
  9. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    [sign]
    Anh nói có em ko ? Em chẳng bao h bốc phét cái gì . Chuyện của em đã đủ khiến cho em đau đầu rồi , chẳng còn sức đâu mà bịa chuyện khác . Có điều bây h em phớt đời hơn , chẳng quan tâm đến điều gì nữa cả nên Up những câu hơi vô tâm ko sướt mướt như mấy bài kia !
    Được Footfall_fancier sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 07/01/2007
  10. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc không có bạn đâu mình cũng chưa đọc bài của bạn, Mình đang nói 1 người có thể nói cũng khá thân và quen thuộc với mình. Có gì ko phải mong người bỏ qua nha

Chia sẻ trang này